Chia rẽ và xúi giục con trai bỏ vợ là người mẹ tồi nhất thế gian
Thành kiến, chia rẽ, can thiệp hay xúi giục con trai bỏ con dâu đôi khi chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ hoặc chỉ làm khổ con trai bác chứ không có lợi cho con bác đâu ạ.
Chàu chào bác!
Cháu năm nay tròn 30 tuổi, cái tuổi chỉ đáng tuổi con của bác hiện nay thôi. Nhưng bản thân cháu cũng đang làm dâu, làm vợ và làm mẹ 6 năm nay nên cháu cũng có đôi lời góp ý với hoàn cảnh của bác thế này ạ. Bởi vì thực ra hôm nay cháu đã rất giật mình khi đọc tâm sự của bác, nhất là ý định bác đang muốn khuyên con trai bỏ vợ.
Cháu năm nay tròn 30 tuổi, cái tuổi chỉ đáng tuổi con của bác hiện nay thôi. Nhưng bản thân cháu cũng đang làm dâu, làm vợ và làm mẹ 6 năm nay nên cháu cũng có đôi lời góp ý với hoàn cảnh của bác thế này ạ. Bởi vì thực ra hôm nay cháu đã rất giật mình khi đọc tâm sự của bác, nhất là ý định bác đang muốn khuyên con trai bỏ vợ.

Cháu xin kể sơ qua hoàn cảnh của cháu để bác rõ hơn. Vì hoàn cảnh của cháu cũng có một chút ít tương đồng với hoàn cảnh của con dâu bác ạ. Ngay từ đầu khi cháu và chồng cháu yêu nhau, bố mẹ chồng cháu cũng phản đối kịch liệt tình yêu và cuộc hôn nhân này vì cho rằng cháu có gò má cao sát chồng lại giỏi giang tháo vát trong công việc hơn hẳn so với chồng cháu. Lại thêm 2 chúng cháu do không giữ mình những phút ở bên nhau được nên chỉ sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng cháu đã vượt rào và “ăn cơm trước kẻng”. Khi cháu có thai 2 tháng thì chúng cháu mới tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng cháu lúc trước đã không ưa, giờ càng được thể cháu có bầu trước khi cưới mà đay nghiến và không hài lòng ra mặt.
Tuy vậy thì tình yêu với chồng, cháu vẫn nhẫn nhịn tất cả những lời nói xấu sau lưng của bố mẹ chồng. Hàng ngày, sau mỗi giờ ở công sở về, cháu vẫn làm mọi việc để đỡ đần các cụ dù đang có bầu tháng thứ 8. Nhưng cứ hễ hôm nào cháu mệt mỏi phải nằm nghỉ cả ngày không làm được việc nhà là y như rằng bố mẹ chồng cháu không hài lòng về cháu. Họ nói bóng nói gió những lời rất khó nghe và hắt hủi cháu ra mặt. Cháu buồn lắm và đã xin mãi chồng cháu cuối cùng cũng mới chịu chuyển ra ngoài thuê nhà sống.

Khi ra ngoài sống riêng, những tưởng cuộc sống của 2 vợ chồng sẽ bớt ngột ngạt và không còn mâu thuẫn với bố mẹ chồng nữa. Nhưng ông bà nội vẫn muốn quản lý vợ chồng cháu từ đằng xa. Bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải thông qua ông bà. Mẹ chồng cháu trước ghét cháu bao nhiêu thì giờ lại ghét bấy nhiêu. Có rất nhiều lúc bà còn xúi chồng cháu bỏ người vợ như cháu. Cũng may, chồng cháu cũng là người biết rõ trắng đen phải trái. Tuy biết mẹ sai nhưng lúc nào chồng cháu cũng bảo thông cảm cho bà vì tuổi bà già rồi. Cháu cũng không biết cháu đã làm gì sai trái mà mẹ chồng cháu lại ghét bỏ cháu đến vậy. Thực lòng cháu rất ấm ức và buồn tủi vì điều này.
Cho đến tháng trước khi bà bị tai nạn không đi lại được thì tính cách bà vẫn thế. Chúng cháu đã dọn về nhà để tiện chăm sóc bà nhiều hơn nhưng thực sự cháu vẫn chăm sóc mẹ chồng tử tế nhưng chỉ vì chồng cháu thôi, chỉ vì trách nhiệm của một nàng dâu chứ cháu không hề yêu thương và xót xa bà một chút nào hết.
Cháu kể ra câu chuyện riêng của cháu cho bác nghe bởi vì cháu không muốn có thêm một người mẹ chồng nữa lại phạm phải sai lầm như mẹ chồng cháu hiện tại. Bác biết không, dù người con dâu của bác có ghê gớm thế nào, có lối sống hoàn toàn trái ngược với bác thì bác cũng tuyệt đối đừng bao giờ xúi giục con trai bỏ vợ nhé. Bởi vì nhân cách và tình mẹ không bao giờ được phép xúi con như thế. Chưa kể, con trai bác cũng đã trưởng thành rồi, anh ấy phải có cuộc sống riêng và có quyết định riêng của anh ấy. Vợ anh ấy là người như thế nào, hơn ai hết anh ấy biết điều đó. Nếu không chịu đựng được cô vợ ghê gớm này, anh ấy sẽ sớm chia tay thôi bác ạ.

Bác biết không, hầu hết các nàng dâu cũng như con trai của bác vậy đều có những khuyết điểm này, khuyết điểm kia. Là mẹ chồng, bác có thể thẳng thắn góp ý với con dâu những điều chưa hài lòng để con dâu hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, cả mẹ chồng nàng dâu cũng nên chấp nhận những thiếu sót của nhau để sống hòa hợp và yêu thương nhau hơn ạ. Bởi vì sự can thiệp hay những lời xúi giục của bố mẹ chồng với cuộc hôn nhân của con cái đôi khi chỉ khiến mọi việc trở nên thêm tồi tệ hoặc chỉ làm khổ con trai mình mà thôi chứ không có lợi cho con bác đâu ạ. Là bố mẹ chồng, bác đừng có quá thành kiến, chia rẽ, xúi giục con trai với con dâu bác nhé!
|
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |