"Đỏ mặt" với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của "chị gái bán sâm" - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Về sau, "chị gái bán sâm" Kim Ngọc Nghiên từ Gia Tần được phong thành Gia Phi, nàng sẽ một tay che trời và gây ra tiếng than khóc khắp Tử Cấm Thành.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Tử Cấm Thành ngày càng khốc liệt khi người ra - kẻ vô nườm nượp. Sau khi Cao Quý Phi (Đồng Dao) và A Nhược (Tăng Nhất Huyên) đi lãnh cát-xê sớm, Gia Tần (Tân Chỉ Lôi) bắt đầu vươn lên để gây sóng gió chốn hậu cung.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 1.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 2.

Kim Ngọc Nghiên - Tân Chỉ Lôi.

Gia Tần tên thường gọi là Kim Ngọc Nghiên, nàng có xuất thân từ danh gia vương tộc Triều Tiên. Bà nội của Kim Ngọc Nghiên - Gia Tần chính là em gái của Đại Phi nước Triều Tiên. Trong Hậu cung Như Ý truyện, Kim Ngọc Nghiên được miêu tả là nhan sắc mĩ miều, diễm lệ. Cùng với Hương Phi - Hàn Hương Kiến và Thư Phi - Ý Hoan, Kim Ngọc Nghiên hợp thành "hậu cung tam mỹ" - 3 người phụ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành.

Trong tập 31 - 32 Hậu cung Như Ý truyện, Kim Ngọc Nghiên khiến khán giả choáng váng vì màn nhảy múa quyến rũ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa. Đấy là vào một đêm không trăng không sao nào đó, Càn Long quyết định ở lại Khải Tường cung để nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, Kim Ngọc Nghiên trổ tài ca múa và "hớp hồn" Càn Long thành công.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 3.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 4.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 5.

Cảnh nhảy múa quyến rũ hoàng đế.

Nếu là fan của Như Ý - Nhàn Phi (Châu Tấn) thì nhất quyết đừng xem cảnh này. Cảnh báo nghiêm túc đấy! Bởi Càn Long chẳng những ôm Kim Ngọc Nghiên vào lòng mà còn buông lời "thả thính" với cấp độ sát thương cao.

Với nhan sắc diễm lệ, làm bậc quân vương điên đảo, Kim Ngọc Nghiêm thậm chí còn tán tỉnh: "Thần thiếp muốn cứ mãi như thế này, ôm lấy người, vòng quanh người, cuộn lấy người đó hoàng thượng". Tiếp lời, Càn Long đáp: "Đã có con rồi mà còn hư như vậy nữa". Xem đến đây, đã thấy nổi da gà, tức giận thay cho Như Ý chưa nào.

Thực tế, chuyện phi tần đua nhau tranh sủng là việc diễn ra quá thường tình trong Tử Cấm Thành. Với người đào hoa, đa tình như Càn Long, hậu cung rộn ràng, trăm hoa khoe sắc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cả Càn Long lẫn Kim Ngọc Nghiên đều có toan tính riêng. Càn Long sủng ái Kim Ngọc Nghiên ngoài việc vì hứng thú với nhan sắc còn xuất phát từ mục đích chính trị. Kim Ngọc Nghiên càng được sủng ái thì mối quan hệ ban giao giữa Đại Thanh với Triều Tiên càng tốt đẹp.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 6.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 7.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 8.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 9.

Đỏ mặt với màn nhảy múa quyến rũ Hoắc Kiến Hoa của chị gái bán sâm - mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành  - Ảnh 10.

Ngược lại, ở phía Kim Ngọc Nghiên, nàng ta phải tìm mọi cách giữ chân Càn Long để tranh giành ngôi thái tử cho con trai của mình - Tứ A Ca. Về sau, Kim Ngọc Nghiên từ Gia Tần được phong thành Gia Phi, nàng sẽ một tay che trời và gây ra tiếng than khóc khắp Tử Cấm Thành.

Chia sẻ