Diễn viên quá cố Jang Ja Yeon: Quyết trả thù cho đến chết

Vô Thường (Tổng hợp),
Chia sẻ

Bị đánh đập, cưỡng bức, bị ép tiếp khách 100 lần với 31 người ... Những gì cô muốn nói với công chúng liệu có giúp cô trả được thù như ý nguyện?

Đúng tròn 2 năm kể từ sau cái chết của nữ diễn viên trẻ Jang Ja Yeon, mọi việc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng thì bất ngờ bản di thư của cô được công bố với những sự thật khiến cho nhiều khán giả phải sốc. Bản tài liệu được cho là di thư của cô dài 230 trang tố cáo 31 người đã tham gia xâm hại tình dục cô với 100 lần trong suốt thời gian dài. Những gì Ja Yeon viết trong di thư chứa đầy sự phẫn uất: "Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi có thể thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ đã lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Bất cứ khi nào tôi được mặc quần áo mới là tôi phải gặp một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và nhiều nơi khác. Thậm chí vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi cũng bị ép đi tiếp khách. Tôi lập một bản danh sách để quyết trả thù cho đến chết. Thậm chí nếu tôi chết xuống mồ, tôi vẫn quyết trả thù”.


Một phần di thư của cô được công bố

Nhưng liệu những gì cô để lại có làm nên bản án xứng đáng cho những kẻ mang tâm hồn quỷ dữ ? Khi ngay sau đó, vị cựu cảnh sát trưởng của cục cảnh sát địa phương Kyungki, người được giao trách nhiệm điều tra vụ án của Jang Ja Yeon, lại ra sức phủ nhận những tài liệu trên. Ông cho rằng, bức di thư này là do một tù nhân trong trại giam đã có tiền sử về bệnh thần kinh tự viết ra. Vị cảnh sát trưởng này nói rõ: “Khi đó, bức thư do một người ghi tên Trung Quốc là Wang Chen Chen đã được gửi tới. Bức thư đã được điều tra là từ một bệnh nhân bị mắc chứng trầm uất và là người đang bị giam trong trại giam Pusan từ năm 2003. Cần phải kiểm tra lại xem có đúng là chữ viết tay của Jang Ja Yeon hay không”. Theo lời của vị cảnh sát này thì không có mối quan hệ giữa người này và Jang Ja Yeon.

Trước những phát ngôn này, các phóng viên của SBS đã cho biết: “Khi sự việc xảy ra, người thân của Jang Ja Yeon đã gửi những bức thư viết tay tới toà soạn. Họ cũng đã gửi chúng cho 2 điều tra viên của cảnh sát, nhưng họ đã từ chối yêu cầu điều tra về bức thư, thậm chí họ không nỗ lực để kiểm định nội dung bức thư mà dám phát biểu công khai rằng những bức thư của Jang là giả mạo”. Chính vì thế mới dẫn đến sự việc một phần bức thư của Ja Yeon bị tiết lộ. Và dĩ nhiên, sự việc của  Jang Ja Yeon lại dậy sóng.

Chương trình "8 O’clock News"

Đây không phải là lần đầu tiên showbiz Hàn dính vào những tiêu cực và bị phanh phui. Những ngày cuối tháng 02 vừa qua, một diễn viên có tiếng trong làng điện ảnh Hàn đã bị nhận phán quyết bồi thường 451 vạn won (hơn 81 triệu VND) vì tội uy hiếp bạo lực đối với một diễn viên vào nghề sau. Trước đó, trong chương trình VJ Special Forces của đài KBS, một sự thật kinh hoàng khác cũng được các phóng viên phát giác: các thực tập sinh phải trả cái giá 4000 USD (hơn 80 triệu VNĐ) và chấp nhận bị lạm dụng tình dục để có cơ hội được nổi tiếng. Đây chỉ là một phần nhỏ trong mảng tối của giới nghệ sỹ được lôi ra ánh sáng. Trong một cuộc điều tra kín, đã có hơn 60,2 % nữ nghệ sĩ cho biết từng bị yêu cầu quan hệ tình dục, 58,3% ngôi sao nữ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu dám từ chối lời đề nghị quan hệ. Các nữ nghệ sỹ của showbiz Hàn đang sống trong một môi trường hết sức nguy hiểm mà không nhận được bất cứ một sự bảo vệ nào.

Giám đốc Kim bị dẫn độ về nước

Nhưng liệu họ sẽ lên tiếng bảo vệ mình hay chỉ khi nào nằm sâu dưới nấm mồ thì mới dám thổ lộ những điều đó qua những trang di thư? Liệu có ai đó có đủ dũng cảm để mang mọi việc ra ánh sáng? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không! Không phải ai cũng dễ dàng công bố những gì mình phải đánh đổi để có được sự nổi tiếng. Và cũng không ai đủ dũng cảm để từ bỏ vầng hào quang mà mình đang có. Và trên hết, qua sự việc của Jang Ja Yeon, với mức án quá nhẹ cho những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô (cả hai  người bị khởi tố là giám đốc Kim và quản lý Yoo đều chỉ nhận mức án 2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích), không ai nói thì giới nghệ sỹ cũng đủ hiểu các thế lực đen đằng sau showbiz không phải là thứ dễ bị đạp đổ. Jang Ja Yeon đã yên nghỉ, những gì cô muốn phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng đã thành công, nhưng điều cô mong muốn thì có lẽ ... sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Những gì  Jang Ja Yeon để lại chỉ là một lời cảnh tỉnh thực tế nhất cho những ai đang muốn đặt một chân vào cánh cửa của sự nổi tiếng, hay cao lắm chỉ là một đòn cảnh cáo dành cho các thế lực đen. Sau sự việc của Jang Ja Yeon , giới chức trách Hàn Quốc đã mở hàng loạt cuộc điều tra về tình hình đối xử và quản lý của các công ty với nghệ sỹ. Đã có nhiều điều khoản đã được cải thiện, nhưng đó có phải là tất cả và sẽ không còn một nạn nhân nào nữa như Jang Ja Yeon? Câu trả lời cuối cùng có lẽ vẫn là câu trả lời muôn thuở: chưa chắc!
Chia sẻ