Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa

HH/ Leon,
Chia sẻ

Chiều ngày 15/5, Phạm Anh Khoa đã có cuộc gặp gỡ báo chí chóng vánh trong hơn 10 phút để nói lời xin lỗi chính thức về scandal quấy rối tình dục.

3g30 chiều ngày 15/5, Phạm Anh Khoa đã có cuộc gặp gỡ báo chí chóng vánh trong vòng 10 phút tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Chiêm. Cuộc hẹn được đặt lịch trước đó chỉ ít giờ đồng hồ.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa bước vào nơi hẹn gặp báo chí trong trang phục sơ mi trắng và quần tối màu.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 2.

Bà xã Thùy Trang không đi cùng nam ca sĩ nhưng cũng có mặt tại điểm hẹn.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 3.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 4.

Thùy Trang tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được nét lo lắng trên gương mặt.

Trong trang phục sơ mi trắng, Phạm Anh Khoa bình tĩnh bước vào phòng gặp gỡ báo chí và nói một mạch suốt 10 phút, thi thoảng dừng lại để hít thở sâu.

Mở đầu cuộc gặp, Phạm Anh Khoa nói: "Những ngày qua Khoa muốn tiếp tục giữ im lặng để làm nghề nhưng dư luận đã không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Tối hôm qua nhìn con gái không ở nhà nữa, Khoa nhớ quá, cảm giác rất là khó chịu nên tìm đến việc đọc một cuốn sách đã mua mà chưa đọc bao giờ..."

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 5.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 6.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 7.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 8.

Phạm Anh Khoa đã rất khó khăn trong suốt 10 phút gặp gỡ báo chí để nói ra lời xin lỗi chân thành tới các cô gái tố cáo anh có hành vi quấy rối tình dục, công chúng, người hâm mộ và vợ con.

Lời xin lỗi đầu tiên mà Phạm Anh Khoa hướng đến chính là Phạm Lịch. Phạm Anh Khoa khẳng định "Tất cả những hành động của mình dù cố ý hay vô ý đều không quan trọng bằng những tổn thất đã gây ra với Phạm Lịch".

Tiếp theo đó, Phạm Anh Khoa nói lời xin lỗi tới Nga My và M.P và "tất cả những đồng nghiệp nào đã nhận lấy sự quấy rầy từ phía Khoa." Khi nói những lời này, Phạm Anh Khoa đã đứng lên và cúi đầu xin lỗi.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 9.

Nhiều lần Phạm Anh Khoa phải dừng lại để hít thở sâu, lấy can đảm cho những lời nói tiếp theo. Hai bàn tay anh liên tục nắm chặt và dằn xuống mặt bàn.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 10.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 11.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 12.

Phạm Anh Khoa cúi đầu xin lỗi Phạm Lịch, Nga My và M.P.

Tuy nhiên, Phạm Anh Khoa vẫn khẳng định: "Khoa không hề có chủ đích quyết tâm hãm hại bất kì ai và mọi việc xuất phát từ việc mình không nhận ra đâu là cái sai của mình, nên đã gây ra những hành động nghiêm trọng với Nga My và M.P."

Lời xin lỗi tiếp theo được Phạm Anh Khoa gửi tới công chúng và người hâm mộ anh. Đồng thời anh bày tỏ mong muốn các fan hâm mộ sẽ "dừng sự tấn công từ bàn phím tới Phạm Lịch, Nga My hay M.P."

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 13.

Thùy Trang đứng ở phía ngoài phòng họp báo, gương mặt căng thẳng nghe những lời xin lỗi của chồng.

Phạm Anh Khoa cũng xin lỗi truyền thông vì đã không có cuộc gặp gỡ chính thức nào trước đó để giải thích về các thông tin trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, nam ca sĩ xin lỗi vợ và con gái. Anh thừa nhận đã "đặt cái tôi quá cao so với trách nhiệm của một người chồng, người cha".

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 14.

Phạm Anh Khoa thừa nhận đã "đặt cái tôi quá cao so với trách nhiệm của một người chồng, người cha".

Anh cũng gửi riêng con gái lời nhắn nhủ, mong sớm được gặp lại con để "cảm ơn và xin con tha thứ".

Sau khi nói xong tất cả những lời này, Phạm Anh Khoa hít thở sâu, hai bàn tay nắm chặt và trong trạng thái có phần mất bình tĩnh, nam ca sĩ dằn tay xuống mặt bàn, đứng lên cầm kính và chào mọi người ra về.

Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 15.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 16.
Diễn biến buổi họp báo chưa đầy 12 phút chóng vánh của Phạm Anh Khoa - Ảnh 17.

Sau lời xin lỗi khá khó khăn, Phạm Anh Khoa vội vã đứng dậy và ra về một mình. Anh đi bộ đoạn đường dài về một khách sạn và từ chối trả lời mọi câu hỏi từ truyền thông.

Phạm Anh Khoa đi bộ một mình một đoạn đường khá dài để vào một khách sạn, từ chối trả lời các câu hỏi khác của truyền thông với lí do "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi".

Toàn bộ lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa chiều ngày 15/5:

"Tôi thấy mình sai mình mới chủ động lên tiếng. Tối qua khi về nhà, tôi muốn tìm sự bình yên, nhưng con gái đã được mẹ cho đi chơi để tránh những ồn ào. Tôi muốn dùng lời nói chính thức ngày hôm nay để thay thế những sự kiện những ngày qua.

Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi Phạm Lịch, lời nói và hành động dù cố ý hay vô ý tôi không phủ nhận mình sai, nhưng tôi khẳng định không có chủ đích làm hại ai. Những điều tôi làm khiến Phạm Lịch mất đi niềm tin và ảnh hưởng đến cô ấy. Chính vì thế, tôi muốn những gì nói ngày hôm nay sẽ giúp Phạm Lịch lấy lại niềm tin để làm nghề. Và chắc chắn tôi đã gây ra hàng loạt hiểu lầm cũng như sai lầm đối với Nga My cũng như M.P. Tôi xin lỗi tất cả những đồng nghiệp đã nhận sự quấy rầy từ phía tôi. Tôi mong họ sau một thời gian dài sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những đồng nghiệp nam khác.

Với những khán giả của tôi, tôi mong mọi người hãy dừng những sự tấn công từ bàn phím với Phạm Lịch, Nga My và M.P. Hãy dành cho họ một sự khoan dung.

Về phía báo chí, tôi xin lỗi vì không có một lời nói trực tiếp nào. Ê kíp của tôi còn khá trẻ và chỉ xuất phát từ lẽ thường là bảo vệ tôi nên không tránh khỏi những hậu quả rất xấu trong thời gian qua. Tôi đứng ở đây, đối diện với tất cả với tư cách là người đứng đầu ê kíp.

Tiếp đến là lời xin lỗi tôi dành cho chị Vân Anh và tổ chức CSAGA. Giữa Khoa và chị Vân Anh không hề có sự nâng đỡ và bảo vệ. Do đó tôi rất hiểu cho những áp lực mà chị Vân Anh gánh chịu những ngày qua. Mong không phải vì tôi mà dư luận sẽ giảm sự tin tưởng cho CSAGA.

Tôi muốn xin lỗi đến những nhãn hàng, sự kiện và chương trình vì tôi mà phải thay đổi phút chót. Lời cuối cùng, tôi xin rút lại toàn bộ những lời phát ngôn đã có về showbiz, câu vỗ mông cũng như lời chào hỏi. Khi phát ngôn chuyện này một cách đầy đủ không cắt xén, Khoa không hề có chủ đích này. Nhưng sai là sai. Khoa biết việc này đã gây thiệt hại rất lớn khiến những người ngoài nhìn góc độ tiêu cực về ngành nghệ thuật giải trí ở Việt Nam. Cá nhân Khoa cảm ơn những phản ứng từ đồng nghiệp nữ. Nhờ họ mà khán giả không nhìn nhận tiêu cực theo những gì Khoa nói chỉ để bảo vệ cá nhân. Thông qua đây, Khoa muốn gửi lời xin lỗi các anh chị, cô chú, đồng nghiệp bạn bè đồng thời muốn truyền tải đàn em thế sau đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một nền hoạt động đàng hoàng trong tương lai. Chắc chắn là vậy.

Nói đến đây tôi cũng thấy nhẹ nhõm một phần. Chỉ mong lúc này được gặp con, ôm và xin con một lời xin lỗi.

Anh xin lỗi vợ. Em đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực. Tôi đã sai lầm khi đặt cái tôi nghệ sĩ của mình quá cao, trên cả vai trò làm chồng, làm cha, làm con, làm cháu mà không nghĩ đến việc mọi người ra đường sẽ phải đối diện với những người quen như nào. Nhất là hai con tôi giờ đến trường phải đối diện với lời đồn như thế nào.

Tôi cam kết sẽ không lặp lại những sai lầm và gây ra bất kì tổn hại với các bạn nữ. Và tôi cũng sẽ rất cẩn trọng trong việc để chuyện của bản thân ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của người ngoài với showbiz. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tôi mong sẽ không phải nói về đề tài ngày sau ngày hôm nay nữa. Tất cả những gì phải nói đã cố gắng nói ra hết."

Chia sẻ