Điều đặc biệt sau bức ảnh hai em bé mắc hội chứng Down và dàn nữ hộ sinh khỏa thân

Lam Phương,
Chia sẻ

Các nữ y tá của một trung tâm phụ sản đã quyết định thực hiện bộ ảnh khỏa thân này cùng 2 em bé mắc hội chứng Down để làm một việc vô cùng ý nghĩa.

Bộ lịch là những hình ảnh của hai bé gái cùng những bà đỡ sẵn sàng khỏa thân để gây quỹ từ thiện. Joanna Proud, người đứng đầu trung tâm phụ sản và siêu âm Miracle in Progress tại Leicestershire, Anh và đồng thời cũng là một bà đỡ, là chủ nhân của ý tưởng vô cùng ý nghĩa này.

Hội chứng down
Bé Jorja Winfield (trái) và Eliza Bramley (phải).
 
Joanna Proud - chủ nhân của ý tưởng đầy ý nghĩa.
 
Joanna chia sẻ: “Tôi đưa đội ngũ bà đỡ của mình đi chơi Giáng sinh và chúng tôi đã ngồi lại bàn luận với nhau về một sự kiện từ thiện. Sau đó, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng cùng nhau chụp một bộ lịch để gây quỹ”. Số tiền thu được từ những bộ lịch này sẽ được khuyên góp cho Hiệp hội hỗ trợ những bệnh nhân mắc phải hội chứng Down ở Anh, Joanna nói: “Họ đã giúp đỡ rất nhiều cho những gia đình và những người không may mắc phải hội chứng này để họ có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Vì thế, chúng tôi cảm thấy tầm quan trọng của việc giúp đỡ những tổ chức đầy nhân văn như thế”.
 
Những bà đỡ tại trung tâm Miracle in Progress khỏa thân để chụp với hai bé.
 
Joanna đã mời hai bé gái chịu ảnh hưởng của hội chứng Down, Eliza 8 tháng tuổi, Jorja 14 tháng tuổi, mẹ của hai bé cùng đội ngũ những bà đỡ góp mặt trong bộ lịch “có một không hai” này.
 
Hai bé gái vô cùng đáng yêu Eliza và Jorja.
 

Trong bộ lịch đặc biệt này, có thể thấy những bức ảnh vô cùng đáng yêu, những khoảnh khắc vô cùng vui tươi và hạnh phúc của hai bé cũng như những bà đỡ. Ngoài ra còn có những bức ảnh thực sự nghệ thuật khi các bà đỡ hoàn toàn khỏa thân để chụp cùng hai bé.
 
Khoảnh khắc vui tươi của bà đỡ Katie Adams và bé Jorja.
 
Bà đỡ Laura Pearson.
 
Chia sẻ về những bức ảnh này, Joanna tâm sự: “Là những bà đỡ, chúng tôi không còn ngại ngùng gì với cơ thể con người nữa nhưng việc phải cởi bỏ hết quần áo để chụp ảnh lại khá là đáng sợ. Chúng tôi đều đã rất lo lắng về mỡ bụng hay những vết tàn nhang nhưng khi nhìn thấy Eliza và Jorja, những lo lắng ấy dường như không còn nữa”.
 
Hình ảnh vô cùng đáng yêu của các nữ hộ sinh.
 
Nụ cười đẹp như thiên thần của bé Eliza.
 
Bé Jorja chụp cùng gấu Teddy.

Với bộ lịch này, Julia Newton Winfield, mẹ của bé Jorja hy vọng rằng hội chứng Down sẽ không còn bị coi là một điều cấm kỵ hay một chủ đề không nên nhắc đến nữa và mọi người sẽ hiểu hơn về hội chứng này.
 
Bé Jorrja và mẹ.

Bộ lịch đã chứng tỏ độ “hot” của mình khi đã nhận được đơn đặt hàng từ những đất nước xa xôi như Úc, Brazil hay Bồ Đào Nha cũng như sự ủng hộ từ rất nhiều cá nhân.

Nguồn: huffingtonpost
Chia sẻ