Hàng nghìn người đổ về thành phố sau Tết
Sáng mùng 6 Tết, các bến xe lớn ở Hà Nội như: Lương Yên, Giáp Bát, Gia Lâm... nườm nượp xe khách nối đuôi nhau về bến. Tại các điểm đón trả khách, hàng nghìn người chen chúc nhau.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cổng này, trung bình cứ 1 phút lại có một chuyến xe: Thái Bình - Hà Nội, Vinh - Hà Nội, Thanh Hóa - Hà Nội... dồn dập về bến. Khu vực trả khách của bến xe: Gia Lâm, Lương Yên cũng chật cứng khách ra - vào.
Vừa rời tuyến xe Thái Bình - Hà Nội, chị Nguyễn Thị Như cho biết: "Xe vừa xuất bến đã chật ních khách. Suốt từ Thái Bình đến đây tôi phải đứng một chân trên xe".
Khuân một túi to lỉnh kỉnh đồ đạc ra điểm chờ xe buýt, Nguyễn Thanh Phong, sinh viên ĐH Tự nhiên Hà Nội cho biết: "Mùng 8 em mới phải đi học nhưng lên sớm một ngày tranh thủ đi chơi với bạn bè".
Hôm nay, các tuyến xe buýt được dịp thu hoạch. Mỗi khi xe về bến, mở cửa đón khách chỉ vài phút đã chật kín. Anh Nguyễn Hải Tân, lái xe buýt tuyến 37 (Giáp Bát- Hà Đông) cho biết, xe vào bến mở cửa đón khách là chật cứng, ra đường hầu như không còn chỗ.
![]() |
| Chen chân chờ lên xe buýt. Ảnh: Xuân Tùng |
Sau mấy ngày Tết vắng vẻ, sáng nay khu vực bán vé cho khách đi các tỉnh lẻ, đường dài của bến xe Giáp Bát cũng khá tấp nập. Tại các quầy bán vé đi các tỉnh phía Nam, Đà Nẵng hàng chục khách xếp hàng chờ mua vé. Các ghế chờ khách ngồi kín.
Cầm tấm vé đi Đà Nẵng, ngồi chờ xuất bến, chị Hải Yến (Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, đầu tuần tới phải làm việc cho nên sáng nay chị phải tranh thủ mùng 6 tốt ngày ra bến xe mua vé. "Kể mai đi cũng kịp, nhưng đầu năm biết là ngày xấu thì nên tránh vẫn hơn. Các cụ ta thường bảo chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3 mà", chị Yến tươi cười nói.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, so với ngày thường lượng khách đổ về bến đông gấp 2-3 lần nhưng chủ yếu là khách từ các tỉnh về Hà Nội.
