BÀI GỐC Có mẹ nào đám cưới xong mà lỗ nặng như em không?

Có mẹ nào đám cưới xong mà lỗ nặng như em không?

Biết thế này thì chẳng tổ chức đám cưới, cứ im thế về nhà chồng cho xong!!!

8 Chia sẻ

Điếng người vì màn biểu diễn có một không hai của người yêu cũ trong đám cưới tôi

Lưu Bích Ngọc,
Chia sẻ

Màn biểu diễn của người yêu cũ khiến quan khách thì cười rầm rầm lên, cười nghiêng cả bàn cả ghế. MC cũng bật cười ngay trong mic.

Trước khi có chồng, tôi từng yêu K suốt 4 năm. K lãng mạn, tình cảm và có phần sến súa. Sinh nhật, lễ tết, bao giờ K cũng có quà cho tôi. Mà toàn quà do tự tay anh làm, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. 

Nhưng tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối từ chính gia đình anh. Họ cho rằng tôi làm hướng dẫn viên du lịch, sau này không thể chăm sóc chồng con được. Vả lại, đi tour xa nhà, dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Gia đình anh ra điều kiện tôi phải bỏ nghề mới chịu cưới.

Tôi không đồng ý vì không muốn bỏ công việc mình yêu thích. Chúng tôi kéo dài thêm nửa năm nữa thì chia tay. Hậu chia tay, cả hai đều đồng ý trở thành bạn tốt của nhau, không thù hận như những người khác.

Khi quen chồng tôi bây giờ, tôi vẫn hay đi chơi, tâm sự với người yêu cũ những khi buồn. Tuy nhiên, chuyện quay lại thì không bao giờ. Và mỗi lần đi chơi, tôi cũng nói cho chồng biết, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với K.

người yêu cũ

Hậu chia tay, cả hai đều đồng ý trở thành bạn tốt của nhau. (Ảnh minh họa)

Lúc tôi đưa thiệp mời, K vui vẻ nhận lấy, còn nói sẽ có quà đặc biệt cho tôi trong ngày trọng đại nhất đời. Vì anh họ K là nhiếp ảnh nên vợ chồng tôi đặt lịch chụp luôn cho tiện.

Ngày chụp ảnh cưới, K cũng đi cùng với vai trò phụ tá nhiếp ảnh. Suốt cả buổi chụp, chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Chồng tôi với K còn rủ nhau đi nhậu sau khi chụp xong. Tôi cũng cho là mình may mắn khi có một người chồng hiểu chuyện và một người yêu cũ tốt tính thế.

Ngày cưới, đúng như K nói. Làm lễ xong, đến phần hát góp vui của quan khách. K đăng kí đầu tiên. Anh hát bài “vợ người ta”, nhún nhảy theo nhạc khiến ai cũng bật cười.

Nhưng ngay sau đó, K nói có món quà nhỏ tặng cô dâu chú rể và mời mọi người ngước lên màn hình. Những hình ảnh hiện lên trên màn hình rộng khiến tôi chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống đất.

người yêu cũ

Đoạn video gần 3 phút, nhạc sôi động nhưng hài hước khiến đám cưới rộn rã hẳn lên. (Ảnh minh họa)

Quan khách thì cười rầm rầm lên, cười nghiêng cả bàn cả ghế. MC cũng bật cười ngay trong mic. Hình cưới của vợ chồng tôi được K tô vẽ, ghép ảnh thêm. Mà toàn là ảnh chế, nhìn buồn cười không chịu được. Ảnh thì vẽ thêm râu, thêm tai, thêm mũ nón cho cô dâu chú rể. Ảnh thì được cắt ghép vào chiếc xe đua, thò mỗi đầu cô dâu, chú rể ra. Thậm chí, có ảnh còn được ghép cả vào hai chú heo con đang nằm trên bãi biển.

Kèm theo đó là hàng loạt chữ chạy qua chạy lại: “Vợ chồng như chén như bát. Xô thôi, mẻ thôi, đừng vỡ”. Chạy dưới ảnh mặt tôi nằm trong cái chén, chồng tôi trong cái bát. Ngoài ra còn rất nhiều ảnh khác trông buồn cười không chịu được.

Đoạn video gần 3 phút, nhạc sôi động nhưng hài hước khiến đám cưới rộn rã hẳn lên. Khi đi tiếp bia, có người còn khuyên tôi nên in những tấm ảnh đó để làm kỉ niệm. Có người còn nói ảnh chế mà còn hài, còn đẹp hơn ảnh cưới thật. Tôi cười như mếu. Bộ ảnh cưới chỉnh chu hơn 10 triệu, cuối cùng không gây ấn tượng mạnh bằng bộ ảnh chế của người yêu cũ. 

Có mấy người tốt số được như tôi phải không mọi người? Lấy được người yêu mình, lại có gã bạn trai cũ tâm lý, coi như không uổng phí tình yêu của kiếp này.

Chia sẻ