BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Đó là dấu hiệu vợ anh Tú bị... "yếu sinh lý"

,
Chia sẻ

Mới lấy nhau, đáng ra phải hưng phấn ngập tràn, sẵn sàng lâm trận. Đằng này, vợ anh Tú lại...

Nghe anh Tú kể chuyện “Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"” lạ quá. Ngạc nhiên không phải vì trời rét vợ chồng không hành sự được mà lạ ở cái sự thờ ơ và phản ứng tới lạnh lùng của vợ anh.

Tôi lấy vợ, cái tháng bắt đầu về sống với nhau hay các cụ vẫn gọi những ngày mật ngọt ấy. Vợ chồng tôi cứ gọi là như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Chưa đến tối đã bắn tín hiệu tình tứ cho nhau rồi cứ hễ vào phòng riêng là cấu véo, tay chân nhảy nhót linh tinh rồi. Lúc đó, cũng cái dịp gần tết này, rét lắm nhưng tối nào hai vợ chồng cũng tay ấp, má kề bất chấp thời tiết. “Chuyện ấy” đều đặn như cơm bữa. Bóng đá thường có hai hiệp chứ vợ chồng tôi đôi khi còn thêm cả hiệp phụ. Thời gian cũng vô cùng, có khi cả buổi trưa, buổi chiều cũng có.

Mà không chỉ tôi đâu, mấy chiến hữu bạn tôi lấy vợ sau tôi một năm. Lúc đầu cứ tưởng tôi đùa trêu, cứ nghĩ mình sức khỏe tốt lắm. Lấy vợ xong kêu trời vì không ăn thua gì so với vợ. Nhiều cậu cứ tưởng ham hố là hoành tráng, sau phải lắc đầu vì vợ còn “máu lửa” hơn mình. Đúng là vợ mới có khác. Các cụ nói “gái phải hơi trai…” cấm có sai.

Vậy hà cớ gì vợ anh Tú lại lệch hẳn quỹ đạo như vậy nhỉ? Tôi đành hỏi một câu không được tế nhị lắm là trước khi thành vợ thành chồng, anh Tú đã lần nào cùng với chị nhà làm “chuyện ấy” chưa ạ?

Nếu như anh chưa từng làm và không biết khả năng của vợ mình trong chuyện “ân ái” đến đâu thì tôi xin được phỏng đoán dù không chắc chắn lắm. Có thể chị nhà anh bị yếu sinh lý hoặc đang trong giai đoạn mất hứng thú với đàn ông.

Nếu đúng như vậy sẽ gay go đó anh Tú ạ. Yếu sinh lý sẽ dẫn đến sợ quan hệ tình dục mà sợ càng lâu càng dễ lãnh cảm. Mới lấy nhau, đáng ra phải hưng phấn ngập tràn, sẵn sàng lâm trận. Đây chị nhà mình đã có biểu hiện chống đối, chạy trốn và không muốn đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của chồng. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son mà đã thiếu chuyện “chăn gối”, e rằng hạnh phúc cũng tỉ lệ thuận với số lần “gần gũi” và chẳng mấy chốc đi đến ngõ cụt.

Tốt nhất anh nên hỏi thẳng chị nhà để biết được sự thật về tình hình sinh lý của vợ, may ra đi chữa còn kịp trước khi quá muộn. Đồng thời, anh cũng thử những cách hâm nóng yêu đương trước khi lâm trận xem sao? Đừng để tình hình bất ổn này kéo dài. Nguy cơ vô cùng lớn đó.

Đừng chủ quan với những nhận định mơ hồ của mình xung quanh chuyện thời tiết và sức khỏe mà quên đi mất một sự thật có khả năng vợ anh đang mắc phải. Đó là yếu sinh lý trầm trọng.

Chia sẻ