img

hi vừa bước chân vào cổng trường Đoàn Thị Điểm Ecopark, tôi bất chợt nghĩ đến "Shinrin-yoku". "Shinrin-yoku" - chương trình sức khỏe quốc gia được Nhật Bản phát động từ năm 1982, nó có nghĩa là dành nhiều thời gian hơn để ở dưới những tán cây. Nhật Bản đã tiến hành nhiều nghiên cứu về các tác động vật lý và tâm lý của "Shinrin-yoku", kết quả cho thấy rằng, không chỉ bầu không khí trong lành, những tinh dầu tỏa ra từ cây xanh còn giúp bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn, giảm nhịp tim và huyết áp cũng như các hoóc-môn gây ra căng thẳng và rất tốt cho hệ miễn dịch của con người. Cây xanh thực sự là một ốc đảo tuyệt vời cho lũ trẻ thành phố và là người bạn gần gũi nhất giúp chúng kết nối nhiều hơn với thiên nhiên.

Đoàn Thị Điểm Ecopark

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 3.

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 4.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất có lẽ là thảm cây xanh bao phủ quanh trường. Những cây cổ thụ lớn xòa bóng mát ở các khu vui chơi chính của học sinh, những rặng cây, hoa được trồng khắp tỏa bóng mát từng góc hành lang lớp học; ngoài ra, thảm thực vật xanh của khu đô thị bao bọc quanh trường tạo cảm giác ngôi trường ẩn mình trong một khu rừng nhỏ. Những phụ huynh như bạn, như tôi, vốn đã quen với những ngôi trường "bê-tông" trong thành phố hẳn sẽ ngây ngất khi được đắm mình trong không gian xanh nơi đây. Tôi hít một hơi thật sâu và bất chợt nghĩ rằng, chà, chỉ riêng việc hàng ngày được vui chơi, học tập trong bầu không khí mát lành này thì những đứa trẻ ở đây đã thật là may mắn, khỏe khoắn và tràn đầy cảm hứng rồi!

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 5.


Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 6.

Vốn được đánh giá là một trong những trường học an toàn nhất miền Bắc, chiều cao tối đa của các khu phòng học là 3 tầng, đảm bảo chiều cao vừa phải, an toàn cho học sinh. Tôi đã rất bất ngờ khi được dẫn tới khu bán trú của trường - một tòa nhà dành riêng cho học sinh ngủ trưa, được phân chia hợp lý theo khu học sinh nam nữ và các khối lớp của trường. Các phòng ngủ đều được chăm sóc bởi một cô phụ trách, từ vệ sinh đến quản lý việc nghỉ trưa của học sinh. Tình cờ "liếc" thấy một giỏ chun buộc tóc đầy màu sắc đặt trên kệ cửa sổ ở phòng ngủ của các bé gái, tôi lại thấy tim mình reo vui khe khẽ vì điều ngọt ngào nhỏ bé đó.

Khi đi bộ chậm rãi trên đường hành lang tầng 2 nối liền các tòa nhà, thi thoảng những bông hoa leo khẽ chạm vào tóc hay một làn gió mát vụt qua, tôi nhìn thấy những em nhỏ lớp 1, lớp 2 cùng nhau lắc lư đi về phía nhà ăn, những nụ cười rạng rỡ trên môi, bạn nhỏ nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng cũng rất điềm tĩnh, nề nếp và vô cùng hồn nhiên vẫy chào khách đến thăm trường. Tôi càng tin rằng, cây xanh đã mang đến cho các thầy cô và các bạn nhỏ ở đây một món quà thật xa xỉ với những phụ huynh thành phố như tôi, đó là sự thư giãn và bình an.

img
img
img
img
img
img
img
img
img

Khi đi bộ chậm rãi trên đường hành lang tầng 2 nối liền các tòa nhà, thi thoảng những bông hoa leo khẽ chạm vào tóc hay một làn gió mát vụt qua, tôi nhìn thấy những em nhỏ lớp 1, lớp 2 cùng nhau lắc lư đi về phía nhà ăn, những nụ cười rạng rỡ trên môi, bạn nhỏ nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng cũng rất điềm tĩnh, nề nếp và vô cùng hồn nhiên vẫy chào khách đến thăm trường. Tôi càng tin rằng, cây xanh đã mang đến cho các thầy cô và các bạn nhỏ ở đây một món quà thật xa xỉ với những phụ huynh thành phố như tôi, đó là sự thư giãn và bình an.

Sau một vòng thăm quan khu lớp học, khu phòng chức năng, nhà ăn, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà thi đấu thể thao… chúng tôi dừng nghỉ ở sân vận động của trường - tôi phải nhấn mạnh là sân vận động bởi nó đúng là như vậy - một sân vận động với sân bóng 7 người nhân tạo đạt chuẩn FIFA và đường chạy rợp bóng cây xung quanh cùng các thiết bị thể chất được trang bị phong phú. Khi tiếng trống ra chơi vang lên, lũ trẻ ùa ra sân bóng như một đàn chim, chúng cười vang, cười nắc nẻ, cười lí lắc, có em còn lăn thành từng vòng tròn sảng khoái trên sân cỏ, có em ngồi lặng yên đọc sách công chúa dưới một gốc cây, có em cầm tay bạn lắc lư đi dạo, một nhóm những em bé hiếu kì khác thì tụm lại quanh những bụi cây để tìm ốc sên hay chú bọ cánh cứng màu đỏ chấm bi bé xíu…

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 8.

Sau một vòng thăm quan khu lớp học, khu phòng chức năng, nhà ăn, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà thi đấu thể thao… chúng tôi dừng nghỉ ở sân vận động của trường - tôi phải nhấn mạnh là sân vận động bởi nó đúng là như vậy - một sân vận động với sân bóng 7 người nhân tạo đạt chuẩn FIFA và đường chạy rợp bóng cây xung quanh cùng các thiết bị thể chất được trang bị phong phú. Khi tiếng trống ra chơi vang lên, lũ trẻ ùa ra sân bóng như một đàn chim, chúng cười vang, cười nắc nẻ, cười lí lắc, có em còn lăn thành từng vòng tròn sảng khoái trên sân cỏ, có em ngồi lặng yên đọc sách công chúa dưới một gốc cây, có em cầm tay bạn lắc lư đi dạo, một nhóm những em bé hiếu kì khác thì tụm lại quanh những bụi cây để tìm ốc sên hay chú bọ cánh cứng màu đỏ chấm bi bé xíu…

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 9.

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 10.

Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark coi điều quan trọng nhất là phải tạo nên môi trường giáo dục "màu mỡ" để nuôi dưỡng những học sinh - "hạt mầm" của mình có thể phát triển tự nhiên một cách đầy đủ và trọn vẹn.

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 11.

Từng tìm hiểu và đọc nhiều về các phương pháp giảng dạy tích cực, tôi khá tâm đắc khi nhà trường tiếp cận và triển khai một số phương pháp giáo dục như PBL (Project/ Problems/ Performance based learning): Phương pháp đào tạo dựa trên quản trị vấn đề, quản trị dự án; Role-play teaching: Phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm biểu diễn kịch nghệ; Service learning: Học tập phục vụ cộng đồng, Open - source community - based tools for learning: Phương pháp sử dụng các công cụ học tập mã nguồn mở. Mỗi giờ dạy sẽ được thiết kế thành các hoạt động giáo dục, học sinh được khám phá, làm việc theo nhóm, thực hành và thể hiện quan điểm bản thân. Nhiều hoạt động của trường được tổ chức để thu hút phụ huynh đồng hành tham gia cùng con như hội chợ từ thiện, ngày hội năm mới… giúp gắn kết gia đình - nhà trường thêm chặt chẽ.

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 12.

Song song với chương trình học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa phong phú, giúp học sinh bồi dưỡng và rèn luyện các thể chất và các giá trị sống tích cực. Tôi đến thăm trường đúng dịp nhà trường đang triển khai tập huấn chương trình "The Leader in Me" - một chương trình ngoại khóa được mua bản quyền nước ngoài để giúp các em học sinh khám phá bản thân cũng như tự tin thể hiện mình qua các hoạt động sáng tạo. Bên cạnh đó, việc triển khai các chương trình học hệ nâng cao tiếng Anh, hệ quốc tế Cambrige cũng tăng thêm sự lựa chọn cho các phụ huynh có nhu cầu đầu tư ngoại ngữ cho con từ nhỏ.

img
img
img
img
img

Môi trường trong lành, hiền hòa, sự thân thiện, an toàn của cơ sở vật chất và mục tiêu rõ ràng đối với từng bậc học trong chương trình giáo dục của nhà trường đối với cá nhân tôi rất thuyết phục, bởi cùng với đó là thang học phí phù hợp với thu nhập phổ thông của phần lớn phụ huynh trong khoảng từ 5 - 10 triệu đồng/ tháng tùy từng hệ giáo dục (chưa kể chi phí xe đưa đón).

Một lần nữa đứng dưới bóng mát của cây cổ thụ trước cổng trường, tôi thầm ước ao rằng, sẽ có thêm thật nhiều những ngôi trường rợp bóng cây xanh như thế này. Để trước khi trở nên xuất sắc, tài giỏi, tự tin, bản lĩnh, những đứa trẻ của chúng ta sẽ được lớn lên thật hồn nhiên, khỏe khoắn, tươi vui, yêu đời vì mỗi ngày được thật gần với thiên nhiên, trong bầu không khí trong lành, xanh mát như thế này.

Đoàn Thị Điểm Ecopark: ngôi trường của những niềm vui xanh, nơi lũ trẻ được vui chơi trong bầu không khí mát lành - Ảnh 14.

Hoài Anh
Thế Đại
KingPro
Bi
Theo Trí Thức Trẻ6/7/2017