Noel, Valentine, 8/3... các bạn cùng phòng tíu tít đi chơi với người yêu thì Mai ngồi thu lu, buồn chán. Cũng có vài người theo đuổi cô, nhưng hẹn hò một thời gian họ lại đòi hỏi "chuyện kia".
Sống trong ký
túc xá, đến năm thứ ba, bạn cùng phòng ai cũng có người
yêu, chỉ riêng cô là không. Những ngày bình thường thì
không sao nhưng đến ngày lễ, cô càng thấm thía cái cảnh
không ai yêu. Bạn bè được bạn trai đến rủ đi chơi,
tặng quà, hoa, còn cô chỉ ngồi trong phòng đọc sách,
không thì lại một mình lang thang mấy con phố.
Cũng có một,
hai người theo đuổi nhưng hẹn hò được một thời
gian, họ lại đòi hỏi "chuyện kia", cô không
chấp nhận và họ không đến nữa. Từ trước đến nay,
bản thân cô vẫn luôn tự nhắc mình phải giữ gìn.
Và cũng vì thế,
học gần hết 4 năm đại học mà cô vẫn chưa có người
yêu. Nỗi buồn cứ lớn dần mà không được chia sẻ
cùng ai, nó khiến cô cảm thấy lạc lõng, mất định
hướng, thất vọng, chán học. Có những hôm cô trốn
học, một mình lang thang và nhiều khi không biết mình
định đi đâu.
Tiến sĩ Lã Thị
Bưởi, Trưởng phòng khám Tuna (Phố Vọng, Hà Nội) kể,
vì không muốn mình tiếp tục rơi vào hố sâu tuyệt
vọng, chán nản, Mai đã tìm đến sự giúp đỡ của bác
sĩ. Tình trạng trầm cảm của cô khá nặng, thất vọng,
mất định hướng cân bằng trong cuộc sống, thiếu ý
chí, khó đưa ra quyết định.
"Cô ấy
không có khó khăn gì về tài chính, học hành cũng thuộc
loại top trong lớp, nhưng lại quá nhạy cảm, cực đoan
trong 'chuyện kia' mà khó có bạn trai. Cô thấy mình không
thích ứng với chuyện mới quen nhau đã đòi hỏi đi xa
hơn nên thất vọng", tiến sĩ Bưởi cho biết.
Cũng gặp tình
cảnh giống như Mai, dù đã 23 tuổi, nhưng Thư, ở Hà Nội
chưa từng có người yêu, nói đúng hơn là chưa bao giờ
được chàng trai nào theo đuổi. Điều này khiến cô buồn
và tủi thân. Nhan sắc cô thuộc loại trung bình, nhiều
cô gái xấu hơn vẫn có người để ý trong khi đàn ông
cứ thờ ơ với cô.
4 năm đại học,
ngày lễ, ngày tết, bạn bè cô ai cũng có quà, có hoa,
riêng góc bàn của cô vẫn lặng lẽ. Thậm chí, những
ngày ấy, cô còn cố tình đi học thật sớm, mua hoa tự
tặng cho mình. Khi bạn bè hỏi, cô lại tỏ vẻ như mình
có một tình yêu bí mật nào đó.
"Càng nghĩ
tôi càng thấy tuyệt vọng. Mỗi khi mọi người nói đến
chuyện yêu đương thì tôi xấu hổ lắm vì chẳng có ai
mà kể. Dường như cuộc sống của tôi chỉ toàn là
những điều buồn thảm. Ra trường kiếm được việc
làm, ổn đinh, lương cao cũng không thể khiến tôi vui. Đã
có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng chưa bao giờ đủ
dũng cảm để làm điều đó", Thư tâm sự.
Tiến sĩ Bưởi
cho biết, chuyện những cô gái đến tuổi mà chưa ai yêu
thất vọng, buồn chán là điều dễ hiểu. Nhưng không
phải ai cũng vì thế mà trầm cảm. Đây là vấn đề bản
thân ở mỗi con người. Nếu quá nhạy cảm, lúc nào cũng
chỉ nhìn vào yếu tố tiêu cực thì cô gái sẽ thấy
mình bất hạnh. Nhưng nếu nhìn vào những khía cạnh tích
cực, thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua cảm giác chán
nản, thất vọng.
Với những
trường hợp bị trầm cảm nặng, cần phải sử dụng
thuốc hỗ trợ. Bên cạnh sự giúp đỡ của bác sĩ tâm
lý, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của gia đình.
"Điều quan
trọng là mỗi bạn cần thay đổi quan niệm về cuộc
sống. Chưa có người yêu không có nghĩa là thế giới đã
sụp đổ. Hãy luôn nghĩ rằng mình chưa có chứ không
phải mình không bao giờ có", tiến sĩ Bưởi cho biết.
Cũng theo tiến
sĩ, con người đến được với nhau là duyên phận. Có
thể bạn chưa thực sự gặp được người phù hợp nên
vẫn cô đơn. Không có người yêu, bạn có thể tìm niềm
vui trong công việc, gia đình, bạn bè. Không nên vì chuyện
tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc, học hành dễ
bị stress. Bạn có thể tăng cường giao lưu, tham gia sinh
hoạt các câu lạc bộ, để có cơ hội được gặp gỡ,
làm quen và tìm cho mình một người phù hợp.
Tiến sĩ Bưởi
cũng khuyến cáo, các bạn nữ không nên vì buồn chán,
thất vọng, tự ti vì mình chưa có người yêu muộn mà
tự đánh mất đi cơ hội của chính mình. Hãy tự tin về
những gì mình có, mở lòng với những người khác phái.
* Tên nhân vật đã được
thay đổi.
Theo Phương
Trang
Vnexpress