Layer 2

Đoàn Thanh Thảo là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, nhất là cộng đồng chị em phụ nữ. Cô vốn là một "chân dài" khá đình đám của showbiz Việt trước khi trở thành vợ của nam ca sĩ Hoàng Bách. Được biết, Đoàn Thanh Thảo và Hoàng Bách bén duyên khi cùng biểu diễn tại chương trình cổ động SEA Games 23, sau đó cả hai gặp lại nhau tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Từ chỗ gặp gỡ trong những show diễn, đôi bạn trẻ mến nhau và quyết định về chung một nhà sau 3 năm tìm hiểu. Đó là năm 2006.

Còn nhớ khoảng thời gian ấy, đám cưới đột ngột của Hoàng Bách và Đoàn Thanh Thảo đã khiến bao người bất ngờ bởi trước đó, nam ca sĩ và nữ người mẫu rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên, dù bất ngờ nhưng hầu như tất cả đều công nhận rằng, Đoàn Thanh Thảo và Hoàng Bách rất xứng đôi vừa lứa, cả hai như một cặp "tiên đồng ngọc nữ" sinh ra để dành cho nhau. Giữa môi trường showbiz lắm thị phi, họ như hai mảnh ghép trùng khớp đầy thú vị! 

Layer 3

Đến nay đã xấp xỉ 13 năm về chung nhà, có với nhau 2 mặt con và đang chuẩn bị đón thành viên thứ 3, nhưng dường như Đoàn Thanh Thảo vẫn thế, cô đẹp hơn, rực rỡ và mặn mà hơn. Vóc dáng của cô không những không xuống cấp mà vẫn "chất lượng" như thời son trẻ sải chân trên sàn catwalk. Trên trang cá nhân mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc đời mình, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. 

Khi được hỏi bí quyết nào để giữ được nhan sắc và thanh xuân giống với thời còn độc thân, Đoàn Thanh Thảo chỉ cười và nói: "Bí quyết nằm ở hạnh phúc!". Và để hiểu rõ hơn cuộc sống của Thanh Thảo hiện tại, cũng như là tìm hiểu về những bí mật nằm sau hai chữ "hạnh phúc" của cô, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa lòng Sài Gòn, vào một ngày ít mây và có nắng đẹp.

ANDY5741

Sau 13 năm kết hôn, hiện tại, cuộc sống gia đình của Thảo thế nào? 

Chính xác mà nói, thì đến tháng 11 này mới tròn 13 năm. Hiện tại, sau quãng đường 13 năm đồng hành cùng anh Bách trong cuộc sống hôn nhân gia đình, Thảo vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn nữa khi hiện tại gia đình nhỏ của mình đã có hai thiên thần nhí, sắp đón thêm em bé thứ 3. Thảo nghĩ rằng, đây có lẽ là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Thời gian biểu mỗi ngày của một "mẹ bỉm" sắp đón em bé thứ 3 ra sao?

Thật ra, cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa khác thôi, thậm chí còn nhiều việc hơn vì Thảo còn làm kinh doanh bên ngoài. Tiết lộ cho mọi người một chút về thời gian biểu của mẹ bầu Thanh Thảo như sau:

Buổi sáng, thời gian của Thảo rất sát sao, gần như là phải chạy đua luôn. Bình thường nếu trước kia, sau khi ngủ dậy vào lúc 6:30, Thảo sẽ dành thời gian cho riêng mình như lướt điện thoại một tí, makeup lâu hơn một tí còn bây giờ chỉ dám makeup qua loa, xong bắt đầu ngay vào công cuộc chăm sóc gia đình chồng con, nào là làm đồ ăn sáng, nhắc con đi học... Ngoài ra còn phải lo ăn uống bồi bổ cho em bé trong bụng nữa. Tiếp đó mới bắt đầu ra ngoài làm việc.

Buổi trưa, nếu có thời gian rảnh Thảo và ông xã sẽ hẹn hò với nhau đi ăn trưa, còn không thì mạnh ai nấy ăn. Rồi chiều thì đi đón con đi học về, đến nhà Thảo lại tiếp tục lao vào công việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa ăn tối... Tóm lại Thảo giống như chạy đua thật!

Vừa làm mẹ, vừa làm vợ, lại còn công việc kinh doanh, có bao giờ Thảo cảm thấy áp lực? 

Thật ra mà nói thì không phải là áp lực, chỉ đôi lúc Thảo cảm thấy mình bị hết sức thôi. Chẳng hạn như có những ngày cạn kiệt năng lượng, nhiều khi đi làm về thấy nhà bẩn, Thảo không muốn đụng tới. Muốn dọn lắm mà cơ thể không đồng ý, hệt như cái điện thoại "hết pin", cần phải sạc ngay. Và cách Thảo "sạc pin" lại chính là việc dành thời gian cho bản thân như đọc sách, xem một bộ phim hay có lợi cho tinh thần, nấu món ăn mình yêu thích, cắm hoa... Nếu có con ở nhà thì cùng chơi với các con, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh chồng thôi.

Vậy với rất nhiều công việc như hiện tại, Thảo làm thế nào có được những khoảng thời gian riêng để "sạc pin" chính mình?

Là phụ nữ, ai cũng có khả năng sắp xếp công việc trong nhà, dàn xếp công việc bên ngoài cánh cửa gia đình để chừa cho mình một khoảng thời gian riêng tư, đó gọi là đảm đang khéo léo. Thảo cũng vậy, tuy nhiên quan trọng nhất là mình phải hiểu rõ mình muốn gì, khối lượng công việc của mình ra sao để còn sắp xếp. 

Chưa kể, mình phải thật sự yêu công việc của mình nữa, bất kể việc tề gia nội trợ hay kinh doanh trên thương trường, chỉ khi yêu nó rồi mình mới thật sự hết lòng với nó, cái gì cũng muốn giải quyết cho nhanh; mà khi việc xong nhanh chóng rồi mình sẽ dư thời gian. Còn nếu không yêu việc mình làm, chỉ toàn thấy chán chường, ì ạch, làm hoài làm hoài mà không thấy xong thì thời gian nghỉ ngơi làm sao có được. Muốn trở thành "đại gia thời gian", mọi người phải hết lòng với công việc mình làm.

Layer 4

Theo Thảo, khái niệm hạnh phúc và khỏe mạnh của một người phụ nữ trong gia đình có phải bao gồm 3 yếu tố: khỏe về tâm lý, khỏe về thể lý và khỏe theo kiểu thảnh thơi hay không? 

Chắc chắn rồi. Nếu có ai hay đi máy bay, chắc sẽ quen thuộc với lời khuyên của phi hành đoàn là phải bảo vệ mình trước, chăm sóc mình rồi mới chăm sóc người kế bên. Thảo theo tiêu chí đó nên luôn tìm cách chăm lo cho mình và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân trước tiên. Hạnh phúc là một thứ dễ lây lan, Thảo tin như vậy. Người phụ nữ phải hạnh phúc, gia đình mới hạnh phúc. 

Layer 5

Mà để có được hạnh phúc, trước tiên mình phải có sức khỏe, để có sức khỏe phải tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Tiếp sau đó là vun vén cho đời sống tinh thần, dành thời gian làm việc mình thích, tận hưởng cuộc sống gia đình, đặt trọn vẹn tình yêu cho chồng con. Cuối cùng là phải cho bản thân mình vài thời điểm thảnh thơi, tức là "khỏe re" không phải lo nghĩ gì, nhẹ nhàng, ung dung. 

Thảnh thơi của Thảo ở đây có phải là được chồng chiều chuộng, không phải động tay vào bất cứ thứ gì, mọi chuyện đều có người lo?

Mọi người nhìn Thảo trên facebook thấy Thảo luôn luôn thảnh thơi đúng không? Thực chất là Thảo thảnh thơi thật, chứ không phải "sống ảo" đâu. Tuy nhiên, thảnh thơi của Thảo là thảnh thơi từ trong tâm hồn, thảnh thơi trong mọi việc mình làm chứ không phải chỉ nằm đó đợi chồng cung phụng chiều chuộng, thay vợ quán xuyến hết mọi thứ. 

Như Thảo đã nói ở trên, mình phải yêu công việc của mình thì mọi thứ mới nhanh gọn, cũng từ việc yêu nó, mình làm gì cũng thấy nhẹ nhàng hạnh phúc, cứ như tận hưởng luôn chứ không đùa. Ví như thật sự thích chuyện bếp núc, thì nấu ăn chưa bao giờ là "cực hình" với người phụ nữ; thương con cái thì chuyện thức đêm trông con hoặc sáng ra phải dậy sớm đưa con đi học chưa bao giờ phải uể oải... Cứ đặt trọn lòng tin yêu, mọi thứ sẽ dễ dàng và ai cũng được hạnh phúc. 

Layer 6

Ông xã Hoàng Bách hỗ trợ gì để giúp Thảo có được những khoảnh khắc thảnh thơi của riêng mình?

Thảo yêu cuộc sống làm người phụ nữ trong gia đình của chính mình, làm mẹ, làm vợ và cả làm một bà nội trợ cần mẫn chính hiệu. Trước kia, Thảo chọn về chung nhà với anh Bách, chọn sinh con cho mái nhà thêm tiếng cười đùa sinh động, bớt đi vài phần tẻ nhạt, điều đó đồng nghĩa Thảo đã thực sự sẵn sàng cho chuyến hành trình trở thành một người phụ nữ với nhiều vai trò khác nhau. 

Tuy nhiên, suốt 13 năm, dù yêu thích nhưng khó tránh khỏi những khoảnh khắc cảm thấy tẻ nhạt. Chẳng hạn như trong chuyện bếp núc, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đôi khi làm Thảo hơi… chán một chút. Hiểu được chuyện này nên anh Bách cũng thường xuyên tặng quà cho Thảo. Quà ở đây không phải là cái gì quá đắt tiền, mỹ phẩm hay son phấn áo quần hàng hiệu mà đơn giản chỉ là các món đồ gia dụng tiện lợi, hiện đại mà thôi. Thảo tin rằng, với chị em phụ nữ đã có gia đình, những món quà này thiết thực và đáng quý hơn bao giờ hết. 

Layer 7

Có chúng, Thảo gần như bớt đi được vài phần nhọc nhằn trong việc nội trợ, làm cái gì cũng nhanh gọn mà lại đảm bảo cho sức khỏe của cả nhà, đồng thời góp phần trong công cuộc giữ gìn nhan sắc và vóc dáng cho chính mình. Chưa kể, vì tiện lợi nên Thảo cũng tiết kiệm được kha khá thời gian dành cho chồng con, nâng cao chất lượng đời sống cá nhân để thật sự thảnh thơi mỗi ngày.

Ngày nay rất nhiều bà nội trợ đã lựa chọn đồ gia dụng thông minh để giải phóng sức lao động mà vẫn chu toàn được việc nhà, Thảo thì sao? Tiêu chí lựa chọn các sản phẩm gia dụng trong gia đình của Thảo là gì?

Thảo nghĩ rằng, khi thời đại ngày càng phát triển, người phụ nữ trong gia đình không còn gắn liền với hình ảnh "đầu tắt mặt tối" quét quét dọn dọn, nấu nấu nướng nướng nữa, thay vào đó là họ đã nở nụ cười thật tươi đón nhận công việc nội trợ bằng tất cả tình yêu. Và để làm được điều đó, các món đồ gia dụng thông minh góp một phần rất lớn. Bên cạnh những món đồ gia dụng của ông xã mua tặng, Thảo cũng tự chọn những món đồ gia dụng có công nghệ tiên tiến nhất để giúp mình thảnh thơi hơn.

Layer 8

Trong gia đình Thảo, giống như bao đứa trẻ khác, các con Thảo rất mê đồ chiên. Muốn chiều con nhưng lại lo sợ các món chiên có quá nhiều dầu mỡ ảnh hưởng tới sức khỏe con trẻ, thậm chí cả vóc dáng của bản thân, đồng thời dọn bếp sau nấu rất cực nên Thảo dùng nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu giải quyết được hàng tá trăn trở của mình khi món ăn chiên bằng nồi này giảm được đến 80% lượng chất béo, không tạo ra mùi ngấy dầu rán, lại vệ sinh dễ dàng. Khi nấu ăn, Thảo còn dùng nồi áp suất đa dụng để giảm thiểu thời gian loay hoay với các món ninh hầm mất thời gian.

Ngoài ra, Thảo cũng sử dụng thêm các thiết bị như bàn ủi đứng để ủi quần áo của ông xã luôn chỉn chu, tươm tất hay máy hút bụi cầm tay để làm sạch cả những khu vực khó làm sạch một cách hiệu quả mà tốn ít thời gian nhất. Vậy là thời gian dư ra nhờ đồ gia dụng thông minh hỗ trợ, mình cho bản thân "thảnh thơi" cắm hoa, xem phim hoặc chơi đùa cùng các con, giải trí bên ông xã. 

Layer 9

Min
Andy
Mộng Mộng
Theo Trí Thức Trẻ