Định đầu độc bà nội kế, nam thanh niên ngộ sát em bé 5 tuổi

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một chàng trai 19 tuổi ở quận Haidian ở Bắc Kinh đã bị kết án tội ngội sát sau khi vô tình giết chết bé trai 5 tuổi bằng thức uống dành để đầu độc bà nội kế.

Chàng trai họ Pan, đã dự tính đầu độc bà nội kế bằng cách cho nitrate vào 20 thùng sữa hạnh nhân mà bà uống hàng ngày. Thế nhưng, bà nội kế của Pan đã dừng uống sữa sau khi nhận thấy thức uống này khiến bà cảm thấy khó chịu. 

Những gói sữa có chất độc này sau đó đã được một người dọn rác họ Li nhặt được. Không chỉ uống, cô Li còn tặng những gói sữa này cho một người bạn và con trai của họ, bé Xiao Zheng 5 tuổi. Sau đó, cô Li đã nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sữa, còn bé Xiao Zheng đã chết vì uống gần như cả thùng sữa, Legal Evening News đưa tin.

nam thanh niên ngộ sát bé 5 tuổi bằng thức uống đầu độc bà nội kế_1
 Pan (áo trắng) trong phiên tòa 

Pan sống trong một căn hộ 60 mét vuông với cha mẹ, ông nội và bà nội kế từ khi anh được sinh ra. Cha mẹ Pan là người khuyết tật và không đủ khả năng để có một nơi ở riêng, vì thế, họ chuyển đến sống với ông nội Pan, người sở hữu căn hộ. Không gian ngôi nhà quá chật khiến Pan phải ngủ chung giường với cha mẹ mình cho đến khi anh 19 tuổi.

Khi Pan học lớp 8, cha Pan nói với anh rằng bà nội muốn gia đình họ phải dọn ra ngoài. Đó cũng là lúc Pan biết rằng người phụ nữ là bà nội không có quan hệ huyết thống với cha Pan. Pan sợ rằng khi ông nội qua đời, bà ta sẽ lấy mất căn hộ.

Năm 2013, Pan bắt đầu mua 500g nitrate từ một công ty hóa chất và tiêm nó vào 20 thùng sữa hạnh nhân, món uống bà nội kế yêu thích với ý định đầu độc bà. Pan cho biết không có vấn đề gì giữa anh ta và bà nội kế nhưng Pan đã “mong muốn có phòng riêng của mình”.

Sau khi cảm thấy không khỏe, bà nội kế của Pan đã không uống sữa nữa. Pan tìm cách bỏ dần những thùng sữa chứa chất độc này để không ai nghi ngờ. Không may, mẹ Pan vô tình bỏ thùng sữa còn lại vào thùng rác và cô Li tìm thấy chúng, dẫn đến việc sau đó cô bị ngộ độc và bé Xiao Zheng chết.

Theo Shanghaiist

Chia sẻ