Nuôi dạy con
Vợ & Chồng
Sức khỏe
Làm đẹp
Tâm sự
Đời sống
Giải trí
Mua sắm
Ăn ngon
Nhà đẹp
TIN TỨC TRÊN CÁC BÁO
•
Đường đi của ham muốn
ngoisao.net / (24-06-2004) ----
Mọi người đều có thể sở hữu những đam mê cháy bỏng trong chuyện chăn gối nhưng để những đam mê đó được bền bỉ không phải ai cũng dám tự tin.
•
Virus SARS có trong nước mắt
vnexpress.net / (21-06-2004) ----
Các nhà khoa học vừa tìm thấy nơi trú ẩn mới của "kẻ huỷ diệt" SARS, đó là các tuyến lệ. Phát hiện chứng tỏ virus gây bệnh không chỉ lây lan qua nước bọt và mồ hôi, mà còn cả nước mắt. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển thiết bị chẩn đoán SARS qua chất dịch này.
•
Chơi golf giỏi là nhờ cặp hông khỏe
vnexpress.net / (19-06-2004) ----
Bí quyết bạt bóng đi xa của những tay golf ưu tú có thể nằm ở hệ cơ hông, các nhà khoa học Anh tuyên bố. Một cặp hông khỏe vừa giúp phần thân dưới trụ vững, vừa làm điểm tựa cho phần thân trên quay linh hoạt.
•
5 'kẻ sát nhân' của trẻ em châu Âu
vnexpress.net / (19-06-2004) ----
Ô nhiễm không khí ở bên trong và ngoài gia đình, nước bẩn, chất chì và tai nạn là những yếu tố hàng đầu gây tử vong cho trẻ nhỏ ở châu Âu, WHO khẳng định. Cứ trong ba trẻ thiệt mạng thì có một em chết vì một trong những nguyên nhân này.
•
Canxi chống ung thư ruột
vnexpress.net / (18-06-2004) ----
Các nhà khoa học Mỹ vừa cho hay, canxi có thể ngăn ngừa sự hình thành polyp (u tuyến) trong đường ruột. Việc bổ sung mỗi ngày trên 1.000 mg vi chất này sẽ giúp khống chế hiệu quả những polyp ác tính dễ phát triển thành ung thư.
•
Formaldehyde là chất gây ung thư
vnexpress.net / (17-06-2004) ----
Đã có đủ chứng cứ cho thấy formaldehyde là một tác nhân ung thư, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định. Loại hóa chất khá phổ biến này chuyên gây bệnh ở mũi, miệng và có thể là thủ phạm gây bệnh bạch cầu.
•
Trần Tiến và cuộc phiêu du cùng nhóm Sáng Tạo
vnexpress.net / (02-06-2004) ----
"Nhóm chúng tôi gồm 12 nhạc sĩ sẽ lần lượt đi khắp vùng miền đất nước để lấy cảm hứng sáng tác. Anh em đặt cái tên ấy với hy vọng sẽ cho ra đời những tác phẩm mang dấu ấn đồng sáng tạo của nhiều nhạc sĩ", anh tâm sự.
•
Sao và thú chơi xe sắc màu
vnexpress.net / (02-06-2004) ----
Họ đều là nghệ sĩ, tuổi đời cũng khá trẻ, và luôn ý thức được vẻ đẹp của mình trước công chúng. Sớm tự lập, biết giải quyết công việc riêng, đối với họ, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại, nó còn là người bạn gắn bó.
•
Trương Vệ Kiện - hài hước trên phim, nghiêm nghị ngoài đời
vnexpress.net / (01-06-2004) ----
Chàng diễn viên này được mệnh danh là cây hài số một ở Hong Kong với những pha chọc cười tưng bừng. Tuy nhiên, ở ngoài đời anh rất lạnh lùng bởi Trương Vệ Kiện luôn nghĩ về tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình.
•
Ca sĩ Tuấn Ngọc được phép thu album tại Việt Nam
vnexpress.net / (01-06-2004) ----
Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã quyết định cho ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc được biểu diễn để thu thanh, ghi hình, và sản xuất băng đĩa tại Việt Nam, thông qua khâu phát hành và xin phép của Hãng phim truyện I.
•
Phạm Hoàng Nam: 'Chúng ta làm phim theo kiểu tiểu nông'
vnexpress.net / (01-06-2004) ----
"Làm phim với tôi cần thiết cũng như ăn uống và hít thở. Hiện tôi có nhiều dự án làm phim khác nhau, nhưng thực sự chưa có bộ phim ca nhạc nào đúng nghĩa. Tôi không biết mình phải làm gì với một bộ phim chưa hoàn thành", Phạm Hoàng Nam nói khi từ chối thực hiện phim ca nhạc "Họa mi tóc nâu" với tư cách đạo diễn.
•
Bí mật Tiểu long nữ Phạm Văn Phương
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
Tuy không được giới phê bình phim châu Á đánh giá cao tài năng diễn xuất, song nữ diễn viên người Singapore Phạm Văn Phương lại nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía công chúng, qua nhân vật Tiểu long nữ trong "Thần điêu đại hiệp". Sau đây là những câu chuyện thú vị do chính cô bật mí.
•
Phim Việt Nam - thất bại khi 'đem chuông đánh xứ người'
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
Đây là lần thứ 3, VN đem phim đi bán tại hội chợ phim Hong Hong, với 3 bộ phim: "Hải Âu", "Ký ức Điện Biên", "U14 đội bóng trong mơ". Kết quả chưa có gì mới, cũng chưa có tín hiệu khả quan. Không bán được phim nào, dù đoàn điện ảnh VN nằm trong số đoàn đông vui nhất: 27 người.
•
Việt Linh: 'Nghệ thuật phong phú nhờ sự khác nhau'
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
"Sáng tác đồng nghĩa với việc chấp nhận phê phán. Ai cũng có quyền tự do phát biểu. Trong nghệ thuật có một hiệu ứng rất hiển nhiên: nếu phim là đối tượng để người xem đánh giá tác giả thì ý kiến khen - chê cũng là đối tượng để người đọc quan sát nhà phê bình", đạo diễn Việt Linh nói về "Mê Thảo thời vang bóng".
•
Lý Minh Thuận 'Nghệ thuật bắt đầu từ nhu cầu tiền bạc'
vnexpress.net / (28-06-2004) ----
Nếu hỏi bất kỳ người phụ nữ nào trên đường phố Singapore rằng ai là người đàn ông quyến rũ trong mắt họ, câu trả lời sẽ là Lý Minh Thuận - nam diễn viên đóng vai Dương Quá trong bộ phim võ thuật kinh điển "Thần điêu đại hiệp".
•
Gerard Depardieu bị gãy chân
vnexpress.net / (29-06-2004) ----
Nam tài tử đào hoa của điện ảnh Pháp đã được đưa đi cấp cứu sau khi ông bị tai nạn xe máy trên đường phố Paris buổi sớm nay. Những người tham gia giao thông kể lại, diễn viên 55 tuổi đã vượt đèn đỏ, và rầm một cái, ông phi thân xuống đường.
•
Từ Khôn - nữ văn sĩ bạo liệt
vnexpress.net / (28-06-2004) ----
Sinh ra tại Thẩm Dương, lớn lên ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nhà văn 39 tuổi này đã chiếm được cảm tình của công chúng qua nhiều tác phẩm với lối viết phá cách và mạnh mẽ. Gần đây, cuốn tiếu thuyết "Yêu hai tuần rưỡi" lấy cảm hứng từ dịch SARS một lần nữa gây tiếng vang lớn.
•
Jun Ji Hyun trở lại với khán giả châu Á
vnexpress.net / (15-06-2004) ----
“Tôi rất hạnh phúc khi được thủ vai nữ cảnh sát tốt bụng, tình cảm và gan dạ trong phim Windstruck - Cô nàng ngổ ngáo 2. Tính cách ngoài đời của mình và nhân vật trong phim có nhiều điểm tương đồng. Nhưng tôi chưa hề đánh bất cứ ai ngoài đời, chỉ cự với bọn con trai để tranh giành đồ chơi ngày còn nhỏ”, diễn viên Jun Ji Hyun tâm sự.
•
Châu Hải My - ngôi sao khiêm nhường
vnexpress.net / (27-06-2004) ----
Khán giả luôn dành cho nữ diễn viên Hong Kong này tình cảm nồng ấm bởi lối diễn xuất không khoa trương và đặc biệt rất tôn trọng truyền thống Á Đông. Trên màn ảnh, cô chưa bao giờ xuất hiện với trang phục quá mát mẻ, còn ngoài đời ngôi sao này tỏ ra rất hiền dịu và đúng mực.
•
Cruise, Stallone rước đuốc Olympic
vnexpress.net / (11-06-2004) ----
Hai người hùng của màn bạc Tom Cruise và Sylvester Stallone đã được lựa chọn để rước đuốc cho đại hội thể thao lớn nhất thế giới khi nó được mang tới Los Angeles.
•
Lại Văn Sâm: 'Tôi đã không thể làm ngơ'
vnexpress.net / (14-06-2004) ----
"Đó là một show hay trong nhiều show tôi trực tiếp tham gia dàn dựng. Vất vả, mệt mỏi nhưng cực kỳ sôi động, đầy ngẫu hứng. Chúng tôi thực sự bị vắt kiệt sức. Tất cả anh em trong êkip không có giây phút nào rảnh rang, chỉ có làm và làm", MC Lại Văn Sâm nói về show game "Hãy chọn giá đúng".
•
Brigitte Bardot bị kiện
vnexpress.net / (11-06-2004) ----
Cô đào nổi tiếng một thời bị toà án kết tội phân biệt chủng tộc khi phác hoạ những người Hồi giáo một cách tiêu cực trong cuốn sách "A Cry in the Silence". Trong đó, bà viết về họ như những kẻ xâm lược và tàn bạo.
•
Cẩm Ly: 'Đời tư của tôi là bất khả xâm phạm'
vnexpress.net / (28-06-2004) ----
"Không hiểu sao, nhiều ca sĩ thích khoe mọi chuyện của họ với báo chí, từ việc sắm điện thoại mới, đến tậu nhà, tậu xe... điều đó thật lố bịch. Với riêng tôi, những gì thuộc về đời tư là "bất khả xâm phạm", không thể đem chuyện đó ra để đánh bóng tên tuổi hay tạo scandal", Cẩm Ly tâm sự.
•
'Đừng mang dằn vặt cá nhân vào văn chương'
vnexpress.net / (28-06-2004) ----
"Con ong chắt lọc hương hoa làm mật ngọt. Còn nhà văn thì tự đặt bẫy để săn tâm lý bí ẩn của con người; biến họ thành nhân vật của mình, thả họ đi tự do trên trang giấy, nuôi họ bằng thất tình lục đục, hỉ nộ ái ố. Người viết văn không nên dắt tay nhân vật của mình", nhà văn Trần Kim Trắc nói.
•
Tom Cruise làm nhân viên giao nhận?
vnexpress.net / (14-06-2004) ----
Để vào vai một kẻ tội phạm ẩn danh tài tình, nam tài tử đã bị đạo diễn phái đi làm nhân viên bưu phẩm của hãng FedEx. Nhiệm vụ của anh là chuyển phát hàng như bất kỳ thành viên nào trong công ty mà không bị công chúng phát hiện.
•
Tưởng Cần Cần: 'Tôi sợ sự lừa dối'
vnexpress.net / (13-06-2004) ----
"Trong mắt mọi người, tôi là cô gái thẳng thắn, vui nói vui, buồn nói buồn chứ không vòng vo tam quốc. Tôi ghét nhất là hai người trước mặt nhau rất vui vẻ và thân thiện nhưng sau lưng lại nói xấu nhau", ngôi sao điện ảnh Trung Quốc tâm sự.
•
Hoạt động sân khấu không ngại Euro
vnexpress.net / (12-06-2004) ----
Các rạp chiếu phim và sân khấu kịch ở TP HCM tự tin vì có lượng khán giả thường xuyên. Một số sân khấu có tiết mục hưởng ứng Euro, chẳng hạn như Phú Nhuận sẽ giới thiệu lại vở "Bóng đá ôi đá bóng", vở này đã diễn ở mùa bóng trước.
•
Con đường âm nhạc - lối đi có trải hoa hồng?
vnexpress.net / (25-06-2004) ----
Mỗi tháng thu nhập lên tới 200 triệu đồng, con số ấy khiến nhiều người sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo. Vài đường lăng-xê cơ bản, họ liền sở hữu danh tiếng, tiền tài, ra đường có vệ sĩ đi kèm... Nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, lại là nỗi thống khổ không biết kêu ai!
•
Trần Ninh Hồ: 'Thơ không cần ăn theo kiểu cầm hơi'
vnexpress.net / (26-06-2004) ----
"Tôi vẫn không hiểu làm sao, nhiều tập thơ ra đời chỉ vì tác giả của chúng lắm tiền. Chẳng lẽ có nhiều người có lắm tiền, không biết làm gì, nên mới sinh chuyện với thơ như thế. Thơ không cần ăn một cách cầm hơi như vậy", nhà thơ Trần Ninh Hồ nói về thơ hiện đại như thế.
•
Kiểm tra phim vì sợ ảnh hưởng đến thủ tướng
vnexpress.net / (10-06-2004) ----
Một vị tướng bên an ninh của Thái Lan đã đến phim trường "Oakark - Ông lớn" để kiểm tra. Số là con trai thủ tướng có biệt danh "Oak”. Nhân vật Raksin trong phim có dáng dấp giống thủ tướng, các nhân vật khác hao hao những thành viên trong nội các của ông.
•
Ninh Tịnh: 'Tôi như người mẹ độc ác hung dữ'
vnexpress.net / (12-06-2004) ----
"Tôi thật sự không hợp với nghề diễn viên, bởi tính cách của tôi quá hiền lành. Tuy nhiên, tôi công nhận mình có thiên bẩm về diễn xuất. Tôi mắc phải cái tật rất lớn là luôn luống cuống khi làm việc với đối tác mới hay một diễn viên khác", nữ diễn viên Ninh Tịnh nói.
•
8 chiêu thức để trở thành ca sĩ nổi tiếng
vnexpress.net / (24-06-2004) ----
Nhiều ca sĩ được gán cho mác ngôi sao, tiếng tăm nổi như cồn nhưng thực lực lại chẳng có gì. Đó là vì ông bầu của họ đã biết cách dùng những chiêu thức hiệu quả giúp gây dựng sự nghiệp.
•
Thanh Mai trở lại màn ảnh
vnexpress.net / (27-06-2004) ----
Sau thời gian vắng bóng trên phim trường do bận kinh doanh và chăm sóc gia đình, nữ diễn viên từng nổi danh với "Cô thủ môn tội nghiệp", "Phong lan đỏ"... tái xuất trên màn ảnh với bộ phim "Tiếng dương cầm trong mưa". Thanh Mai tâm sự, chị vẫn giữ nguyên bầu nhiệt huyết với vai diễn như thuở ban đầu.
•
Nguyễn Bản: 'Hoa đỗ quyên đỏ không chỉ là sách sexy'
vnexpress.net / (26-06-2004) ----
"Chuyện của Anchee Min không chỉ đánh thức tri giác về nỗi thống khổ, chỉ ra những khúc quanh đã làm thành gương mặt riêng của lịch sử. Sự trẻ trung và thành thật ở chỗ, đã đưa ra cách đánh giá riêng biệt của mình, nhân tính phải đuợc xem là nhân phẩm", dịch giả Nguyễn Bản nói về tác phẩm văn học "Hoa Đỗ Quyên đỏ".
•
Minh Anh: 'Cuộc sống buộc tôi phải tự tin'
vnexpress.net / (23-06-2004) ----
Sự có mặt của chàng trai 20 tuổi này trong bộ phim truyện nhựa "Những cô gái chân dài" được xem là phát hiện mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Xuất thân từ một nhóm hát, không có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Minh Anh tỏ ra tự tin về khả năng của mình.
•
Điện ảnh Việt Nam - nghèo vẫn xài sang
vnexpress.net / (26-06-2004) ----
Liên tục trong mọi hội thảo và trên phương tiện truyền thông, các nhà điện ảnh Việt Nam than thở nền điện ảnh đang ở tình trạng thiếu thốn đủ thứ, thiếu kinh phí, thiếu máy móc phương tiện, thiếu nhân sự... Nhưng có một thực tế là, điện ảnh vẫn xài rất sang.
•
Người mẫu nói về nghề
vnexpress.net / (24-06-2004) ----
Đã qua rồi thời người mẫu phải có điểm xuất phát từ các cuộc thi người đẹp. Giờ đây, những người mẫu trẻ có chút tiếng tăm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tham gia thi thố nhan sắc, nhằm kiếm "bảng hiệu" củng cố cho danh xưng "người mẫu" sẵn có, phần lớn vì hư vinh. Còn những đôi chân trên sàn diễn lâu năm, họ nghĩ sao về nghề?
•
Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi hát bằng cảm nhận bản năng'
vnexpress.net / (24-06-2004) ----
"Tôi đã trở thành một người không còn sợ hãi mọi tin đồn và dư luận. Làm album nhạc để phục vụ người yêu thích tôi, chứ đâu để gây tin đồn. Tôi làm album này vì sự kính trọng và lòng thành của mình chứ không phải vì điều gì khác", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói về abum nhạc Trịnh của anh.
•
NSƯT Chí Trung trong vai trò quản lý
vnexpress.net / (24-06-2004) ----
"Để khán giả đến với Nhà hát Tuổi trẻ, trong vai trò Trưởng đoàn kịch 2, tôi đã mở chiến dịch tiếp thị, tự để các bạn diễn của mình tìm sức thu hút khán giả, tự tổ chức quảng cáo và bán vé. Công việc này tuy hơi vất vả nhưng sẽ quy tụ được người có tâm có đức về với mình", anh tâm sự.
•
Khịt khịt... nào chúng ta lên giường!
vnexpress.net / (16-06-2004) ----
Một tin vui cho những anh chàng bị rối loạn cương dương: chỉ cần hít nhẹ thuốc chống bất lực trước khi lên giường 3 phút, bạn sẽ có đủ tự tin đưa nàng lên mây. Các nhà khoa học Anh đang tìm cách đưa một loại thuốc cường dương về dạng xịt, với hy vọng nó sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn dạng uống.
•
Việt Nam phân lập và nuôi cấy thành công cụm tế bào gốc
vnexpress.net / (22-06-2004) ----
Lần đầu tiên Việt Nam phân lập và nuôi cấy thành công cụm tế bào có chứa tế bào gốc từ phôi chuột nhắt trắng. Đây là kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM công bố vào ngày 19/6.
•
Chế tạo thành công phin lọc khí vô trùng
vnexpress.net / (22-06-2004) ----
Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (chi nhánh phía nam) đã cho ra đời loại phin lọc khí vô trùng đạt chất lượng và mỹ quan công nghiệp tương đương sản phẩm nhập ngoại. Công nghệ này giúp hoàn thiện các hệ thống xử lý không khí sạch bụi (phòng trắng) và sạch khuẩn (phòng vô trùng), phục vụ sản xuất dược phẩm và thủy sản xuất khẩu.
•
Quả bóng bật lên cao và vọt bổng ra xa nhờ đâu?
vnexpress.net / (22-06-2004) ----
Hai yếu tố quan trọng làm quả bóng dễ bật tung lên cao, vọt bổng ra xa là nhờ được cấu tạo theo hình thức tròn (khối cầu) rỗng ruột và có tính đàn hồi.
•
Chỉ số IQ không phải là thước đo trí thông minh
vnexpress.net / (26-06-2004) ----
Nhiều thiên tài toán học có thể nhanh chóng tìm ra mối liên hệ logic giữa các dãy số dài dằng dặc chỉ trong vòng vài giây nhưng lại loay hoay cả giờ đồng hồ trước một cái vòi nước đã vặn chặt mà vẫn rỉ nước...
•
Có thể dùng nước đại dương dập tắt núi lửa không?
vnexpress.net / (12-06-2004) ----
Vào năm 1973, từng có ý tưởng nhằm dập tắt một ngọn núi lửa đang phun trào đe dọa bến cảng đảo Heimaey ngoài khơi Iceland. Nước biển sẽ được bơm theo đường ống tới để làm đông nham thạch chảy ra ngay tại chỗ...
•
Tại sao bộ đồ du hành không phát nổ trong vũ trụ?
vnexpress.net / (19-06-2004) ----
Quần áo của các nhà du hành được làm bằng nhiều lớp sợi siêu bền và các vật liệu khác đủ cứng để không bị bục rách trong khoảng không vũ trụ.
•
Tại sao băng lại trôi?
vnexpress.net / (09-06-2004) ----
Băng trôi là do các phần tử nước ở trạng thái rắn chiếm nhiều thể tích hơn ở trạng thái lỏng, vì thế với cùng một thể tích thì đá băng sẽ nhẹ hơn nước.
•
Trái đất giống như quả bi-a?
vnexpress.net / (03-06-2004) ----
Nếu tính theo tỷ lệ, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trái đất trơn tru không kém quả bi-a. Độ lồi lõm tương ứng trên một quả bi-a có đường kính 5,7 cm vào khoảng 0,000508 cm. So với nó, phần lớn bề mặt trái đất "mượt" mà hơn rất nhiều.
•
Tại sao có thể thấy mặt trăng giữa ban ngày?
vnexpress.net / (15-06-2004) ----
Mặt trăng xuất hiện vào ban ngày cũng nhiều như vào ban đêm. Chỉ có điều ban ngày mặt trời sáng hơn tất cả mọi thứ, sáng đến nỗi chúng ta không thể nhận ra mặt trăng ngay cả khi nó đang xuất hiện. Tuy vậy, vào ban đêm chị Hằng là thứ sáng nhất trên bầu trời.
•
Tại sao trời cực lạnh lại không có tuyết rơi?
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Không khí càng lạnh, bầu trời càng giữ được ít hơi nước (bởi vì hầu hết hơi nước đã ngưng tụ hoặc thăng hoa thành mưa hay tuyết ở nhiệt độ cao hơn) do đó không còn đủ nước để đông tụ thành tuyết. Ở nhiệt độ dưới - 4 độ C, rất hiếm khi có hiện tượng này xảy ra.
•
Ăn vặt - cách trút bực của phụ nữ
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Phụ nữ bị hứng chịu bởi tiếng ồn không thể kiểm soát được sẽ dễ dàng cáu kỉnh hơn những phụ nữ trấn át được tiếng động đó. Ngoài ra, phụ nữ bực bội còn có xu hướng ăn vặt nhiều hơn sau cơn bực so với những người khác.
•
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày môi trường thế giới
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Với chủ đề “Chúng ta muốn biển và đại dương sống hay chết?”, Ngày môi trường thế giới năm nay (5/6) được Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức chính tại Quãng Ngãi, một tỉnh ven biển miền trung, với nhiều hoạt động cụ thể như trồng cây, phóng sinh cá, tôm tại cảng Dung Quất.
•
Sếu đầu đỏ xuất hiện tại Tây Ninh
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Ông Nguyễn Văn Ba ở ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh vừa bắt được con chim lạ (ảnh), chân cao, cổ dài, mỏ dài, sải cánh khá rộng, lông màu xám trắng nhưng phía trên đầu có lông màu đỏ.
•
Phụ nữ cũng sợ cam kết
vnexpress.net / (04-06-2004) ----
Đã có một thời con gái sau khi tốt nghiệp chỉ có một mục tiêu duy nhất là cưới chồng và sinh con. Nhưng nay mọi thứ đã thay đổi, phụ nữ trở nên năng động và tự chủ hơn, không chỉ trong đời sống xã hội, mà cả tư tưởng về tình yêu và hôn nhân.
•
10 phát kiến hàng đầu tại Anh
vnexpress.net / (04-06-2004) ----
Chuông báo khói đã đánh bại máy ảnh số, điện thoại di động và lò vi sóng để chiếm vị trí số 1 trong cuộc bình chọn 10 sáng chế được ưa chuộng nhất tại Anh.
•
Hiện tượng ma nhập trong mắt nhà khoa học
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Nhà có hai chị em gái. Do xinh xắn và học giỏi nên cô em được cưng chiều hơn, khiến cô chị xem mình bị bỏ rơi. Một ngày, cô chị bị hồn ma thanh niên "nhập" vào người. Cô ngồi vắt chân chữ ngũ, thở khói thuốc thành vòng, và bằng giọng đàn ông mắng cô em và lũ trẻ hàng xóm, những kẻ vẫn thường bắt nạt cô.
•
Bảo tồn sa mạc độc nhất trên Nam cực
vnexpress.net / (04-06-2004) ----
Mảnh đất duy nhất không phủ băng ở lục địa tận cùng thế giới tuần qua đã trở thành địa điểm đầu tiên được chỉ định là Khu quản lý đặc biệt Nam cực (ASMA), với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái đặc biệt này.
•
Thiên văn - ngành học 'viển vông' ở Việt Nam
vnexpress.net / (04-06-2004) ----
Nếu xét trong lĩnh vực thiên văn học, Việt Nam chỉ đứng trên Lào, Campuchia và đứng dưới tất cả các nước khác. Không chỉ bị loại khỏi chương trình phổ thông, mà cả trong trường đại học, ngành này cũng chỉ được coi là môn phụ. Sinh viên tốt nghiệp ngành thiên văn không sống được bằng nghề.
•
Người Ai Cập cổ cũng biết hài hước
vnexpress.net / (03-06-2004) ----
Một loạt những tài liệu về người Ai Cập cổ mới được tiết lộ đã cho thấy con người vào hàng nghìn năm trước đã biết thưởng thức những câu đùa tục tĩu, những tranh đả kích chính trị, trò đùa chế nhạo và cả truyện hài.
•
Việt Nam sẽ có khu bảo tồn đất ngập nước thứ 2
vnexpress.net / (04-06-2004) ----
Sau Xuân Thuỷ, khu vực Bàu Sấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên có thể trở thành khu bảo tồn đất ngập nước thứ 2 của Việt Nam được UNESCO công nhận. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Vườn, cho biết, đề xuất về Bàu Sấu đã gửi tới UNESCO và có thể được phê chuẩn trong năm nay.
•
Bà yêu cháu ngoại hơn cháu nội
vnexpress.net / (03-06-2004) ----
Bà quý tất cả các cháu, song lại thường dành quan tâm ưu ái nhất cho cháu ngoại. Xu hướng này có thể bắt nguồn từ một linh cảm vô thức, bởi ông bà sẽ thiên vị hơn với những đứa cháu chắc chắn có quan hệ huyết thống với mình.
•
3 nhóm sinh viên VN trở thành Đại sứ vùng đất ngập nước
vnexpress.net / (03-06-2004) ----
WWF Đông Dương vừa tặng danh hiệu tượng trưng Đại sứ các vùng đất ngập nước năm 2004 cho 12 nhóm sinh viên Campuchia, Trung Quốc, Myanma và Việt Nam. Các đại sứ sẽ tham gia chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của các con sông và vùng đất ngập nước.
•
Mỹ sẽ đưa VN vào chương trình chống AIDS quy mô
vnexpress.net / (23-06-2004) ----
Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh sách những quốc gia thuộc chương trình hỗ trợ chống AIDS trị giá 15 tỷ USD của Mỹ. Quyết định sẽ được tổng thống Mỹ Bush tuyên bố hôm nay trong bài diễn văn tại Philadelphia.
•
Lý Hải: 'Tôi chấp nhận làm ca sĩ thị trường'
vnexpress.net / (08-06-2004) ----
"Mỗi nhân vật ở các bài hát đều có chút gì đó của tôi. Những tan vỡ trong tình yêu, bạn bè, gia đình, đó là tất cả những gì tôi trải qua. Nhưng đừng đánh giá album của tôi dưới góc độ nghệ thuật cao siêu, vì xin khẳng định nó chỉ dành cho khán giả bình dân", ca sĩ Lý Hải nói về album "Trọn đời bên em" vol.4 của anh.
•
Đoàn Thị Lam Luyến: 'Tôi sẽ lên đàn hương hình nếu được'
vnexpress.net / (08-06-2004) ----
"Tập thơ Sao dẫn lối ra đời sau khi tôi đọc xong tiểu thuyết Đàn hương hình của Mạc Ngôn. Lúc đó, những u uất trong lòng tôi đã được giải thoát phần nào. Tôi khao khát những cuộc thanh lọc dữ dội, từ bỏ và đoạn tuyệt chính mình như thế”, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến tâm sự.
•
Các nghệ sĩ trước áp lực tin đồn
vnexpress.net / (08-06-2004) ----
Khi đang trên đỉnh cao nghệ thuật thì việc "tiếp nhận" những tin đồn là bình thường đối với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ cho rằng, nếu các tin đồn nhảm cứ tiếp tục xảy ra thì sẽ không đủ sức chịu đựng.
•
Khi nam nghệ sĩ giả gái
vnexpress.net / (08-06-2004) ----
"Khi nhận các vai giả gái, tôi thường mất ăn mất ngủ. Buổi tối, tôi cứ đứng lỳ trước gương tập đi tập lại dáng con gái, và nhờ mẹ đứng nhận xét. Khi nào mẹ gật đầu mới thôi. Đóng giả con gái vui nhưng cực lắm", danh hài Hữu Châu nói về những vai diễn chuyển đổi giới tính của anh.
•
Đàm Vĩnh Hưng: 'Khát khao có con là bình thường'
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
Sau khi một số báo đưa tin "Đàm Vĩnh Hưng muốn có con", ca sĩ đã nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn của fan, bạn bè hỏi thăm và dư luận suy diễn nhiều điều. Anh cho biết, chuyện vặt này đã làm anh mệt mỏi nhiều ngày qua.
•
Nghệ sĩ hài nói về nghề tay trái
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
"Nghệ sĩ rất cần nghề tay trái để đảm bảo cuộc sống. Lúc liều bước chân vào kinh doanh, tôi run lắm vì sợ thất bại, nhưng may mắn nhờ trời phật thương. Việc kinh doanh không chỉ dựa vào tiếng tăm mà thành công", cây hài nổi tiếng nói về 2 nhà hàng Maxim's và Bảo Quốc của ông.
•
Ai tự nhận giết Thanh Nga?
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
Thanh Nga nhận được lời hăm dọa sẽ bị "thanh toán" qua bức thư giấu tên, cấm xuất hiện oai phong trong vai Trưng Trắc chống "đô hộ Tàu". Đã một lần, tại rạp Lux B, khi Thanh Nga đang diễn vở "Tiếng trống Mê Linh" chung với Thanh Sang (vai Thi Sách), bất thần bị những kẻ giấu mặt ném lựu đạn về phía sân khấu, rất may bà thoát nạn.
•
Tam ca Phù Sa lắng đọng dòng chảy riêng
vnexpress.net / (06-06-2004) ----
"Chúng tôi đã gặp rất nhiều sóng ngầm. Nhưng đứng trước khó khăn, chúng tôi lại bảo nhau vững lòng. Cả 3 đều xác định, hát dân ca vì nhiều mục đích, trừ mục đích kiếm tiền", nhóm Phù Sa gồm ba cô gái Phương Thùy, Ngọc Loan, Quỳnh Hoa tâm sự.
•
Danh hài Văn Hiệp: 'Tôi vào nghề vì một cái tát'
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
"Nói thật là tôi không có tướng làm diễn viên bởi chẳng được điểm nào về hình thức: mắt thì híp tịt, chiều cao chưa đến 1m60..., tóm lại là đi thi tuyển chắc cú là trượt đầu nước về hình thức, may mà gỡ lại ở năng khiếu", ông tâm sự.
•
Ngọc Khuê: 'Tôi sợ phải giẫm đạp lên nhau tìm chỗ đứng'
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
"Có lẽ vì may mắn thừa hưởng giọng hát từ người bố cùng trái tim sâu sắc của người mẹ, nên tôi luôn cảm nhận tốt các ca khúc mỗi khi thể hiện. Mỗi bài hát đến với tôi là một lời chia sẻ, mang theo ước mơ và hy vọng của tôi với cuộc đời", ca sĩ trẻ Ngọc Khuê tâm sự.
•
Giả Bình Ao muốn làm nhà văn có sách bán trường cửu
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
"Hiện tại không thể thay đổi. Trung Quốc đi theo con đường công nghiệp hóa, chúng ta đành cam chịu trước điều này, và nông dân vẫn cứ khốn khổ. Chẳng còn cách gì, tôi chỉ có thể ghi chép lại, đó quả là một việc đầy chua xót", nhà văn Giả Bình Ao nói.
•
Trio 666 và hướng phát triển mới
vnexpress.net / (06-06-2004) ----
Sau khi Phương Loan rời nhóm, Trio 666 đã tìm được người thay thế là Nguyên Hương. Cùng với sự thay đổi thành viên, trong thời gian tới, nhóm nhạc này cũng làm mới mình bằng cách vừa hát vừa chơi nhạc. Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Khanh, người quản lý của Trio 666.
•
Nghệ sĩ kịch nói Thanh Thuỷ tâm sự về nghiệp diễn
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Hàng chục vai ghi dấu ấn đã tạo nên một tên tuổi và “thương hiệu” Thanh Thủy ở sân khấu IDECAF. Song, cũng như các nhân vật của mình, cuộc đời chị ba chìm bảy nổi, có lúc tưởng như phải mãi mãi rời xa sân khấu. Giờ đây, có một cuộc sống tương đối yên bình bên chồng và hai con gái nhỏ, nhớ lại quãng đời nhọc nhằn vừa qua, chị vẫn tưởng như đang sống trong mơ.
•
Show 'Đường đến vinh quang' và thế vận hội Olympic 2004
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Đây sẽ là một sân chơi mới cho các học sinh vào dịp hè. Chương trình được tổ chức tại Sân khấu Rạp xiếc Trung ương, Công viên Lê Nin. Buổi ghi hình đầu tiên sẽ được bắt đầu vào 8h30 ngày 7/6.
•
Những người tình cũ của Thanh Nga
vnexpress.net / (05-06-2004) ----
Ông Các, vệ sĩ của Thanh Nga khai rằng, khi chiếc xe chở hai vợ chồng chạy đến ngã sáu Sài Gòn trong đêm xảy ra vụ án, bỗng thấy phía trước có một chiếc xe cùng hiệu Volkswagen với họ chạy chầm chậm, trước mặt, hai người ngồi trên đó nhìn lui nhìn tới, ý chừng muốn dò xét điều gì.
•
Mel Gibson - tên tuổi quyền năng nhất thế giới
vnexpress.net / (18-06-2004) ----
Đạo diễn phim "The Passion of the Christ" đã trở thành người đứng đầu trong danh sách của tạp chí Forbes khi kiếm được 210 triệu USD chỉ trong năm 2003. Gibson cũng nằm trong số những cái tên được tua đi tua lại nhiều nhất trên mặt báo.
•
Hồ Ngọc Hà tự tin với '24h 7 ngày'
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
"Cuộc sống của tôi hằng ngày ra sao dường như được gửi gắm qua mỗi bài hát trong album đầu tay này. Từ bây giờ, tôi chấm dứt hình ảnh một người mẫu và bước vững chắc vào làng ca hát với mong muốn được làm hết mình cho âm nhạc", Hồ Ngọc Hà tâm sự.
•
Thanh Quý: 'Tôi hay thương những nhân vật của mình'
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
"Tôi khá khắt khe trong việc chọn vai, cách thể hiện cũng phải đa dạng để không giữ mãi một hình ảnh. Cảm xúc của tôi với nghề diễn vẫn còn đầy ắp nhưng có quá ít những vai diễn hay cho lớp diễn viên thế hệ trước như tôi, bây giờ là thời của các bạn trẻ", "Người đàn bà bị săn đuổi" tâm sự.
•
Bức tranh 'Em Thúy' đã khỏe lại
vnexpress.net / (30-06-2004) ----
Tối 28/6, tại lễ giao nhận bức tranh "Em Thúy" của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn, dù đã quen với "Em Thuý" từ hàng chục năm nay, dường như người ta vẫn hồi hộp chờ đợi giây phút tấm vải phủ bức tranh vừa được phục chế mở ra.
•
Có nên xây dựng tượng đài?
vnexpress.net / (29-06-2004) ----
Trong 40 năm qua, đã có chừng 60 tượng đài lớn nhỏ nối tiếp nhau ra đời. Nhưng dường như chất lượng không đi đôi với số lượng. Dưới con mắt của hầu hết các nhà chuyên môn tham dự tọa đàm ngày 25/6, cái "mất" lại nhiều hơn "được".
•
'Nick name' của các ca sĩ
vnexpress.net / (28-06-2004) ----
Trên sân khấu, họ xuất hiện với những cái tên thật mỹ miều nhưng ngoài đời, các ngôi sao cũng có biệt danh kêu không kém. Xuất xứ của những biệt danh ấy có thể bắt đầu từ câu chuyện thời thơ ấu hay thuở mới vào nghề của các ca sĩ.
•
Quốc Bảo: 'Hệ thống nhạc Việt đang đuối sức'
vnexpress.net / (29-06-2004) ----
"Tôi đã có bản tường trình gửi đến Hội âm nhạc TP HCM, và hội chưa có kết luận cụ thế. Trong buổi họp sáng nay, tôi đã phát biểu là vụ việc khép lại từ đây", nhạc sĩ Quốc Bảo nói với VnExpress về vấn đề ca khúc "Tuổi 16" của anh có nhiều điểm giống với "Renaissance fair" của Ritchie Blackmore.
•
Người mẫu Molly Sims
vnexpress.net / (25-06-2004) ----
Đang học ngành luật, cô bạn cùng phòng khuyên Molly gửi ảnh đến các hãng thời trang, và người đẹp không phải đợi lâu, công việc người mẫu đã đến với Molly rất nhanh. Kiên quyết không bỏ ngành nghề đã theo đuổi, Sims đồng thời trợ giúp các hãng lớn như Victoria Secret và M&M quảng bá thương hiệu.
•
Xuân Lan: 'Tôi luôn sống chân thật'
vnexpress.net / (24-06-2004) ----
"Sau vai diễn đanh đá trong Những cô gái chân dài, những người thân và bạn bè thực sự ngạc nhiên khi thấy tôi có thể ác độc đến như vậy, thậm chí khi ra đường, nhiều khán giả còn xông đến mắng nữa. Cứ đà này, chắc chẳng có anh chàng nào dám đến gần tôi nữa", người mẫu Xuân Lan bộc bạch.
•
Trọng Nghĩa: 'Người mẫu không chỉ biết nhún nhẩy'
vnexpress.net / (23-06-2004) ----
"Bất kỳ ngành nghề nào cũng có khúc quanh. Cũng chính vì những điều ồn ào đó mà tôi có dịp yên tĩnh để nhìn nhận bản thân và nghề nghiệp mình theo đuổi. Tôi không chọn sai đường, chỉ có điều đi thế nào để khỏi lọt ổ gà", người mẫu Trọng Nghĩa nói về những scandal giới người mẫu trong thời gian qua.
•
Dương Yến Ngọc: 'Tôi thích sự thanh lịch và trẻ trung'
vnexpress.net / (20-06-2004) ----
Cô không phải là một người đẹp xuất sắc, nhưng khi khoác lên những bộ cánh thời trang, “dậm” thêm chút phấn son, cô bỗng trở thành một "nàng thiên nga" ngọt ngào, đáng yêu.
•
Claudia Schiffer lại mang bầu
vnexpress.net / (21-06-2004) ----
Rõ ràng là ông chồng của siêu mẫu - nhà sản xuất Matthew Vaughn, rất giỏi trong việc thuyết phục. Siêu mẫu từng ngại cuộc sống gia đình và rất sợ mất đi form người chuẩn, nhưng đến nay, cô đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh và đang chờ đợi nàng công chúa nữa.
•
Các mẫu áo tắm độc đáo
vnexpress.net / (09-06-2004) ----
Nếu bạn là người thích sự phá cách thì các mẫu áo tắm này sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Tinh nghịch và đầy quyến rũ là điểm nổi bật trong những thiết kế này.
•
Trẻ trung với quần short
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
Phái đẹp có thể diện những chiếc quần xinh xắn trong những cuộc picnic hoặc trên bãi biển đầy nắng gió. Chúng sẽ làm bạn trở nên năng động và đáng yêu hơn trước đám đông.
•
Ngọc Nga: 'Lịch lãm không chỉ là đầu tóc bóng mượt'
vnexpress.net / (14-06-2004) ----
Xuất thân là diễn viên múa, nhưng hiện Ngọc Nga là người mẫu đắt sô trong các cuộc trình diễn thời trang với gương mặt ấn tượng và vóc dáng khá chuẩn. Ngoài trình diễn thời trang và đóng phim, chị còn là chuyên viên trang điểm.
•
Kính mùa hè của Gucci
vnexpress.net / (19-06-2004) ----
Nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới vừa ra mắt công chúng bộ sưu tập kính mắt mới nhất với kiểu dáng trẻ trung và quyến rũ. Phái đẹp có thể tham khảo những mẫu dưới đây để chọn cho mình một kiểu phù hợp nhất.
•
Minh Hạnh: 'Phụ nữ Huế không nóng tính như tôi'
vnexpress.net / (14-06-2004) ----
"Một áo dài theo kiểu Huế xưa: suông, thụng, rộng có lẽ mới hợp với tôi. Phải những đường nét ấy mới tố cáo hết được tính cách thẳng thắn và nóng nảy. Lạ một nỗi, phụ nữ Huế thường không nóng tính như tôi", nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh nói.
•
Nhiếp ảnh gia Hải Đông nói về thời trang
vnexpress.net / (07-06-2004) ----
Anh là gương mặt quen thuộc trong làng nhiếp ảnh với nhiều bộ sưu tập thời trang và gần đây là một vai diễn trong "Những cô gái chân dài". Thường xuyên tiếp xúc với các nhà thiết kế và người mẫu, Hải Đông cho rằng, thời trang VN vẫn thiếu tính chuyên nghiệp.
•
Bộ sưu tập đồ lót của Aubade
vnexpress.net / (03-06-2004) ----
Quyến rũ, gợi cảm là điểm nổi bật trong các thiết kế của nhãn hiệu đồ lót hàng đầu thế giới Aubade. Màu sắc rực rỡ và thiết kế công phu đến từng chi tiết của bộ sưu tập sẽ làm phái đẹp tự tin hơn với cơ thể của mình.
•
Giải tán đám đông bằng vũ khí gây choáng
vnexpress.net / (17-06-2004) ----
Quân đội và cảnh sát Mỹ, châu Âu sắp được sử dụng những loại vũ khí mới nhằm đối phó với đám đông bạo động, bằng cách phóng ra một chùm dòng điện giống như chớp có khả năng làm bủn rủn tay chân.
•
Ong chăm chỉ hay lười biếng?
vnexpress.net / (18-06-2004) ----
"Thực chất ong không hề chăm chỉ. Chúng ngủ rất nhiều và vô cùng lười biếng. Ban đêm, chúng dành 80% thời gian để ngủ, và ban ngày thì chúng chỉ muốn tìm đường về tổ để ngả lưng", giáo sư Randolf Menzel tại Đại học Free ở Berlin, Đức, tuyên bố.
1
2
Cuối
Điểm tin hàng năm
Bản tin chiều
Bản tin sáng
Năm 2010
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Năm 2009
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2008
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2007
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2006
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2005
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2004
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2003
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2002
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm 2001
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
NỔI BẬT TRÊN
Lãng mạn theo cách của đàn ông
Nếu chàng ngồi xuống và viết thư tình cho bạn, là chàng đang cố gây ấn tượng. Nếu tự nhiên chàng gửi tin nhắn cho bạn chả vì sao cả, đó là lúc chàng đang thực sự nhớ thương bạn.
Tập cho bé ăn dặm ngon, hấp thụ tốt
Đừng để xấu gái vì những hiểu lầm ngớ ngẩn
Vài bí kíp "độc" để trang điểm đẹp
Trang kiến thức gia đình sức khỏe
afamily
Tin nổi bật
•
Khốn đốn vì... vợ đẹp
•
“Vợ ơi, anh muốn làm phụ nữ”
•
Mix chân váy khoe đường cong và "ăn gian" chiều cao
•
Ngọt thơm bún bò giò heo
•
Mộng du và những nguy cơ
•
Những "đôi đũa lệch": Hạnh phúc hay bất hạnh?
•
Cầu hôn lúc nào là chuẩn nhất?
VỢ & CHỒNG
Vừa cưới xong đã... chán
Cũng may… không cưới
Chồng ơi, sao anh "âm lịch" thế?
NUÔI DẠY CON
Cận cảnh 1 buổi học tiếng Anh của bé 3 tuổi
Tự dạy tiếng Anh hiệu quả cho bé từ 3 tuổi
Sốc vì sinh nhật lần thứ 13 của con trai
TÂM SỰ
Bao giờ mới hết cô đơn?
Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?
Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi
TRANG SỨC - MỸ PHẨM
Bộ trang điểm theo phong cách Nude Make up
Sang trọng với trang sức ngọc trai
Quà tặng Giáng sinh đáng yêu từ mỹ phẩm M.A.C