Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: "Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại"

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Bố bị tai nạn giao thông, sống đời thực vật. Một mình mẹ gánh nặng hai vai. 3 chị em Linh, Phúc, Lộc có nguy cơ bỏ học giữa chừng, mịt mù tương lai. Ngày Tết cận kề chúng chỉ ước được nhìn thấy bố tỉnh lại.

Tai họa ập đến

10 tháng giành giật sự sống sau vụ tai nạn giao thông, cơ thể anh Trần Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Anh nằm bất động trên giường, đầu bị khuyết 1/2 hộp sọ, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc, hai tay nắm chặt hai chiếc khăn mềm được người thân cuộn tròn.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 1.

Anh Tuấn nằm bất động bên 3 đứa con thơ.

Mặc cho 3 đứa con đứng bên cạnh, đứa bóp tay, đứa thì thầm nói chuyện với bố nhưng anh Tuấn vẫn không chút phản ứng.

"Bố cháu đang ngủ đấy. Nhưng bố cháu đau đến nỗi không nhắm được mắt nữa rồi. Đôi tay của bố cứ ghì chặt vào nhau đến chảy máu. Mẹ phải bỏ hai chiếc khăn vào lòng bàn tay để bố bớt đau.

Tết sắp đến rồi. Những cái tết trước 3 chị em cháu được bố chở đi chợ mua quần áo mới. Năm nay chị em cháu không cần quần áo, chỉ cần bố tỉnh dậy thôi. Bố mà tỉnh dậy thì mẹ sẽ không khóc nữa. Ngày nào cũng thấy mẹ khóc, cháu rất buồn", đưa tay đặt lên mái đầu khiếm khuyết của người cha, bé Trần Hà Linh (7 tuổi, con gái lớn của anh Tuấn) buồn bã chia sẻ.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 2.

"Tết năm nay cháu không muốn mua quần áo mới, chỉ cần bố tỉnh dậy thôi", bé Linh nức nở.

Từng lời con nói khiến chị Nguyễn Thị Hương (29 tuổi, vợ anh Tuấn) khóc nghẹn. Chị Hương sinh ra vốn là một đứa trẻ không có cha. Mẹ bị câm điếc bẩm sinh. Hai mẹ con cứ thế sống dựa vào tình thương yêu của người thân, bà con thôn xóm.

Hiểu được số phận mình, chị quyết định không lấy chồng mà ở vậy chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Nhưng rồi tình yêu và sự quan tâm chân thành của anh Tuấn đã làm chị thay đổi ý định. Hai người quyết định nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc càng nhân lên khi chỉ sau 2 năm, 3 đứa con (1 gái, 2 trai song sinh) lần lượt chào đời.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 3.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 4.

Trên đường đi làm về, anh Tuấn bị tai nạn giao thông, đầu khuyết 1/2 hộp sọ, phải sống thực vật.

10 tháng trước, trên đường đi làm về thì anh Tuấn bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy anh Tuấn điều khiển tông thẳng vào cổng làng gây chấn thương sọ não.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 5.

Chị Hương đau đớn nhắc đến thảm kịch gia đình.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 6.

Một mình chị Hương gánh nặng 3 đứa con thơ cùng người chồng tàn tật.

"Sau 8 tháng giành giật sự sống, chồng tôi mới được phẫu thuật ghép não. Gia đình chưa kịp vui mừng thì đau đớn khi bác sĩ cho biết phần não vừa ghép đã bị phân hủy, phải tháo ra.

Không còn hi vọng, gia đình tôi đành nuốt nước mắt đưa anh ấy về nhà, chấp nhận số phận", chị Hương chia sẻ trong nước mắt.

Tương lai mịt mù của 3 đứa con thơ

Ông Nguyễn Văn Tâm (chủ tịch xã Diễn Mỹ) cho biết, anh Tuấn là cán bộ văn hóa xã. Chị Hương không có việc làm. Từ ngày anh Tuấn bị tai nạn, gia đình họ lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Hiện một mình chị Hương phải chăm sóc chồng sống thực vật cùng 3 đứa con thơ trong khi không có bất kỳ một khoản thu nhập nào.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 7.

3 chị em Linh, Phúc, Lộc có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Nhìn chồng nằm bất động trên giường, nghĩ đến 3 đứa con thơ có nguy cơ bỏ học giữa chừng, về người mẹ câm điếc, già nua sớm tối thui thủi một mình. Về số tiền hàng tỉ đồng anh em bên nội đã chạy vạy vay mượn trước đó để cứu chữa cho chồng kiến chị Hương càng thêm đau đớn.

"Tai họa ập đến, gia đình tôi như bị dồn vào ngõ cụt. Nhưng, dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng để vực chồng tỉnh lại, để 3 đứa con có cơ hội tiếp tục học hành. Tôi chỉ mong chồng không gục ngã, không bỏ lại mẹ con tôi lúc này. 3 đứa con của tôi còn quá nhỏ dại", nắm chặt tay chồng, chị Hương khóc nghẹn.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 8.

"Cháu rất nhớ bố, chỉ mong bố tỉnh dậy", cặp song sinh Phúc, Lộc vừa lay tay bố vừa khóc

Nhìn mẹ khóc, cặp song sinh Trần Đình Phúc và Trần Đình Lộc (6 tuổi) tỏ ra luống cuống, nắm lấy tay bố lay lay: "Bố ở bên cạnh nhưng không hiểu sao cháu rất nhớ bố. Bố cứ nằm mãi như vậy khiến cháu buồn lắm. Đã rất lâu rồi cháu không được ăn cơm, nói chuyện, chơi đùa cùng bố, không được bố đưa đi học", Phúc khóc nấc.

Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận Tết: Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại - Ảnh 9.

Chặng đường dài phía trước của 3 đứa trẻ bất hạnh gặp rất nhiều khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Vụ tai nạn xảy ra khiến cuộc sống của gia đình chị Hương lâm vào bước đường cùng. 3 đứa trẻ Linh, Phúc, Lộc có nguy cơ bỏ học giữa chừng dù chưa biết hết mặt chữ cái. Hoàn cảnh của họ đang cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Hương xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hương, xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của chị Hương: 3605205403694, ngân hàng Agribank, chi nhánh Diễn Châu.

ĐT: 0973.964.693.


Chia sẻ