Người phụ nữ 3 năm không ăn vấn sống khỏe

,

Chị Trudy Sharp, một người nội trợ 43 tuổi gặp vấn đề với hệ thống tiêu hoá nên 3 năm sống mà không hề ăn gì, chỉ uống 3 tách trà mỗi ngày.

Chị Trudy Sharp cho hay, vì hệ thống tiêu hoá hoạt động kém nên thứ duy nhất chị dùng để nuôi sống cơ thể chị là 3 tách trà mỗi ngày.

Chị Sharp kể “Thật không dễ dàng khi nhìn mọi người ăn đồ ăn trong khi bản thân mình chỉ uống nước. Tôi thực sự đã mong muốn được ăn một bữa thoả thích nhiều đồ ăn ngon cùng với những loại rượu hảo hạng. Nhưng những năm qua, tôi đã học được cách nhịn ăn với việc uống trà. Không ai biết trà tốt cho cơ thể, đặc biệt là với những người như tôi, thế nào đâu. Trà thực sự rất hữu ích”.

Chị Sharp hiện đang sống ở Milton Keynes, Bucks với chồng là anh Barry, 44 tuổi. Lần đầu tiên chị phát hiện mình gặp vấn đề rắc rối với hệ tiêu hoá là khi chị còn niên thiếu. Sau đó, hệ tiêu hoá bị hỏng tiếp tục tấn công cơ thể của chị.
 
Đến năm 2006, các bác sỹ nói chị cần giải phẫu cắt bỏ ruột kết – đây là việc loại bỏ lớn nhất trong cuộc đời chị. Từ sau cuộc phẫu thuật, chị phải nhịn ăn, thay vào đó là chỉ uống chất lỏng qua một chiếc ống được đặt trong cổ của chị.

Chị Sharp đã gặp không ít những khó khăn. Ngoài việc không được ăn, chị còn phải hạn chế uống. Mỗi ngày chị chỉ được uống 3 tách trà, nếu uống đến tách thứ 4 hệ thống các cơ quan làm việc của chị có thể lại bị phá huỷ.

Hiện tại chị đang trong danh sách chờ cấy ghép bộ phận tiêu hoá trong bệnh viện Churchill ở Oxford. Đây là một trong 2 bệnh viện có khả năng cấy ghép nhiều cơ quan và đã giúp rất nhiều người. Hiện đã có rất nhiều người đăng ký để được cấy ghép.

Giáo sư Peter Friend, giám đốc trung tâm cấy ghép Oxford nói “Việc cấy ghép thật sự rất khó, tỷ lệ thành công không nhiều, nhưng không có nghĩa là không thể thành công. Nếu cuộc phẫu thuật thành công thì cuộc sống người bệnh sẽ rất tốt”.

Về phía mình, chị Sharp rất tin tưởng vào tương lai. Chị thổ lộ “Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện Chúa. Nói thật dù tôi vẫn tồn tại, nhưng cuộc sống không được ăn thì cũng không còn ý nghĩa lắm. Tôi mơ ước một ngày sẽ được phẫu thuật cấy ghép và trở lại thành một người bình thường”.

Hoàng Ngân
Theo Telegraph
Chia sẻ