Điều không thể ngờ sau bức ảnh đám cưới hạnh phúc

,
Chia sẻ

Thông thường trong những hôn lễ, người dẫn cô dâu tiến vào lễ đường là cha đẻ hoặc một người thân nào đó.

Tuy nhiên, trong bức ảnh dưới đây, người đàn ông mà Jeni Stepien khoác tay lại không hề có quan hệ ruột thịt nào với cô. Câu chuyện phía sau còn bất ngờ và cảm động hơn.

Theo Daily Mail, người đàn ông đó mang trong mình trái tim của cha Jeni. Ông Michael Stepien, cha của cô dâu Jeni, đã bị sát hại 10 năm trước ở Swissvale (Pennsylvania, Mỹ).

Điều không thể ngờ sau bức ảnh đám cưới hạnh phúc - Ảnh 1.
Ông Arthur Thomas đưa Jeni Stepien vào lễ đường.

Cũng vào thời điểm đó, Arthur Thomas gần như không còn tia hy vọng sống sót. Ông đã chờ đợi người hiến tim suốt 16 năm. Sự ra đi của cha Jeni đã mang sự sống tới cho ông Thomas.

Suốt 10 năm qua, gia đình ông Thomas vẫn viết thư thăm hỏi, gọi điện thoại liên lạc, và gửi quà tặng tới gia đình Jeni.

Điều không thể ngờ sau bức ảnh đám cưới hạnh phúc - Ảnh 2.
Jeni cảm nhận trái tim cha cô đang đập trong lồng ngực ông Thomas.

Ông Thomas chỉ gặp Jeni đúng một ngày trước lễ cưới của cô gái vào cuối tuần qua. Nhưng Jeni không chỉ muốn Thomas có mặt trong ngày cưới của mình. Trước đó, cô đã viết thư cho người đàn ông mang trái tim của cha cô, với một lời khẩn cầu.

Thomas đã đi từ New Jersey tới Pittsburgh để làm một việc trọng đại mà một người cha có thể làm cho con gái mình, đó là đưa cô bước vào thánh đường trong lễ cưới tại nhà thờ.

Điều không thể ngờ sau bức ảnh đám cưới hạnh phúc - Ảnh 3.
Jeni hạnh phúc bên chồng.

“Thật là vinh dự quá lớn lao cho tôi, khi được đi bên con gái của người đã trao tặng tôi trái tim” – Thomas xúc động kể lại với đài CBS Pittsburgh.

Về phần Jeni, cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi thấy một phần của cha mình hiện diện trong ngày lễ trọng đại nhất của đời mình. “Tôi thật rất lấy làm biết ơn khi linh hồn và một phần cơ thể của cha tôi có thể cùng có mặt trong ngày hôm nay. 

Điều đó thật quá đặc biệt đối với chúng tôi” – Jeni kể lại.

Chỉ ôm ông ấy thôi (Thomas) cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình được gần cha thêm lần nữa. Ngày hôm nay thật quá hoàn hảo. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể mong muốn” – Michelle, chị gái của Jeni, kể lại.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ