Những đứa trẻ sinh vào thời khắc bốn số 9
Đúng 9h sáng 9/9/2009, một bé trai và một bé gái đã cùng cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ trong niềm hân hoan của cả người đỡ đẻ lẫn gia đình sản phụ.
"Tôi hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày 9/9/09, càng không nghĩ mình có thể sinh con đúng vào lúc 9 giờ. Mãi đến khi bác sĩ phó giám đốc bệnh viện mang quà đến tận phòng sinh và thông báo tôi sinh vào thời khắc toàn 9, niềm vui mới vỡ òa", sản phụ Phạm Thị Ngọc Phương, nhà ở Thủ Đức nói. Chị Phương sinh thường, chuyển dạ tự nhiên.
![]() |
| Chị Phương bên con trai. Ảnh: Thiên Chương. |
Âu yếm nhìn con trai, chị Phương cho hay, vì "sự kiện" này, sau khi xuất viện, gia đình sẽ tổ chức tiệc để ăn mừng. Cùng tâm trạng với vợ, chồng chị Phương luôn nở miệng cười, bởi với anh, "chỉ cần sinh ngày 9/9/09 đã là may mắn lắm rồi, huống chi vợ của anh hạ sinh đúng lúc 9 giờ".
Trường hợp thứ hai, cũng sinh con đúng thời điểm bốn số 9 là chị Trần Thị Kim Pha, nhà ở Cần Giuộc, Long An. Tại trại hậu sản C, Bệnh viện Từ Dũ, chị Pha không giấu được niềm vui.
"Bất ngờ lắm khi thấy mọi người đến chúc mừng, bởi tôi không nghĩ rằng cô con gái của mình chào đời trong thời khắc đặc biệt. Mong rằng cháu sẽ luôn may mắn như những số 9 vậy", chị Pha nói.
![]() |
| Sản phụ Trần Thị Kim Pha vui mừng gọi điện cho bạn bè báo hỉ. Ảnh: Thiên Chương. |
Cử nhân Phan Thị Phương Trinh, Trưởng khoa Sinh - Bệnh viện Từ Dũ, người trực tiếp đỡ đẻ cho một trong hai bé, cho hay, niềm vui từ gia đình các bé cũng khiến cả khoa vui theo.
"Cả khoa ai nấy đều vui vì có đến hai trường hợp sinh đúng vào thời điểm hoan hỉ. Niềm vui này như khiến các sản phụ chờ sinh tại khoa cũng vui theo, từ 0h đến trưa nay, hầu hết các chị đều sinh rất nhanh và suôn sẻ", bà Trinh nói.
Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho hay, từ sáng đến đầu giờ chiều nay, khoảng 160 bé đã chào đời.

