"Đợi đến khi sẵn sàng rồi hãy sinh con" là lời khuyên nhảm nhí nhất thời đại

Newben,
Chia sẻ

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng thì thực sự là bạn vẫn chưa đâu.

Chẳng có gì phải giữ bí mật về việc tôi kết hôn từ khi còn trẻ. Và nhanh chóng nữa. Khi đó tôi 18 tuổi và chỉ biết chồng được khoảng 1 năm. Chưa chín chắn và vẫn còn ngây thơ. Tôi không có tiền, không việc làm, không đi học, không có nhà, và với tất cả tiêu chuẩn truyền thống thì tôi chưa đủ điều kiện để kết hôn. Nhưng tôi vẫn vui vì mình đã làm thế.

Trong lúc chúng tôi hẹn hò, có rất nhiều người luôn muốn đưa chúng tôi những lời khuyên vô ích, những nụ cười thô lỗ và vài câu chuyện cảnh giác. Tôi còn nhớ rõ lời khuyên của một chị nọ, là lời khuyên kinh tởm nhất mà tôi nghe được. Chị bảo rằng đừng nên kết hôn và có con cho đến khi 30 tuổi, khi chúng ta chưa sẵn sàng, chưa có kinh nghiệm. Nghe thoáng qua có vẻ chí lí nhưng hãy ngồi nghĩ kĩ một chút, nghĩ một cách thận trọng nào. Chờ đến khi sẵn sàng hả? Chờ đến khi trưởng thành hả? Suy nghĩ rất lâu, tôi mới nhận ra lời khuyên đó có vấn đề.

Đợi đến khi sẵn sàng rồi hãy sinh con là lời khuyên nhảm nhí nhất thời đại - Ảnh 1.

Chẳng có gì phải giữ bí mật về việc tôi kết hôn từ khi còn trẻ. (Ảnh: Internet)

Tôi nghĩ thế này, chẳng có điều kì diệu nào xảy ra khi bạn đến độ tuổi nào đó. Một độ tuổi mà bạn đột nhiên sẵn sàng cho điều gì đó là vô lý. Chúng ta học và lớn lên từng ngày, ở nhiều mức độ. Tôi có thể chưa trưởng thành nhưng tôi ít nhất đã đạt được đủ độ sẵn sàng học hỏi để trưởng thành. Chẳng ai khi không mà trưởng thành và "sẵn sàng" mà không phải trải nghiệm, học hỏi. Và tôi nghĩ kết hôn, sinh con là việc tôi có thể thực hiện khi muốn chứ không phải đợi đến khi 30 tuổi hay khi "sẵn sàng".

Nếu đợi đến khi sẵn sàng, thực tế là sẽ chẳng bao giờ bạn có được điều đó. Ngồi yên đấy rồi chờ sự sẵn sàng tự đến với bạn hả? Theo tôi, chúng ta phải tự chuẩn bị sự sẵn sàng đó cho những mục đích bằng cách làm việc để hướng đến nó. Nói dễ hiểu, nếu muốn sẵn sàng, bạn phải tự làm cho bản thân mình sẵn sàng.

Và bạn biết gì không, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng thì thực sự là bạn vẫn chưa đâu. Khi kết hôn, tôi sẵn sàng cho tình yêu và lời cam kết nhưng tôi chưa sẵn sàng cho tài chính và sự giao tiếp với người bạn đời. Khi có đứa con đầu, tôi đã sẵn sàng cho việc cho con bú đêm, thay tã, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc luôn luôn mệt mỏi và không có thời gian cho bản thân. Khi có đứa con thứ hai, tôi sẵn sàng cho việc thay tã và cho con bú gấp đôi nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc lũ trẻ chạy tứ tung khắp nhà, đứa phòng này, đứa phòng khác.

Có đứa con thứ ba, tôi sẵn sàng để dọn dẹp nhiều hơn và chơi đùa với con hơn nhưng tôi chưa sẵn sàng để mang thai lần nữa khi con bé chỉ mới 4 tháng tuổi. Khi sinh con thứ 4, tôi sẵn sàng với việc chăm hai con sát tuổi nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho việc con nằm viện cả 2 tháng rưỡi. Sinh con thứ 5, 7 năm rưỡi sau đó, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu lại với trẻ sơ sinh. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng với những đứa con tuổi teen, những đứa tập đi la hét ỏm tỏi trong nhà. Khi muốn sinh con thứ 6, tôi chỉ muốn có thêm đứa con gái trong nhà nhưng tôi chưa sẵn sàng đón nhận tin cơ thể tôi không thể sinh con được nữa. Tất cả mọi thứ tôi đã hoàn thành trong đời mà tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, thực chất là chưa.

Đợi đến khi sẵn sàng rồi hãy sinh con là lời khuyên nhảm nhí nhất thời đại - Ảnh 2.

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng thì thực sự là bạn vẫn chưa đâu. (Ảnh: Internet)

Bạn biết gì không, bạn chỉ có được kinh nghiệm khi có kinh nghiệm rồi. Chẳng có ai dọn sẵn cơm cho chúng ta ăn. Bạn phải tự chuẩn bị kinh nghiệm bằng những kinh nghiệm đã có.

Vậy nên, nếu có điều gì đó bạn nên đợi để sẵn sàng, đó là ngừng chờ đợi. Hãy chủ động tìm kiếm những gì mình muốn. Tự khiến bản thân sẵn sàng. Bạn sẽ không bao giờ đến được nơi muốn đến nếu không bắt đầu. Kết hôn ở tuổi 18 và có con ngay không phải là điều mọi người muốn và không phải ai cũng sẵn sàng để học cách trưởng thành từ tuổi đó. Nhưng nếu tôi không bắt đầu từ khi đó, tôi đã không có được ngày hôm nay: một người chồng tốt, 5 đứa con tuyệt vời và tuổi 30 đầy trải nghiệm.

(Nguồn: thoughtcatalog)

Chia sẻ