41 tuổi còn tỏ tình "sét đánh"

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),

Tình cờ gặp rồi chia tay “chàng hoàng tử Romeo” trong nuối tiếc, bà mẹ đơn thân này đã viết lời tỏ tình lãng mạn lên một tấm biển lớn trước nhà với hy vọng gặp lại người đàn ông trong mộng.

Một số người tỏ tình với sô – cô – la trong khi một số khác thì tỏ tình với hoa. Nhưng một bà mẹ đơn thân người Anh lại bày tỏ tình cảm của mình với một phương thức khá đặc biệt: ôm một tấm biển lớn trước nhà với lời tựa “Em là bánh rán đây. Hãy quay lại và gặp em. Sam”.

41 tuổi còn tỏ tình
Bà mẹ đơn thân Sam Ward với lời tỏ tình gửi đến "chàng hoàng tử Romeo" bí ẩn.

Sam Ward, 41 tuổi, đã khước từ một chàng trai lạ có vẻ ngoài quyến rũ tại gian hàng bán bánh rán của siêu thị Sainsbury cách đây 5 tuần vì quá bối rối. Giờ đây, bà mẹ đơn thân này đang cố gắng tìm lại tình yêu sét đánh khiến cô mất ăn mất ngủ.

Sam đã tự trách mình rất nhiều sau khi bỏ lỡ cơ hội quen chàng trai lạ mặt cuốn hút khi cả hai cùng với tay lấy hộp bánh rán cuối cùng trên kệ bán bánh của siêu thị Sainsbury.

Lúc đó, cô đã tỏ ý nhường lại hộp bánh nhưng chàng trai nói rằng anh sẽ chỉ nhận nếu Sam đồng ý đi uống cà phê với anh. Vì quá ngượng ngùng, Sam đã từ chối lời mời. Nhưng khi bóng dáng chàng trai bí ẩn biến mất cũng là lúc cô nhận ra mình đã đánh mất một cơ hội tuyệt vời.

Giờ đây, cô đang cố gắng tìm lại người đàn ông quyến rũ bằng một tấm biển lớn trước cửa nhà cô ở Spalding, Lincolnshire, Anh. Tấm biển ghi hàng chữ màu đỏ rất to: “Em là bánh rán đây. Hãy quay lại và gặp em. Sam”.

41 tuổi còn tỏ tình
Siêu thị nơi Sam gặp tình yêu sét đánh.

Sam cho biết cô đã quá ngạc nhiên bởi cách "tấn công" thẳng thắn và dạn dĩ của chàng hoàng tử mới quen. Nhưng giờ thì cô đã sẵn sàng để tìm hiểu anh nếu có cơ hội gặp lại.

“Tôi nói với anh ấy rằng tất cả bánh rán đã bán hết rồi nhưng anh ấy có thể lấy của tôi bởi dù sao thì tôi cũng không nên ăn chúng. Ban đầu anh từ chối nhưng sau đó lại nói rằng sẽ nhận túi bánh nếu như tôi nhận lời đi uống cà phê cùng anh. Tôi đã nói 'không' vì quá bối rối. Tôi chỉ muốn anh ấy liên lạc lại và chúng tôi có thể hiểu nhau kỹ hơn”, Sam chia sẻ.

Tấm biển to với hàng chữ đỏ nổi bật của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm nhưng chàng trai trong mơ bí ẩn mà Sam thậm chí còn không biết tên vẫn chưa xuất hiện.

“Anh ấy thực sự rất dễ mến và giờ thì tôi đang tự trách mình. Tôi chỉ muốn anh ấy đến gặp tôi để chúng tôi có thể bắt đầu lại câu chuyện”, Sam hối tiếc nói.
Chia sẻ