Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình
Sáng nay (24/2), hàng chục thanh niên trai tráng trên 18 tuổi tại xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình đã tham gia nghi thức rước kiệu trong hội làng truyền thống.
Được xây dựng từ thời nhà Lý, chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Thái Bình. Nơi đây thờ cúng Đức Đệ Tam Thánh tổ Lý triều Từ Đạo Hạnh và Vua Lý Thần Tông - những người đã có công phát triển sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình từ cách đây hàng trăm năm.
Lễ hội chùa Phượng Vũ diễn ra vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi lễ và tái hiện các trò chơi dân gian. Năm 2017, chùa Phượng Vũ được tổ chức UNESCO công nhận là Linh thiêng cổ tự vì vậy, hội làng năm nay đã diễn ra trong không khí sôi động và tự hào của người dân cũng như du khách thập phương.
Rước kiệu là nghi thức độc đáo nhất thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cư dân địa phương và du khách. Theo đó, không chỉ rước kiệu diễu hành vòng quanh làng mà kiệu còn được rước dưới nước hàng giờ đồng hồ liền.
Lễ rước kiệu chùa Múa có 3 chiếc kiệu với tên gọi Song Loan, Long Đình và Kiêu Lễ. Ban đầu, những chiếc kiệu này sẽ được các thanh niên trai tráng rước ra đền Thọ Lộc. Trong ngày hội chính sẽ được rước từ đền về chùa với các nghi lễ truyền thống.
Ra khỏi cổng đền, mỗi chiếc kiệu đi mỗi hướng khác nhau.
Nhưng đặc điểm chung là cả ba kiệu đều phải xuống nước ở ao, hồ, sông trước cổng đền, chùa, miếu…
Những người tham gia rước kiệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, phải có sức khỏe và đủ từ 18 tuổi trở nên mới có thể chịu được sức ép của kiệu, cũng như giá lạnh của nước.
Chiếc kiệu liên tục quay đều khiến các thanh niên ở đây phải vất vả lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Nhiều năm trước đã từng có trường hợp kiệu thánh bị lật do quá nặng.
Sau khi trầm mình dưới nước ở ao làng, chiếc kiệu lại lên đường và được rước vòng quanh làng, xã.
Người dân địa phương quan niệm, đường đi của kiệu thánh không do ý chủ quan của người rước, vì vậy, kiệu vào nhà ai là nhà đó có phúc lộc, gặp nhiều may mắn trong năm.
Người dân chen chân đứng quay trên bờ để chứng kiến tận mắt kiệu quay vòng dưới nước.
Một số khác chạy theo chân từng đoàn rước kiệu. Thời điểm 3 chiếc kiệu gặp nhau tạo nên khung cảnh đông vui, tấp nập với những tiếng reo hò cổ vũ.
Việc điều khiển kiệu hết sức khó khăn nên nhiều lần suýt bị lật.
Không có quy định cụ thể về thời gian cho nghi thức rước kiệu, nên thường người khênh kiệu phải khênh liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, trung bình từ 3-5 tiếng. Điều này khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước.
Một thanh niên bị chuột rút và được sơ cứu tại chỗ.
Khung cảnh sôi động lại lễ hội chùa Phượng Vũ – Thái Bình.