Nửa kín, nửa hở để "câu sếp" là chiêu nhiều cô gái trẻ dùng để mong công thành danh toại. Nhưng nhiều cô phải qua tay mà chẳng "sơ múi" được gì, thậm chí còn vô cớ bị mất việc.
Ngay từ khi còn
học đại học, Linh đã tỏ ra là một cô gái khéo léo
trong chuyện lấy lòng các thầy giáo. Với ngoại hình cân
đối, đôi chân dài thẳng tắp, mông cong vút, nước da
trắng, Linh đã làm xiêu lòng không ít các chàng trai trong
lớp. Nhưng Linh xác định phải làm thế nào lấy lòng
được các thầy để có một bảng điểm đẹp khi ra
trường.
Ra trường, quan
điểm của cô vẫn vậy, vốn liếng của cô được vận
dụng hết. Với phương châm: “Có sắc đẹp là có...
tất cả", Linh đề ra cho mình mục tiêu không chỉ
dừng lại ở nhân viên quèn mà phải lên chức trưởng
phòng. Cách duy nhất để đạt được điều đó là phải
“yêu” sếp và làm sếp “chết” đứ đừ.
Linh biết mở to
đôi mắt tròn xoe nhìn sếp đầy vẻ thán phục, làm sếp
“ngất lịm” trong nụ cười duyên dáng. Làm bộ vô
tình va vào sếp, tập tài liệu trên tay rơi xuống ngay
dưới chân sếp. Muốn quát Linh đoảng sếp cũng phải im
lặng trước đôi mắt chỉ biểu hiện một cảm xúc duy
nhất: sợ sệt! cùng lời nói lí nhí, “em xin lỗi”,
rồi ngoan ngoãn cúi xuống nhặt tài liệu, để lộ bộ
ngực trắng nõn cùng cái khe ẩn chứa bao điều. Sếp lơ
đãng nhận ra không nên nhưng không thể không nhìn.
Linh đã lọt vào
tầm ngắm của sếp. Những buổi đi ăn nhà hàng, cô
ngoan ngoãn xếp ghế ngồi cạnh, đôi chân dài thẳng tắp,
nõn nà như thách thức sếp. Ngồi bên ly rượu vang, sếp
lâng lâng, không phải vì men rượu, mà dưới gương mặt
đẹp lộng lẫy kia là những đường cong hấp dẫn, được
“khoe” rất hợp lý.
Đến khi Linh trở
thành cô nhân tình bé nhỏ thì việc muốn làm gì, muốn
leo lên ghế nào, muốn nhận lương bậc mấy đều do
cô... quyết định. Điều duy nhất cô phải làm là "cho"
sếp cái "vốn tự có" của mình mà thôi.
Tuy nhiên không
phải cô gái nào mà cũng đạt được mong muốn như Linh.
Hà luôn tự hào mình là một cao thủ trong việc chinh phục
các chàng trai và đặc biệt là các sếp. Thực tế, cô
là một người có năng lực, năng động và hoạt bát
trong công việc. Cô cũng là một nhân chứng sống cho xu
hướng nhảy việc của thế hệ bây giờ. Ra trường được
2 năm thì cô đã nhảy việc đến 5 lần. Mỗi nơi Hà đi
qua, cô luôn để lại trong lòng các chàng một biển trời
khao khát mà không bao giờ vươn tới được. Đối với
cô phải làm thế nào được đề bạt nhanh và chỉ có
cách là cặp với sếp.
Vừa mới chân
ướt chân ráo trúng tuyển vào một công ty truyền thông,
Hà đã tia ngay được ông sếp mới 40 tuổi đã ly dị vợ
và có một đứa con nhỏ. Khi đi phỏng vấn, Hà đã thấy
ông là một người đứng đắn và rất cương nghị. Sự
rắn rỏi của một người đàn ông trên thương trường
đã làm Hà xao động. Tuy nhiên, cô thấy mình cần phải
chinh phục mục tiêu này một cách nhanh chóng để thoả
mãn sự hiếu kỳ.
Những tháng đầu,
Hà gây chú ý cho sếp bởi những kế hoạch hết sức táo
bạo nhưng đầy tính thực tiễn nhằm nâng cao vị trí
của công ty. Sếp đánh giá cao Hà và thường xuyên cho
gọi cô khi có những hợp đồng mới. Từ khoảng cách
khá xa, cô đã tiến tới gần sếp hơn.
Nếu trước kia
còn tỏ vẻ bẽn lẽn, ngây thơ thì giờ đây Hà đã táo
bạo hơn khi tỏ rõ cho mọi người biết là mình rất
ngưỡng mộ sếp. Cô biết lúng liếng đôi mắt đẹp,
biết “đánh đu” cặp môi gợi cảm, biết để lộ
vòng 1 nửa kín nửa hở để “câu” sếp.
Cơ hội đã đến
khi cả cơ quan đi nghỉ mát tại Đà Nẵng tháng 6 vừa
rồi. Khi các đồng nghiệp đang bơi dưới biển thì Hà
đã lân la đến hỏi thăm và chuyện trò với sếp và đứa
con nhỏ của sếp. Những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng
đã khiến cho ông sếp cảm động. Hai người nhiều lúc
tự tách đoàn đi với nhau. Rồi trong một đêm không tự
chủ được, sếp đã ngã vào vòng tay của Hà.
Sau chuyến đi
đó, mọi người xì xào chuyện của Hà và sếp nhưng Hà
phớt lờ và tỉnh bơ trước những chuyện của “xóm
nhà lá”. Ngạo mạn hơn, Hà còn có những hành động
thân mật với sếp trước mặt mọi người. Hà vẫn cứ
tưởng rằng, những việc làm đó của Hà sẽ làm cho sếp
yêu mình và chuyển mình lên một vị trí cao hơn. Thế
mà…
Hà ấm ức tâm
sự: “Đúng là kẻ cắp và bà già gặp nhau. Mình không
hề biết dưới cái vẻ chững chạc đó là một tay chơi
vững vàng trên tình trường. Rất nhiều cô gái đã qua
tay hắn mà chẳng "sơ múi" được chút nào. Không
ngờ sức mạnh của sắc đẹp và thể xác không hề làm
lung lay được hắn”.
6 tháng sau khi
làm việc ở công ty, Hà đột nhiên nhận được quyết
định cho thôi việc vì không đáp ứng được yêu cầu
của công ty. Đến bây giờ Hà vẫn thấy cay cú khi chính
bản thân mình bị đá ra khỏi cái bẫy mình tạo ra.
Theo Eva