Dở khóc dở cười với bạn thân "con chấy cắn đôi" của chồng: Cứ hết tiền lại dắt díu cả nhà sang ăn trực

Pie NF,
Chia sẻ

Bạn thân của chồng, từ gái cho đến cả trai, vẫn luôn là "thứ gì đó" khiến các bà vợ rất bực mình.

Người ta vốn vẫn hay lên án về cái "trái khoáy" của một "sinh vật" tên là bạn thân của chồng, nhưng thường là nữ với những ghen tuông giận hờn đúng chất đàn bà. Thế nhưng có khi bạn thân của chồng là nam thì cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn, nhất là những tên "mặt dày" lại ki bo, kiệt sỉ.

Nói nặng quá thì chồng mất bạn, mà không nói thì tức như đeo cục đá trong người. Câu chuyện về bạn thân của chồng của chị vợ sau đây đủ khiến người ta dở khóc dở cười vì trình độ "mặt dày":

Dở khóc dở cười với bạn thân con chấy cắn đôi của chồng: Cứ hết tiền lại dắt díu cả nhà sang ăn trực - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

"Bạn thân của chồng là thứ gì rất hãm luôn. Ai cũng có bạn thân nhưng bạn mình chẳng ai vậy.

Tán 1 em, rủ cả xóm đi ăn (ông ý với chồng mình, em ý cùng xóm, giờ chồng mình chuyển đi rồi, ăn xong, bảo hết tiền, để mình chồng mình trả tiền. Hôm khác, sinh nhật ông ý, lại rủ cả xóm đi ăn, mình đã cảnh báo chồng nhưng chồng không nghe, lại đi ăn, ăn xong lại bảo hết tiền, chồng mình lại trả tiền... Trước tán con em chồng mình, đi mua áo đôi, bắt chia đôi tiền áo, con em mình chạy mất dép rồi. Điên nhất hôm nay, tối bảo hết tiền, 2 vợ chồng sang nhà mình ăn ké. Mình ghét nên nấu bình thường thôi, chê ỏng eo. Mình buôn bán thêm nên có sổ sách, tự tiện mở ra đọc. Lúc ông ý về, mình nói thẳng với chồng, giờ mình cấm cửa, thích gặp ra ngoài gặp. Chồng đang giận, kệ."

Trần đời thế mà có một anh chàng đi tán gái còn bắt bạn thân trả tiền hộ, mua áo đôi cho người yêu lại bắt người ta cưa đôi tiền. Thời còn "trẻ trâu" nông nổi đã thế, nhưng lấy vợ vào rồi lại được luôn cả đôi, hết tiền liền… sang nhà bạn ăn ké. Anh bạn thân này chứng minh một chân lý "không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn", được ăn ké còn chê ỏng chê eo cơm nhà người ta, cũng tự tiện mở sổ sách kinh doanh của người ta ra đọc.

Dở khóc dở cười với bạn thân con chấy cắn đôi của chồng: Cứ hết tiền lại dắt díu cả nhà sang ăn trực - Ảnh 2.

Các chị em thi nhau vào hiến kế giúp chị vợ.

Vợ bực mình như vậy, nhưng anh chồng cũng không vì thế mà bỏ được bạn: "Chồng em thích chơi lắm, em khuyên vạn lần, cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện đó rồi. Giờ em nói thẳng, thích chơi thế nào thì chơi, không mang về phòng."

Thế nhưng kì lạ, người như thế không chỉ có một trên đời! Bên dưới câu chuyện được chia sẻ, còn có những anh bạn thân "rách giời rơi xuống" y hệt thế nữa: "Giống 1 thằng bạn của chồng mình, chỉ biết ăn của người khác thôi, ghét và không bao giờ gặp lại. Nó không biết xấu hổ cả vợ cả chồng, nhà mình với nhà nó cùng quê mà nó về chơi ăn uống đi chơi mình bao hết đến khi vợ chồng mình ra nhà nó thì đi đâu ăn gì cũng vẫn là mình trả, bây giờ ghét quá không thèm gọi và cũng không bao giờ gọi."

Bạn bè bên nhau từ lúc còn tấm bé, thân nhau từ những ngày còn đi học, không phải nói bỏ là bỏ được. Nhưng bạn bè kiểu như những người này, khiến vợ chồng người ta mâu thuẫn đến giận nhau, thì có nên giữ lại hay không đây?

Chia sẻ