Điếng người vì mẹ chồng nói: “Mày giỏi thì cứ đi đi, tao bảo nó lấy vợ khác”

Châu Anh,
Chia sẻ

Thảo vẫn sống chung với bố mẹ chồng nhưng không khí nặng nề lắm, nhiều khi đi làm Thảo không muốn bước chân về nhà. Những bước chân nặng trĩu đó không biết có thể bước tới khi nào.

27 tuổi, Thảo về làm dâu nhà bà Thanh. Ngày mới về nhà, bà bảo với Thảo là: “Bố mẹ chỉ có con trai. Con về làm dâu nhà này, bố mẹ sẽ yêu thương như con gái”. Vậy mà, có làm dâu chính thức Thảo mới hiểu những lời nói đó chỉ là câu cửa miệng sáo rỗng.

Tính đến giờ Thảo đã làm dâu nhà bà Thanh được 3 năm. Khoảng thời gian đó cực kỳ ngột ngạt, ức chế. Cô không thể gần gũi và có tình cảm với mẹ chồng.

Có rất nhiều lý do khiến Thảo không yêu mẹ chồng mình.

Thời gian đầu sống chung, công việc của Thảo chưa ổn định nên cô hay đi sớm về muộn, không dành được nhiều thời gian cho gia đình nên bố mẹ chồng tỏ ra rất khó chịu, dùng những lời lẽ rất khó nghe với Thảo: Nào là "bằng đại học cũng chẳng làm gì'', ví Thảo là “chuột sa chĩnh gạo” … ý muốn nói là chồng Thảo đẹp giai, có tài, nên lấy người cùng cơ quan, công việc sẽ ổn định, giờ lấy cô thật vất vả.

Sau 3 lần Thảo mang thai nhưng bị sảy, mẹ chồng Thảo ngày càng lạnh lùng, đổ lỗi cho con dâu. Bà bảo con trai mình không có bệnh, nguyên nhân là do Thảo trong khi tất cả kết quả xét nghiệm của cô đều bình thường. Thảo khuyên chồng đi khám nhưng anh cứ ậm ừ để đó.

Mọi thứ gây ngột ngạt khó chịu với Thảo nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Thảo vẫn lễ phép, vui vẻ cư xử đúng mực. Khi có việc gì cần thiết cô vẫn xuống nhà xin ý kiến ông bà, các khoản chi tiêu trong gia đình cô luôn đóng góp đầy đủ. Vậy mà, mỗi khi Thảo đi làm về muộn là mẹ chồng cô lại lườm nguýt dài. Thậm chí có lần bị ốm, Thảo về nhà mẹ đẻ gần 1 tuần mới lên. Vừa đến cửa bà đã mắng cô sa sả: “Mày giỏi thì cứ đi đi, tao bảo thằng Nam nó lấy vợ khác” khiến Thảo điếng người.

Điếng người vì mẹ chồng nói: “Mày giỏi thì cứ đi đi, tao bảo nó lấy vợ khác” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây mẹ chồng Thảo còn bịa chuyện Thảo có mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài. Bà nói có người nhìn thấy cô sáng nào cũng đi làm cùng người đàn ông xa lạ, ngồi sau xe rất tình cảm, rồi về kể với chồng Thảo. Trong khi thực tế Thảo toàn đi làm một mình, thỉnh thoảng có chở bà con họ hàng đi chơi đâu đó thôi.

Sau khi được chồng nói lại việc mẹ chồng kể nghi Thảo có bồ, cô cảm thấy sốc và không muốn tiếp tục sống chung cùng bố mẹ chồng. Cô muốn ra ngoài ở riêng, cũng là cho tâm lý thoải mái để thuận tiện việc sinh con sau này. Có điều chồng Thảo không đồng ý. Anh nói anh là con một, Thảo là vợ anh thì phải sống cùng bố mẹ và thích nghi, hoà hợp yêu thương gia đình anh.

Thảo đã trải qua ba lần sinh nhật tại nhà chồng nhưng cả ba lần cô đều phải khóc. Năm đầu thì cô bị mẹ chồng mắng phải chạy vào nhà vệ sinh khóc, năm ngoái và năm nay sinh nhật thì biết nhưng không tặng quà gì, ngay cả một lời chúc.

Đã có lúc Thảo muốn làm đơn ly hôn nhưng chồng cô không đồng ý. Cô nhận ra rằng, hầu như tất cả những phụ nữ khó khăn chuyện con cái đều không có tiếng nói trong gia đình chồng và không có được sự tôn trọng.

Thảo vẫn sống chung với bố mẹ chồng nhưng không khí rất nặng nề. Nhiều khi đi làm cô không muốn bước chân về nhà. Thảo không biết những bước chân nặng trĩu đó có thể bước tới khi nào…

Chia sẻ