Khóa học ..."Ồ"

,

Suốt khóa học, những tiếng “Ồ, ồ... ồ!”, những tiếng kêu ngạc nhiên liên tục phát ra từ các bạn trẻ khi tham gia khóa học “Học làm người có ích”.

Nhiều thói quen được điều chỉnh. Chỉ một bài học “hắt hơi sao cho đúng” cũng khiến nhiều bạn trẻ giật mình ngó lại...

Ngả người theo sự điều khiển của mình chứ không dựa vào quán tính, một bài tập để ứng xử với các thói quen tốt, xấu - Ảnh: Mai Vinh

Trong suốt khóa học này của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, các bạn trẻ 12-21 tuổi đã tự thể hiện lại các thói quen, cách hành xử của mình trước sự chứng kiến của bạn bè và những người hướng dẫn để tự tìm ra điều nào là hay, là tốt cho bản thân và người xung quanh. “Với mình, biết chăm sóc bản thân, đừng để bố mẹ lo lắng là người có ích rồi” - một bạn tên Chu Thị Hương Loan bày tỏ như vậy sau khóa học đầu tiên về các thói quen có ích.

Nhận biết điều chưa đúng

Anh Nguyễn Thành Nhân - Ảnh: Mai Vinh

"Khóa học nhằm kích thích những điều tốt đẹp tiềm ẩn ở người trẻ. Và khi các em có biến chuyển tốt thì gia đình nên tạo môi trường để các em phát huy, tiếp tục nuôi dưỡng những điều tốt đẹp vừa được khơi gợi để các em hoàn thiện nhân cách, tâm hồn"

Anh Nguyễn Thành Nhân (giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam)

“Giả sử các bạn bị hắt hơi, các bạn phải làm sao?”. Sau câu hỏi của giảng viên và tiếng đếm “1, 2, 3” là hàng loạt tiếng hắt hơi giả vờ và đưa tay lên che miệng. Giảng viên lại lên tiếng: “Các bạn là những người rất lịch sự, rất có ý thức bảo vệ người bên cạnh nhưng đáng tiếc các bạn lại không biết cách: nên dùng cườm tay hoặc phía trong của cùi chỏ để không tiếp tục truyền vi khuẩn cho người khác thông qua việc bắt tay, mở cửa”. “Ồ” - cả trăm đôi mắt tròn xoe trước điều mới mẻ.

Bất ngờ còi báo cháy hụ lên, đèn tắt ngúm, các học viên nhốn nháo: “Cháy, cháy rồi!”. Nhiều tiếng la lên khiến tình hình thêm hoảng loạn. Các bạn trẻ mặt tái xanh chạy ào về phía cửa thoát thân. Đúng lúc ấy tín hiệu báo cháy kết thúc: báo động giả!

Sau khi trấn an mọi người, cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuất hiện và trực tiếp phân tích cái sai của từng hành vi và việc ứng xử hợp lý với đám cháy. Tiếng “ồ” chưa dứt thì một đám cháy thật bốc lên. “Ai sẽ là người tham gia chữa cháy?” - cả trăm học viên không ngần ngại xung phong, trong đó có không ít bạn nữ.

Anh Nguyễn Thành Nhân, giám đốc trung tâm, cho biết: “Chúng tôi muốn các em tự nhiên bộc lộ những thói quen bản năng nhưng chưa hẳn đã có lợi cho cộng đồng, bản thân và đồng thời cho các em biết trong từng trường hợp khẩn cấp cụ thể nên làm gì, hành xử như thế nào”.

“Toàn những chuyện nhỏ nhưng nếu làm không đúng thì hậu quả là... chuyện lớn. Cách cầm ly uống nước, bắt tay, ôm hôn tưởng là chuyện biết rồi nhưng thật ra là biết toàn cái sai” - Lan Anh, học sinh lớp 12 Trường Nguyễn Thượng Hiền, bày tỏ.

Con thay đổi, nước mắt mẹ cha

Đón hai con về sau khóa học, bà Mỹ Linh, phụ huynh hai bạn Phạm Nhật Hoàng (20 tuổi, sinh viên Trường trung cấp Du lịch TP.HCM) và Phạm Hoàng Chương, lặng lẽ quan sát. Bà cho biết: “Năm học lớp 9 Nhật Hoàng chơi với bạn xấu, học thói chứng tỏ bản lĩnh như chia bè phái đánh nhau, đu lan can lầu bốn để thi gan. Tách cháu ra khỏi nhóm bạn xấu thì cháu cũng tự tách mình khỏi cuộc sống và càm ràm: con không có bạn! Cháu càng ít nói, càng mê chơi game tôi càng thấy cháu không còn linh hoạt như ngày xưa, nói chuyện với mẹ một câu cũng không ra hồn. Tôi lo sợ cho tương lai của con mình, vì thế biết có lớp học này nên đưa cháu tham dự”.

Giờ đây, nhìn ánh mắt âu yếm của con trai dành cho mẹ sau năm năm lạnh tanh, bà chảy nước mắt. Bà Mỹ Linh nói: “Nếu tôi đừng xem con cái như búp bê muốn xoay kiểu nào cũng được thì có lẽ giờ tôi không quá lo lắng. Nên có những lớp như thế này để phụ huynh chúng tôi yên tâm cho các cháu học làm người”.

Còn Ngọc Ngân (sinh viên năm nhất ngành marketing, Đại học Hoa Sen) có một tật nhỏ ở lưỡi nên tự ti, ngại nói chuyện dù rất muốn. Cô gái tự thu mình vào thế giới riêng. Khi đưa con đến với khóa học, bà Bùi Thị Phượng cứ mường tượng các con đang học cái gì cao siêu lắm để hội nhập, nhưng khi về và cảm nhận những thay đổi của hai con bà mới nhận ra: các con đang học yêu thương nhau, học sống thân thiện với thế giới xung quanh.

Bà bảo mấy ngày qua chị em tíu tít tâm sự với mẹ đủ chuyện mà thấy vui. Ngọc Hải - cô em - nói với mẹ: “Bữa trước trong lớp chị Ngân cầm micro phát biểu ngộ lắm mẹ, run run nhưng mà chị giỏi ghê”. Bà Phượng rưng rưng: “Nghe chuyện này, tôi với cha nó nhìn nhau cười mà mắt cứ cay cay”.

Nào, tự khai ra những thói quen xấu của mình xem sao... -Ảnh: mai vinh
 
Phải thay đổi
 
Khóa “Học làm người có ích” diễn ra chỉ hai ngày mỗi tháng và kéo dài chín tháng của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đang thu hút một lượng lớn bạn trẻ tham gia. Một phụ huynh bày tỏ: “Trẻ em thành phố đang được nuôi như gà công nghiệp và thiếu hẳn những định hướng tự thân. Vì vậy, cuộc sống đô thị đang tạo ra một lớp trẻ nghèo nàn về kỹ năng và tâm hồn. Điều này phải thay đổi. Tôi cho con đi học là vì vậy”.

 

Theo Mai Vinh
Tuổi trẻ
Chia sẻ