Trẻ em dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Julie Blackmon

,

Hình ảnh lũ trẻ chơi đùa, quậy phá hay khóc nhè… chính là chất men làm cho cuộc sống thăng hoa.

Các tác phẩm của nữ họa sĩ Julie Blackmon đều mang trong nó hơi thở rất cuộc sống, đơn giản bởi nguồn cảm hứng của Julie chính là gia đình thương yêu của mình.
 
Julie đã đặt máy quay phim trong nhà ở các góc độ khác nhau để lưu lại toàn bộ những khoảnh khắc đáng yêu nhất của các con và gia đình. Ngắm nhìn các con chơi, cách chúng đùa nghịch đã giúp cho ngòi bút của Julie yển chuyển hơn, sống hơn và đầy đặn hơn.
 
Dưới đây là một số bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp, nơi gieo mầm cho những bức tranh nổi tiếng của nữ họa sĩ Julie.

 

 


















 
TrangMT
Theo Sohu
Chia sẻ