"Diên hi công lược": Chẳng những "dạy dỗ" đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Mắng hoàng đế Càn Long - Nhiếp Viễn là hoang dâm vô độ nhưng vẫn an toàn sống khỏe, trên thế gian này chắc chỉ có mỗi Ngụy Anh Lạc làm được.

Tập 19 - 20 của bộ phim Diên hi công lược tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết kịch tính, hấp dẫn. Trong 2 tập phim này, nội dung chủ yếu xoay quanh Hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam) - Càn Long (Nhiếp Viễn) - Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn).

Mở đầu tập 19, Càn Long quyết định thả tự do cho Cao Quý Phi (Đàm Trác), không cấm túc nàng ở Trữ Tú Cung như trước nữa. Đồng thời, để lấy lòng Cao Bân - cha của Cao Quý Phi, Càn Long ngày ngày đến thăm hỏi, chăm nom người đẹp. Chính điều này đã làm cho Càn Long bị nóng bức trong người và sinh ra bệnh đậu mùa. Vì ở thời điểm này, đậu mùa vẫn là căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nên các phi tần, cung nữ, thái giám đều ngại ngần khi đến chăm sóc hoàng đế. 

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 1.

Vốn yêu thương Càn Long thật lòng, Hoàng hậu không ngại nguy hiểm, nàng nói dối mọi người rằng mình từng bị đậu mùa nên chẳng sợ bị lây nhiễm nữa. Đáng nói hơn, Ngụy Anh Lạc vì lo lắng cho Hoàng hậu nên cũng đi đến Vĩnh Tâm Điện chăm sóc, hầu hạ nhà vua.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 2.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 3.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 4.

Cho rằng Ngụy Anh Lạc là cô gái mưu mô, thủ đoạn, ngay từ lúc mới chạm mặt nàng, Càn Long đã tỏ ra khó chịu. Càn Long luôn tìm mọi cách cản trở, mắng chửi Anh Lạc. Thậm chí, bất cứ khi nào có cơ hội, Càn Long cũng yêu cầu Hoàng hậu phải trách phạt Anh Lạc. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì chẳng có cung nữ - thái giám nào dám lại gần thoa thuốc cho hoàng đế nên Anh Lạc mới phải tự tay làm.

Rồi một buổi sáng nọ, sau khi nghe Diệp đại phu chỉ cho cách giúp hoàng đế chữa bệnh là phải khạc nổ máu đờm tích tụ ra khỏi người, Anh Lạc bèn đánh liều chơi trò "cảm tử quân". Đầu tiên, Anh Lạc chạy vào Vĩnh Tâm Điện, vừa trông thấy Càn Long có thái độ sỗ sàng với Hoàng hậu, nàng đã lao vào mắng chửi. Anh Lạc nói rằng trong cung cấm này, chỉ có mỗi mình Hoàng hậu là yêu thương Càn Long thật lòng thật dạ mà chẳng hề toan tính. Tiếp đến, Anh Lạc mắng Càn Long là hoang dâm vô độ, vì mải mê trêu hoa ghẹo bướm nên mới bị bệnh đậu mùa. Đáng nói hơn, Anh Lạc so sánh hoàng đế với gái làng chơi, sẵn sàng mang thân mình ra chiều khách hàng.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 5.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 6.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 7.

Quá uất ức vì bị Anh Lạc mắng, hoàng đế đã tức giận đến mức hộc máu đờm. Cũng nhờ như thế, hoàng đế mới nhanh chóng khỏe bệnh. Lo sợ hoàng đế sẽ tìm mình để trả thù, Anh Lạc bèn giả vờ bị ốm. Nàng ta khôn khéo làm cho cả người nổi ban đỏ giống như bị bệnh đậu mùa, sau đó trốn vào một góc để dưỡng bệnh. Anh Lạc làm như thế mục đích là khiến Càn Long cảm thấy nợ ân tình của mình, mà khi đã mắc nợ thì không thể xuống tay giết chết nàng được. 

Về phần Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải), sau khi nghe Anh Lạc mắc bệnh, mỗi buổi tối chàng đều trốn phiên trực để đến chăm sóc nàng. Khi phát hiện ra chuyện này, Anh Lạc đã chạy đến hỏi Phó Hằng. Tuy nhiên, chàng lại bảo rằng không làm như thế. Vào lúc Anh Lạc tin tưởng, tính bỏ đi cho xong chuyện thì bất ngờ một thị vệ khác chạy vào phòng và làm lộ chuyện Phó Hằng có đến chăm sóc người thương. Thế là Phó Hằng được phen mắc cỡ, ngượng ngùng đến mức đỏ mặt vì người đẹp.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 8.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 9.

Diên hi công lược: Chẳng những dạy dỗ đám phi tần - cung nữ, Anh Lạc còn mắng chửi hoàng đế Càn Long giống... gái làng chơi - Ảnh 10.

Chia sẻ