Dispatch - tờ báo "hung thần" chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là "công thần" phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị

Imacho,
Chia sẻ

Từ một trang báo nhỏ lẻ dám đi hướng đi riêng, Dispatch đang dần chứng tỏ mình thật sự là một "ông lớn" trong ngành truyền thông khiến ai cũng phải nể phục.

Thị trường báo chí Hàn Quốc mang tính cạnh tranh cực cao khi có góp mặt của hàng trăm tờ báo, hàng nghìn phóng viên. Vậy nhưng khi nhắc đến trang báo mà kể cả không phải người dân sống ở xứ sở kim chi cũng biết đến thì có lẽ không ai có thể tranh giành được thứ hạng dẫn đầu của Dispatch. Từ một trang báo nhỏ lẻ chỉ có 9 thành viên cốt cán (5 nhà báo, 2 phóng viên ảnh, 2 nhân sự văn phòng), Dispatch tự mở ra hướng đi riêng cho chính mình và tạo nên tiếng vang lớn trong lĩnh vực giải trí, lan sang cả xã hội và chính trị.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 1.

Hầu hết các nhân sự ban đầu của Dispatch đều xuất thân từ trang báo Sports Seoul cũng vô cùng có tiếng. Nhưng tại đây, họ không thể viết những gì mình muốn bởi các bài báo phải đảm bảo đi theo các sự kiện nổi bật để mang lại lợi nhuận cho công ty. Lĩnh vực báo chí ở Hàn Quốc cực kỳ cạnh tranh và áp lực. Các phóng viên 1 ngày phải thực hiện ít nhất 50 cuộc gọi để có được thông tin viết bài. Nếu trung bình 1 cuộc gọi kéo dài 5 phút thì 1 ngày họ mất đến 250 phút (hơn 4 tiếng), tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Thay vì chạy theo xu hướng, những người này muốn tự mình tạo ra xu hướng nên họ quyết định nghỉ việc, cùng nhau thành lập Dispatch. Không bị giới hạn chủ đề viết là đặc quyền lớn nhất Dispatch dành cho các nhà báo của mình. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với xu hướng các trang báo truyền thống tồn tại từ rất lâu ở Hàn Quốc.

"Nếu tiếp tục ở lại Sport Seoul, chúng tôi buộc phải viết những bài báo về những chủ đề xu hướng. Chúng tôi không thể khai thác những vấn đề mình mong muốn vì chúng chẳng đảm bảo lợi nhuận" - đại diện Dispatch cho biết.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 2.

Năm 2015, Dispatch được cho là vô cùng tâm huyết khi theo chân Lee Min Ho và Suzy sang tận nước Anh xa xôi để "khui" chuyện hẹn hò của cặp đôi.

Dispatch nổi lên từ những bài đăng "khui" chuyện hẹn hò của các ngôi sao. Dù theo chân người nổi tiếng nhưng các tay săn ảnh Dispatch lại không nhận mình là paparazzi mà vạch ra ranh giới rạch ròi rằng: "Paparazzi nước ngoài làm việc cho một tổ chức nhất định mà tác nghiệp tự do và kiếm sống bằng lợi nhuận bán ảnh người nổi tiếng với mức giá cao nhất có thể. Chúng tôi chọn cách trở thành phóng viên ảnh để thay đổi cách thức mà báo chí thường sử dụng làm việc với ngành công nghiệp giải trí. Chúng tôi không bán ảnh do phóng viên chụp được và cũng không thu lợi nhuận từ chuyện yêu đương của người nổi tiếng".

Ngoài ra, Dispatch không đưa tin về đời tư của các ngôi sao tân binh để tránh phá hỏng sự nghiệp vừa mới chớm nở của họ. Đồng thời, cũng như các tờ báo khác, Dispatch không đưa tin hẹn hò của các cặp đôi đồng giới.

Năm 2008, Dispatch tạo nên tiếng vang lớn trong làng giải trí khi công khai những hình ảnh hẹn hò của cặp sao Kim Jong Min và Hyun Young, bước khởi đầu cho truyền thống "mỗi ngày đầu năm mới sẽ tung một cặp nổi tiếng". Vào thời gian đó, Dispatch gặp không ít khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Một phóng viên đã không ngần ngại gõ cửa xe Kim Jong Min khi anh đi chơi cùng Hyun Young và hỏi thẳng rằng: "Có phải 2 người đang quen nhau không?". Kim Jong Kim khi đó vừa hoảng sợ vừa tức giận đã giật lấy máy ảnh của phóng viên mà ném vỡ tan tành. Câu chuyện này được chính anh chia sẻ trên chương trình Radio Star.

Sau tai nạn đó, Dispatch rút kinh nghiệm và trở nên thận trọng hơn trong việc theo đuôi các ngôi sao. Họ luôn giữ khoảng cách nhất định, tránh làm việc 2 nhân vật chính và luôn gọi điện xác nhận trước với công ty chủ quản.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 4.

Ca sĩ Nam Jong Min và Hyun Young "khai trương" cho truyền thống cặp đôi mùng 1" của Dispatch.

Trong quá trình làm việc, Dispatch luôn tuân thủ nguyên tắc của riêng mình rằng bài đăng chuyện tình cảm chỉ chính thức được tung ra khi họ có trong tay những hình ảnh hẹn hò của các cặp sao được chụp trong 4 hoàn cảnh khác nhau. Dispatch không muốn đưa thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín. Trong trường hợp các ngôi sao "cả gan" lên tiếng phủ nhận như UEE (cựu thành viên After school) và Kangnam, trang báo này sẽ không ngần ngại tung thêm bằng chứng hẹn hò.

Một trong những tuyến bài nổi tiếng nhất của Dispatch là tung tin hẹn hò vào đúng ngày 1/1 mỗi năm. "Truyền thống" này được trang báo duy trì trong suốt hơn 10 năm qua, từ khi những người đứng đầu Dispatch còn làm cho tờ Sports Seoul. Cứ vào sáng sớm ngày đầu năm mới, mọi người khắp khu vực lại thấp thỏm trông chờ danh tính của "cặp đôi mùng 1".

Trong năm, Dispatch vẫn thường xuyên "khui" chuyện hẹn hò của các sao nhưng những câu chuyện "giật gân" nhất luôn để dành cho ngày đầu năm đặc biệt. Bằng chứng là những cặp đôi này đều có danh tính không phải dạng vừa, bao gồm: vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, Lee Seung Gi và Yoona, G-Dragon và Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School), Lee Jung Jae và ái nữ tập đoàn Daesang, Kim Hye Soo và Yoo Hae Jin… gần đây nhất là Kai (EXO) và Jennie (Blackpink) - 2 thần tượng hàng đầu Kpop. Không có gì khó hiểu khi người ta nói Dispatch" chính là hung thần của người nổi tiếng ở xứ sở kim chi.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 6.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 7.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 8.

Bi Rain - Kim Tae Hee, Lee Seung Gi - Yoona là 2 trong số những "cặp đôi mùng 1" nổi tiếng của Dispatch.

Trong suốt hơn 10 năm giữ vững truyền thống, Dispatch chỉ lỡ hẹn với công chúng đúng 2 lần, một lần vào năm 2012 khi tòa soạn đang lao đao vì tình hình tài chính. Lần khác là năm 2017, Dispatch đã để dành ngày đầu năm đặc biệt nhất để đưa tin về dữ liệu liên quan tới bê bối chính trị của cựu Tổng thống Park Geun Hye, gây chấn động Hàn Quốc. Thời gian đó, Dispatch còn khui ra sự liên quan mật thiết giữa chủ tịch YG Yang Hyun Suk và scandal của cựu Tổng thống họ Park và gần đây là nghi vấn G-Dragon nhận đối đãi đặc biệt trong quân đội.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 9.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, Dispatch không ít lần còn "lập công" được công chúng hết mực ủng hộ khi đưa ra nhiều bằng chứng giúp đòi lại công bằng cho nạn nhân trong nhiều vụ án. Đơn cử như vụ lùm xùm của Kim Hyun Joong, chính Dispatch đã tung ra bằng chứng vạch trần bộ mặt thật là người đàn ông bạo lực, khiến tài tử Vườn sao băng hết đường chối cãi. Tháng 9 năm ngoái, Dispatch cũng tung loạt ảnh chụp thương tích của Goo Hara (cựu thành viên Kara) giúp nữ ca sĩ giành lợi thế trong vụ kiện tụng bị bạn trai bạo hành.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 11.

Dispatch - tờ báo hung thần chuyên bóc scandal của sao Hàn nhưng lại là công thần phanh phui nhiều vụ bạo hành phụ nữ, vạch trần bê bối chính trị - Ảnh 12.

Từ một tờ báo nhỏ lẻ dám đi ngược với xu hướng ngành nghề, Dispatch từng bước tạo nên tên tuổi của mình nhờ một loạt thành tích đáng ghi nhận. Với sự vươn lên mạnh mẽ, mở rộng đưa tin trên nhiều lĩnh vực, Dispatch đang dần chứng tỏ mình thật sự là một "ông lớn" trong ngành truyền thông khiến ai cũng phải nể phục.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ