Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.

Hàn Quốc thực hiện tắt đèn để thúc đẩy sinh con

22-01-2010 14:50:41 | In bài viết In bài viết này
19 giờ ngày 20/1, tòa nhà của Bộ Y tế, Phúc lợi xã hội và Gia đình Hàn Quốc đã tắt hết đèn. Đây là sáng kiến mới của bộ này nhằm gia tăng tỷ lệ sinh con.

Việc này sẽ được lặp lại thường xuyên mỗi tháng một lần để “giúp các nhân viên chuyên tâm vào việc kiếm con và chăm sóc chúng.”

Các hóa đơn quà hậu hĩnh sẽ được trao cho các quan chức có hơn một con. Bộ này cũng sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ xã hội với hy vọng thúc đẩy tình yêu trong các nhân viên.

Hàn Quốc vốn nằm trong tốp những nước có tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới trong năm 2008. Bởi vậy, thông qua chính sách này, Bộ Y tế, Phúc lợi xã hội và Gia đình Hàn Quốc muốn các nhân viên của mình góp một phần trong việc giải quyết khó khăn cho bộ và làm tăng tỷ lệ sinh con ở Hàn Quốc.

Ngay ngày đầu thực hiện, chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chính sách như thế là chưa đủ. Theo họ, điều thật sự cần là chính phủ cần xem xét lại chi phí quá cao cho việc chăm sóc trẻ em và giáo dục. Điều này khiến nhiều gia đình trẻ chưa muốn có con sớm.

Nhiều người thì cho rằng, chưa chắc mọi người đã quan tâm đến lời kêu gọi về nhà và kiếm con. Họ có thể kết thúc công việc để đi nhậu và mua sắm.

Kết quả cuối cùng có thành công như mong muốn của những người đề ra chính sách này hay không thì còn phải chờ đợi. Nhưng cứ vào tối thứ tư tuần thứ ba hàng tháng, đèn ở tòa nhà này lại tắt lúc 19 giờ và các nhân viên ở đây lại vội về nhà để thực hiện các thiên chức của mình.

Theo Vietnamplus

Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None