2 tuổi đã hứa hẹn thành thần đồng tennis
Jonah Ziff, cậu bé mới chỉ biết đi, vẫn còn đeo bỉm và bú mẹ nhưng đã tỏ ra vô cùng chững chạc trên sân quần vợt.
Mới 2 tuổi nhưng cậu đã tham gia luyện tập tennis tới 4 lần một tuần. Jonah đang được kỳ vọng là Andy Murray mới của nước Anh.
Cha của Jonathan cho biết: “Jonah là cậu bé có tố chất. Tài năng của bé bộc lộ từ rất sớm. Từ khi còn nhỏ xíu, bé đã thích nhặt những trái tennis và ném mạnh vào tường. Tôi đã rất kinh ngạc, vì thông thường những đứa trẻ ở tuổi của nó thậm chí còn chưa thể cầm chắc được trái bóng trên tay".

"Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là một sự ngẫu nhiên, nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Jonah đã thực hiện được điều này không chỉ một lần. Mọi người đang chơi tennis tại đó đều ngừng lại và trầm trồ quan sát khi thằng bé đi quanh sân và ném những trái bóng".
Ông Henry Newball, là người huấn luyện cho cả gia đình Jonah phát biểu: “Đó là khả năng bẩm sinh. Một đứa trẻ 2 tuổi thậm chí không thể có được sự tập trung trong vòng 10 phút. Cậu bé có sự đam mê với tennis, đây quả là một điều khác thường ở tuổi này.”