Hoa hậu Hong Kong nức tiếng 1 thời: 3 lần lấy chồng thì đều gặp người vũ phu, nghiện ngập

Pa Dun,
Chia sẻ

Từng là bông hoa nức tiếng xứ Cảng Thơm nhưng cuộc đời của Hoa hậu Tôn Vịnh Ân lại đong đầy nước mắt.

Bông hoa tuyệt sắc của xứ Cảng Thơm

Hoa hậu Hong Kong là cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất xứ Cảng Thơm. Cuộc thi được tổ chức bắt đầu từ năm 1946, tuy nhiên, phải đến năm 1973, khi được Đài truyền hình lớn nhất Hong Kong là TVB đứng ra tổ chức, Hoa hậu Hong Kong mới được biết đến rộng rãi và trở thành cuộc thi có uy tín nhất của Hong Kong.

Mặc dù không có quá nhiều thí sinh tham gia nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực của khán giả và truyền thông.

Ngày ấy, Tôn Vịnh Ân được mọi người giới thiệu đến cuộc thi Hoa hậu Hong Kong một cách khá vô tình. Cô gái 18 tuổi chưa hiểu rốt cuộc Hoa hậu là gì mà chỉ đơn giản nghĩ là nếu trở thành Hoa hậu sẽ không phải tốn tiền mua vé đi xe bus, đi tàu rồi có thể được đi du lịch khắp thế giới.

Đời lận đận của Hoa hậu Hong Kong: 3 lần lấy chồng thì đều gặp phải vũ phu, nghiện ngập - Ảnh 1.

Tôn Vịnh Ân trong ngày đăng quang.

Những ý nghĩ ngô nghê ấy đã giúp Tôn Vịnh Ân đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cứ tưởng là một cuộc dạo chơi nhưng Tôn Vịnh Ân đã xuất sắc lên ngôi Hoa hậu và trở thành Hoa hậu đầu tiên của Hong Kong.

Thời điểm Vịnh Ân đăng quang đã gặp nhiều tranh cãi do có ý kiến cho rằng nhan sắc cô chưa thật sự nổi bật. Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, Tôn Vịnh Ân vẫn vô cùng nổi tiếng và được truyền thông săn đón.

Đời lận đận của Hoa hậu Hong Kong: 3 lần lấy chồng thì đều gặp phải vũ phu, nghiện ngập - Ảnh 2.

Sau khi lên ngôi Hoa hậu, Tôn Vịnh Ân ngỏ ý gia nhập TVB nhưng gặp khúc mắc nên "mối lương duyên" này không thành. Năm 1974, Tôn Vịnh Ân bắt đầu bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Nhờ sự hậu thuẫn, bộ phim đầu tiên Vịnh Ân tham gia cũng với vai trò nữ chính là Lãnh diện tiếu tượng và Đại Gia Lạc.

Sau thành công của hai bộ phim đầu tay, Tôn Vịnh Ân bất ngờ dừng mọi hoạt động trong làng giải trí để sang Mỹ du học khiến nhiều người tiếc nuối.

Trở về từ Mỹ, Tôn Vịnh Ân lao vào con đường kinh doanh. Tuy nhiên, do chưa nhiều kinh nghiệm Vịnh Ân gặp thất bại phá sản, từ bà chủ trở thành người làm công ăn lương. Không nản chí, Tôn Vịnh Ân tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh mà không quay trở lại làng giải trí. Một thời gian sau, bà lại gây dựng được sự nghiệp của riêng mình.

3 lần cưới chồng gặp toàn phải vũ phu, nghiện ngập

Không chỉ lận đận trong sự nghiệp, cuộc đời riêng của Tôn Vịnh Ân cũng không mấy thanh bình. Năm 1975, Tôn Vịnh Ân bất ngờ tuyên bố kết hôn với "ông trùm truyền hình" ở Hong Kong Trần Gia Tôn. Những tưởng lấy được ông chồng giàu có sẽ khiến Tôn Vịnh Ân một đời bình an.

Đời lận đận của Hoa hậu Hong Kong: 3 lần lấy chồng thì đều gặp phải vũ phu, nghiện ngập - Ảnh 3.

Tôn Vịnh Ân và người chồng đầu tiên.

Nhưng mặc dù là ông trùm truyền hình, Trần Gia Tôn lại không ủng hộ chuyện đóng phim và tham gia làng giải trí. Chính ông là người yêu cầu Vịnh Ân rời khỏi làng giải trí và đi học kinh doanh. Cuộc sống gò bó, gia trưởng của Trần Gia Tôn khiến cả hai thường xuyên gặp mâu thuẫn. Mỗi lần cãi nhau, Vịnh Ân lại bị Trần Gia Tôn đánh đập.

Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, Tôn Vịnh Ân và Trần Gia Tôn đã nhanh chóng ly dị. Dưới áp lực của chồng cũ, Tôn Vịnh Ân quyết định không quay lại làng giải trí mà tập trung cho việc kinh doanh.

Sau khi chia tay Trần Gia Tôn, Vịnh Ân sợ hãi hôn nhân. Nhiều người tìm đến Vịnh Ân nhưng bà đều khước từ. 12 năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Tôn Vịnh Ân mới quyết định mở lòng ra với người thứ 2, doanh nhân Châu Gia Hùng.

Hôn nhân xuất phát từ bạn làm ăn rồi bạn thân thiết đến vợ chồng nên những năm đầu tiên, cuộc sống tình cảm vợ chồng trôi qua khá yên bình. Hai vợ chồng có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên là Châu Diệu Dương.

Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cả hai lại đi vào ngõ cụt sau khi Châu Gia Hùng gặp khủng hoảng kinh doanh. Những bế tắc trên thương trường khiến Châu Gia Hùng trút giận lên vợ con. Người vợ mà ông từng yêu thương trở thành nơi để ông đánh đập và chửi mắng.

Không thể chịu đựng được, Vịnh Ân ôm con bỏ nhà đi. Sau thời gian dài ly thân, cả hai chính thức ly hôn.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, Vịnh Ân quyết định không đi bước nữa mà sống vậy nuôi con. Tuy nhiên, khi gặp người đàn ông thứ 3 trong đời, một HLV người Pháp, Vịnh Ân đã quyết định tái hôn.

Cuộc sống của Vịnh Ân và người chồng thứ 3 - Patrick Biancone trôi qua khá yên bình. Kết quả của cuộc hôn nhân là cô con gái xinh đẹp. Patrick Biancone cũng vô cùng yêu thương con riêng của vợ.

Tuy nhiên, đến năm 1999 Patrick Biancone bị cảnh sát phát hiện tàng trữ ma túy và sử dụng ma túy. Ngay lập tức, ông bị trục xuất khỏi Hong Kong, Tôn Vịnh Ân đành cùng con theo chồng bỏ xứ ra đi.

Đời lận đận của Hoa hậu Hong Kong: 3 lần lấy chồng thì đều gặp phải vũ phu, nghiện ngập - Ảnh 4.

Vịnh Ân và người chồng thứ 3.

Sau khi sang Mỹ, chồng Vịnh Ân đi cai nghiện ma tuý, bà một mình ở đất khách quê người vừa kiếm sống vừa nuôi 2 con nhỏ. Cuộc sống khổ sở khiến Vịnh Ân từng muốn tự tử.

Tuy nhiên, vì con trẻ, Tôn Vịnh Ân lại tiếp tục sống và nỗ lực chờ ngày chồng cai nghiện trở về.

Nhờ đầu óc thông minh nhanh nhẹn, Vịnh Ân lại tay trắng làm nên sự nghiệp. Chồng bà sau khi trở về cũng tu chí làm ăn đỡ đần vợ, gánh nặng kinh tế dần được tháo gỡ.

Đời lận đận của Hoa hậu Hong Kong: 3 lần lấy chồng thì đều gặp phải vũ phu, nghiện ngập - Ảnh 5.

Vịnh Ân hiện tại.

Hiện tại, Vịnh Ân và chồng vẫn đang sinh sống tại Mỹ, thỉnh thoảng bà mới trở lại Hong Kong để thăm bạn bè và gia đình. Mặc dù cuộc sống trải qua nhiều khó khăn vất vả nhưng Vịnh Ân cảm thấy hài lòng với những gì đã có.

Chia sẻ