Hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng vẫn ngọt ngào….
Hai mẹ con từ Trà Vinh sang Cần Thơ để dự kỳ thi Đại học, một nữ sinh chưa kịp đến làm thủ tục dự thi đã bị đột quỵ vỡ mạch máu não.
Cha mẹ già yếu, con cái đùn đẩy trách nhiệm từ người nọ sang người kia, bạc đãi rồi cuối cùng bỏ mặc bố mẹ. Không dừng lại đó, có những đứa con bất hiếu, đẩy bố mẹ ra ngoài đường chỉ vì tranh chấp tài sản, tị nạnh phân chia không đều…
Vì quá lo lắng cho “đứa con tinh thần” của mình, nữ sĩ Quỳnh Dao đã đổ bệnh ngay đúng dịp sinh nhật.