Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi "giết nhầm" Hà Nhuận Đông vì ghen tuông

Shindo,
Chia sẻ

Hóa ra kẻ chủ mưu giết chết Hà Nhuận Đông trong "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" chính là Hồ Hạnh Nhi.

Tập 49 và 50 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng vào tối 25/9 tiếp tục làm người xem nao lòng bởi những tình tiết liên quan đến Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi). Vì trúng gian kế của Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh), Hồ Vịnh Mai đã bất chấp tất cả, bày ra thế trận để ép chết Châu Doanh (Tôn Lệ).

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 1.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 2.

Hồ Vịnh Mai trúng gian kế của Đỗ Minh Lễ.

Chẳng những từ chối lời đề nghị hợp tác làm ăn với Châu Doanh, Vịnh Mai còn cầm cố gia sản nhằm hạ giá bán ra của toàn bộ vải cô đang có. Bởi, Châu Doanh - Vịnh Mai cùng kinh doanh mặt hàng vải, khi người dân đổ xô mua vải của Vịnh Mai cũng đồng nghĩa Châu Doanh ế ẩm. Hồ Vịnh Mai tuyên bố, dù có tán gia bại sản vẫn quyết chí ép Châu Doanh chết cùng. Dẫu cho Châu Doanh đề nghị ngừng cuộc chiến này vì 2 bên đều chịu thiệt, Vịnh Mai vẫn nhất mực không nghe.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 3.

Nàng ta quyết bán tất cả gia sản để dồn vào cuộc chiến mua bán vải với Châu Doanh.

Cuối cùng, Châu Doanh tung chiêu bài cuối cùng là mang chất lượng 2 loại vải ra so sánh. Do vải của Châu Doanh tốt hơn nên người dân kéo nhau đến mua. Hồ Vịnh Mai từ chỗ đang thắng thế bỗng chốc mất tất cả. Tiền tài, đất đai không còn, Vịnh Mai đến nhờ Đỗ Minh Lễ giúp đỡ. Ban đầu, Minh Lễ cũng quyết gom góp tài sản cho Vịnh Mai. Nhưng đến cuối cùng, y lại từ chối vì bị người hầu thân cận ngăn cản. Đỗ Minh Lễ biết rõ, nếu đưa hết tiền y có được cho Vịnh Mai thì nó cũng nhanh chóng tiêu tan. Bởi trong cuộc chiến mua bán vải này, Châu Doanh đã thắng thế hoàn toàn.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 4.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 5.

Khi đến gặp Đỗ Minh Lễ để nhờ xin giúp đỡ, Vịnh Mai đã bị từ chối phũ phàng.

Một buổi sáng nọ, Châu Doanh vô tình gặp người bán món bánh chưng năm xưa. Chẳng là lúc mới cưới nhau, ngày nào Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) cũng mua bánh chưng cho Châu Doanh ăn. Biết được thói quen này, Vịnh Mai đã mua lại gian hàng của người bán bánh, rồi âm thầm bỏ thuốc độc vào. Mục đích của việc này chính là giết Châu Doanh, nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Doanh không qua đời mà Ngô Sính lại chết. Chỉ vì một chữ tình, Vịnh Mai đã làm ra chuyện tày đình. Biết được sự thật này, Châu Doanh sững sờ đến mức không thể nào tin nổi.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 6.

Châu Doanh phát hiện ra sự thật là Hồ Vịnh Mai từng bỏ độc vào bánh nhằm giết mình. Tuy nhiên, người trúng độc lại là Ngô Sính chứ không phải Châu Doanh.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 7.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 8.

Vịnh Mai vì yêu hóa hận, liên tục khiến bản thân chịu tổn thương.

Ở một diễn biến khác, mẹ chồng của Châu Doanh - Triệu Thị (Cung Từ Ân) đã xuống nước với nàng. Triệu Thị nói rằng kể từ lúc Châu Doanh thề ở từ đường rằng sẽ không tái giá, bà đã xem cô như con gái. Và cũng bởi vì tình cảm đặc biệt này, Triệu Thị mong rằng Châu Doanh có thể tìm kiếm hạnh phúc mới. Nếu gặp được người đàn ông ưng ý, Châu Doanh hãy tái giá, không cần ở góa suốt đời vì Ngô Sính nữa.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 9.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 10.

Mẹ chồng Châu Doanh cho phép nàng tái giá.

Về phần Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng), anh chàng này đúng là có số nhọ bậc nhất phim. Vì bị Ngô Y (Tăng Kỳ) "vu oan", Triệu Bạch Thạch đành cưới cô làm vợ. Ngô Y chuốc cho Triệu Bạch Thạch uống say mèm rồi đổ vạ cho chàng làm nhục cô. Kết quả, đám cưới của Ngô Y - Triệu Bạch Thạch đã diễn ra, nhưng nó lại buồn bã và u sầu vô cùng.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 11.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Hồ Hạnh Nhi giết nhầm Hà Nhuận Đông vì ghen tuông - Ảnh 12.

Đám cưới của Triệu Bạch Thạch diễn ra với tình cảnh tân lang buồn đến mức chẳng thiết tha gặp ai.

Chia sẻ