Bà mẹ sinh 6 kể về các thiên thần tí hon
"Chúng thật bé nhỏ, nhưng hoàn hảo theo mọi góc độ và có thể nằm gọn trong lòng bàn tay", chị Nuala Conway - bà mẹ sinh 6 đầu tiên ở Anh trong vòng 25 năm qua kể về con.
Đây là lần làm mẹ đầu tiên của người phụ nữ 26 tuổi này cùng chồng, anh Austin Conway, 26 tuổi.
"Chúng quả là những điều kỳ diệu tí hon. Và thật không thể tin nổi. Tôi đã được nhìn thấy mỗi đứa khi chúng chào đời và từng ngày qua khi chúng đang khỏe dần lên", chị nói.

Nuala Conway và chồng trong ngày kết hôn. Ảnh: DailyMail.
6 bé, gồm 4 trai và 2 gái, được thụ thai một cách tự nhiên và sinh sớm 14 tuần, có cân nặng từ 600 đến 900 gram. Các bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt kể từ lúc chào đời hôm thứ sáu vừa qua. 2 bé trai trong số đó là sinh đôi cùng trứng.
Mặc dù các bác sĩ cảnh báo khả năng sống sót của các bé chỉ là 50%, nhưng cha mẹ bé cho biết lũ trẻ dường như đang tiến triển tốt.
"Ba trong số chúng đã được bỏ ống thở. Chúng sắp được về nhà rồi, nhưng có lẽ không cùng nhau, có thể sẽ là từng đứa một và chỉ khi đã đủ khỏe", chị Conway kể với linh mục Patrick Hughes ở giáo phận địa phương, khi ông tới thăm chị.
"Chúng con đã chuẩn bị điều này suốt 9 tháng qua, nhưng giờ đây vẫn thật khó mà tin rằng chuyện đó đã xảy ra. Nó thật khác thường. Chúng con thật hạnh phúc và quá đỗi vui mừng".

Ngôi nhà của vợ chồng Conway ở Bắc Ireland. Ảnh: DailyMail.
Chị Conway cũng cho biết chị chụp ảnh mỗi bé đặt lên bàn trong phòng ngủ. Vợ chồng chị hiện sống ở Dunamore, một làng nhỏ ở Bắc Ireland. Việc mang bầu lần này được gia đình chị giữ bí mật với người xung quanh.
Linh mục Hughes, ở nhà thờ địa phương nơi vợ chồng họ cư ngụ, cho biết cả làng đã xôn xao về tin sáu đứa bé ra đời với sự hỗ trợ của 30 y bác sĩ.
"Chỉ có mỗi người nhà biết rằng họ đang chờ đợi những 6 đứa trẻ", ông kể.
Cha xứ cũng nói thêm rằng "cả hai vợ chồng đều có gia đình lớn, vì thế họ sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ phía người thân".
Bản thân anh Conway cũng có anh chị sinh đôi, và vợ anh có đến 6 anh chị em. Cha của chị, ông Arthur Donaghy, 57 tuổi, nói: "Tôi rất sốc, tất cả chúng tôi. Khi Nuala có thai, tôi trông chờ một đứa cháu nhỏ xíu, nhưng có đến 6 đứa thì không thể tin nổi".
Vài tuần sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng quyết định với các em bé, bởi đây là thời điểm các bé phải vật lộn để có được sự sống.
Chị Conway là trợ lý một cửa hàng, còn chồng chị làm trong một cửa hàng ăn. Anh chị kết hôn gần 3 năm trước.