vnexpress.net / (15-11-2004) ---- "Cuộc chiến thành Troy" với Brad Pitt, Orlando Bloom đã đưa vẻ đẹp rất mới của Diane - cô người mẫu nước Đức trở nên tỏa sáng. Chỉ với một vai diễn, tên tuổi của Diane Kruger không còn xa lạ, và ngang nhiên đứng trong top hàng 'sao' đắt giá của kinh đô điện ảnh ánh sáng.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Với nhân vật Khang trong bộ phim "Đường đời", diễn viên trẻ Trung Hiếu đã tạo được ấn tượng cho người xem về một con người cùng quẫn khi bị mất đi những hy vọng sống, ước mơ đẹp với đời. Trung Hiếu đã tâm sự về vai diễn này.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Tự tin bước vào làng giải trí Hàn Quốc bằng những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên, Han Ji Hye mang tới hình ảnh mới về sức sống trẻ trung, hiện đại cho giới trẻ xứ xở kim chi. Tốc độ chinh phục thế giới giải trí của Han Ji Hye được người dân Hàn Quốc đánh giá là vào bậc nhất những ngôi sao triển vọng hiện nay.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Sống ở Ba Lan 13 năm, anh vẫn quyết định cùng gia đình trở về nước. Với tác giả tập truyện ngắn "Một ngày đi bụi", những năm tháng sống ở nước ngoài là tư liệu để anh ấp ủ ý định viết một cuốn tiểu thuyết "để đời" của riêng cuộc đời mình.
vnexpress.net / (14-11-2004) ---- Nổi tiếng trong nghề nghiệp bao nhiêu, Trương Mạn Ngọc càng ba chìm bảy nổi với đường tình duyên bấy nhiêu. Yêu - chia tay - rồi lại yêu, dường như đó là cái số của người đẹp "Tứ đại mỹ nhân" này.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Một giải Oscar, 2 giải Quả cầu vàng, dường như áp lực danh tiếng ấy khiến Liza Minnelli trở thành trung tâm của những vụ scandal. Ở tuổi lục tuần, bà vẫn cống hiến cho nghệ thuật, vẫn yêu điên cuồng và vẫn làm hàng nghìn khán giả hâm mộ.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Để có được một chỗ đứng trên thị trường âm nhạc Bắc Mỹ sôi động nhưng khắc nghiệt là một chặng đường nhiều gian nan với bất cứ một ca sĩ nào, nhất là với một ca sĩ gốc Á Đông. Thành công của Kristine Sa - cô gái xinh đẹp gốc Việt - cũng phải đổi bằng rất nhiều mồ hôi, và cả nước mắt.
vnexpress.net / (03-11-2004) ---- Trong nhiều cuộc bình chọn văn học, "Don Quixote" đã được chọn là "tiểu thuyết số 1 thế giới", "tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại"... Nó cũng là một trong những cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tái bản nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ sau "Kinh thánh".
vnexpress.net / (03-11-2004) ---- Bộ phim lấy cảm hứng từ một truyện ngắn cùng tên của nhà văn Sơn Nam trong tập truyện "Hương rừng Cà Mau". Nghiêm Minh đã nhận được giải Đạo diễn mới xuất sắc từ ban tổ chức LHP Quốc tế Chicago.
vnexpress.net / (03-11-2004) ---- Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2004 đã khép lại nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra. Những người trong nghề có nhiều ý kiến khác nhau. Ông Lê Chức - trưởng ban tổ chức Hội diễn - có cuộc trò chuyện về nền kịch nói hiện đại.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- Sau ba năm chuẩn bị, vở kịch nói nổi tiếng "Đêm cuối cùng của Kim Đại Ban" đã chọn được diễn viên vào vai vũ nữ Kim Triệu Lệ. Đây là vở kịch phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Đài Loan Bạch Tiên Dũng, phản ánh cuộc sống muôn màu của Thượng Hải trước đây.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- "Kể từ nay, Phan Thanh Bình sẽ chơi bass ở vị trí chính thức. Anh Nhất Hoàng đi tập huấn ở Trung Quốc. Mặc dù rất cố gắng nhưng anh Hoàng sẽ không kịp trở về trong live show lần tới", Bức Tường nói về sự thay đổi của nhóm trong buổi phỏng vấn trực tuyến với Ngôi Sao.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- "Hiện giờ em vẫn sẽ ở khu ký túc xá. Còn nếu có thay đổi trong cuộc sống thường ngày thì mục đích chính vẫn là làm thế nào thuận lợi nhất cho việc học tập. Tuyệt nhiên không có chuyện thay đổi chỗ ở vì lý do bây giờ em đã là hoa hậu", Nguyễn Thị Huyền tâm sự.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- Cô có tất cả những điều mà khán giả mong được thấy ở một người mẫu hay người đẹp: vẻ mặn mà, đằm thắm, sự nhạy cảm trong trình diễn và đặc biệt là cách ứng xử thông minh. Chân Trân tâm sự, đằng sau vẻ bên ngoài hiện đại của mình là một tâm hồn luôn hướng về cội nguồn.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.Cha đã chia tay mẹ từ thuở Kasim Hoàng Vũ còn bé đến mức anh không thể nhớ gì về hình ảnh ông. Vũ lớn lên trong tình thương của mẹ và sự cưu mang của gia đình bên ngoại.
vnexpress.net / (04-11-2004) ---- Dù ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ luôn từ chối nói về ông chồng thứ 3 trong các cuộc phỏng vấn, người đẹp đã thể hiện cảm xúc với bạn đời trong ca khúc mới nhất "You Got Me".
vnexpress.net / (04-11-2004) ---- Cậu em trai của thành viên ban nhạc Backstreet Boys Nick Carter vừa nhận được giấy triệu tập đến toà án để trả lời về mối quan hệ với ông hoàng nhạc pop Micheal Jackson.
vnexpress.net / (04-11-2004) ---- Cuộc thi tiếng hát truyền hình TP HCM lần thứ 14 đã khép lại, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về sự kiện này. VnExpress đã có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Tôn Thất Lập, người giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo qua 14 lần thi.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- Người dám mạnh tay móc hầu bao là ông chủ hãng Microsoft Bill Gates. Tại bữa tiệc riêng ở New York, nhà tỷ phú đã mời bằng được Sting, cựu thủ lĩnh của nhóm Police và dành tờ ngân phiếu "hậu hĩnh" cho màn trình diễn xuất sắc.
vnexpress.net / (01-11-2004) ---- Một Phương Anh bản lĩnh, cứng cỏi trên sân khấu khác nhiều với vẻ ngoài non nớt và hiền lành của cô. Là một trong số những giọng hát được Hội đồng nghệ thuật của Sao Mai Điểm hẹn đánh giá cao, mới đây cô có chuyến vào Nam và ấp ủ nhỉều dự định.
vnexpress.net / (02-11-2004) ---- Sau một thời gian dài sống chung như "vợ chồng", giọng ca của "Candle in the wind" dự định tổ chức lễ cưới với người bạn đồng giới David Furnish. Nguyên nhân là vì ca sĩ không muốn người tình "trắng tay" khi ông qua đời. 
vnexpress.net / (01-11-2004) ---- "Ngày xưa thân thể tôi gầy còm, chỉ 38 kg, bây giờ đã lên được con số 43 và đó là cả một quá trình tập luyện công phu. Với tôi, bề ngoài có thể già đi, nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng chỉ mùa xuân nay em 18 tuổi", Hồng Nhung tâm sự.
vnexpress.net / (10-11-2004) ---- Người làm nên những thước phim độc đáo như "Lật mặt", "Người khổng lồ xanh" đã được tôn vinh ngay tại quê nhà Hong Kong. Trường đời và thành công trong nghệ thuật đã giúp ông kiếm được mảnh bằng tiến sĩ khoa học xã hội.
vnexpress.net / (10-11-2004) ---- Nam tài tử điển trai đã điền vào lịch làm việc 4 ngày ở đất nước châu Phi. Đó là một hành động tích cực trong chiến dịch chống lại căn bệnh thế kỷ tại lục địa nghèo đói nhất thế giới.
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- Kết duyên trong âm nhạc chưa lâu nhưng cặp bài trùng Thanh Lam - Lê Minh Sơn đã tạo nên ấn tượng mạnh cho công chúng. Cá tính mạnh mẽ pha chút cực đoan, điên cuồng đã khiến họ trở thành những kẻ say trong âm nhạc.
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- "Mẹ đã dạy cho tôi biết đối mặt với những khó khăn để không ngỡ ngàng khi điều ấy xảy đến. Mẹ cũng dạy rằng, cuộc sống như là món quà tặng, chúng ta sẽ không có gì nếu không biết yêu quý nó, và không có cản ngại nào của cuộc sống mà chúng ta không thể vượt qua", đại diện VN trả lời Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới.  
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- Bộ phim sử thi hoành tráng về Alexander Đại đế trị giá 160 triệu USD của đạo diễn Oliver Stone tuy chưa công chiếu nhưng đã lâm vào tình trạng 'trên đe dưới búa' vì xây dựng hình ảnh một hoàng đế Alexander đồng tính luyến ái.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Trong khi nghiên cứu nhằm chế tạo một hệ thống chân vịt mới cho tàu ngầm, kỹ sư Terada Yuji của hãng Mitsubishi nảy ra ý tưởng dùng nguyên lý vi rung để chế tạo một con cá máy. Sau gần 4 năm, ông đã cho ra đời một con cá tráp và một con cá vây tay.
vnexpress.net / (23-11-2004) ---- Con cá hộp nhỏ quái dị này có thể làm khiếp sợ những ai chưa từng trông thấy, với thân cụt ngủn và phồng ra như một cái hộp, đôi mắt đục lờ, thô lố. Song nó lại rất được lòng các nhà thiết kế vũ khí Mỹ đang tạo ra các loại tàu ngầm mới cơ động hơn.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Làm thế nào để một chiếc đồng hồ có thể đánh thức mà không cần reo chuông inh ỏi? Câu hỏi hóc búa này được nhà sản xuất Kaugen (Nhật Bản) giải đáp bằng cách cho ra đời loại đồng hồ báo thức bằng mùi hương.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Đây là giai đoạn thú vị cho các ông bố bà mẹ - bé có sự tiến bộ vượt bậc trong chuyện giao tiếp. Bé sẽ nhận ra bố, mẹ, cười to, la hét và mỉm cười một cách ngây ngô. Tính cách của bé bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn, và bé sẽ trở thành một thành viên tích cực trong gia đình bạn.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Với sự bất đồng sâu sắc, Liên Hợp Quốc cuối tuần trước đã phản đối một cuộc vận động do Mỹ đứng đầu đề nghị cấm tất cả các hoạt động nhân bản phôi người, trong đó có cả các nghiên cứu trên tế bào gốc.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Một người đàn ông Czech vừa sáng chế ra một đôi giày biết rung động giúp người mù "nhìn đường" bằng đôi chân của mình.
vnexpress.net / (18-11-2004) ---- Triển lãm mở cửa chiều nay tại Hội Đồng Anh, nhân kỷ niệm 50 năm Francis Crick và James Watson khám phá ra chuỗi xoắn kép - viên gạch của sự sống. Khách tham quan sẽ được tìm hiểu về ADN, truy cập các trang web khoa học, xem tiêu bản nhiễm sắc thể và quan sát mô hình chuỗi xoắn kép.
vnexpress.net / (20-11-2004) ---- Đàn ông có óc hài hước khác phụ nữ? Quốc tịch có ảnh hưởng tới tiếng cười của con người? Nhà nghiên cứu Ben Leung tại Đại học Monash, Australia, đang cố gắng tìm ra câu trả lời.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra giống chim quý hiếm có tên gọi Già Sói (Leptoptilos Javanicus) tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Hai xác ướp có từ thế kỷ 18 mới được tìm thấy ở Croatia trong khi người ta đang khôi phục hầm mộ của một nhà thờ công giáo La Mã.
vnexpress.net / (20-11-2004) ---- Bạn đến phỏng vấn xin việc muộn vì bị kẹt xe. Tại siêu thị, một khách hàng chen ngang để được tính tiền trước. Bạn bỏ nhiều công để hoàn thành dự án nhưng chính những đồng nghiệp lười biếng lại được thăng chức. Làm sao để không nổi xung trước những điều vô lý đó? 
vnexpress.net / (20-11-2004) ---- Fuji, một con cá heo mẹ đã bị mất 3/4 cái đuôi của mình vì một căn bệnh bí ẩn, đang nhào lộn nô đùa trở lại với sự trợ giúp của cái đuôi nhân tạo đầu tiên trên thế giới.
vnexpress.net / (19-11-2004) ---- Với cân nặng tới 127 kg, chú cừu đực 5 tuổi do một nông dân Yorkshire nuôi dưỡng đã trở thành một trong những con cừu lớn nhất ở xứ sở sương mù. Và "cậu" Griff giống Oxford Down này vẫn tiếp tục lớn.
vnexpress.net / (19-11-2004) ---- Các nhà khảo cổ đã đặt tên cho một bộ xương người cổ đại là Julia Roberts, bởi hàm răng hoàn hảo của người này. Họ đã bị bất ngờ trước tình trạng nguyên vẹn của bộ răng - chắc khoẻ và thẳng hàng sau 9.000 năm.
vnexpress.net / (19-11-2004) ---- Hoá thạch 13 triệu năm tuổi của một con linh trưởng vừa được khai quật gần Barcelona, Tây Ban Nha, có thể là tổ tiên chung của tất cả các nhóm khỉ hình người, trong đó có tinh tinh, gorilla, đười ươi và người. Các nhà khoa học tuyên bố điều này hôm qua.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Nhuộm móng tay là một nghi thức kết hôn của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chị dâu chú rể hoặc bà mối nhuộm lòng bàn tay và ngón tay trái hoặc cả hai tay cô dâu thành màu đỏ thạch lựu để chúc may mắn. Màu nhuộm đẹp hay xấu chính là điềm báo đôi uyên ương có hạnh phúc hay không sau khi lấy nhau.
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- Truyền thuyết về cuộc chiến thành Troy bắt đầu như một câu chuyện kình địch giữa ba phụ nữ xinh đẹp: Hera, vợ thần Zeus, cùng hai cô con gái Aphrodite và Athens. Sự ganh tỵ của họ bùng nổ trong ngày cưới của vị vua Peleus.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Thói quen mang tóc giả của loài người được xuất hiện rất sớm. Người ta phát hiện thấy những mái tóc giả trên đầu một vài xác ướp ở Ai Cập. Đó là những mái tóc được làm bằng lá cọ và lông cừu. Loại tóc này được sử dụng trong mấy thế kỷ từ thời Ai Cập cổ đại trước Công Nguyên.
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- Thời cổ xưa, Nhật Bản cũng như Trung Quốc coi trọng năm âm lịch, về sau mới đổi sang dùng dương lịch. Tết nguyên đán đã trở thành ngày lễ long trọng nhất ở Nhật Bản, với kỳ nghỉ dài mang tên "Tháng Giêng ăn chơi".
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Mặc dầu Alexander đã tiếp nhận được rất nhiều điều bổ ích từ người cha, nhưng do tình trạng gia đình bất hòa, nên giữa Alexander với cha luôn có một tình cảm bất mãn rất phức tạp. Những mâu thuẫn của vua và hoàng hậu đã để lại một vết hằn trong tính cách của ông.
vnexpress.net / (03-11-2004) ---- Sau khi album mới của ca sĩ Quang Dũng phát hành, một khán giả cho rằng bài hát "Mê khúc" không phải là của nhạc sĩ Bảo Phúc mà là của bạn anh. Người bạn ấy là anh Trịnh Văn Thoa (bút danh Anh Thoa), bị liệt nửa người sau một tai nạn.
vnexpress.net / (04-11-2004) ---- Tôi là người rất ít khi tham gia vào các diễn đàn như thế này, nhưng hôm nay phá lệ, bởi tôi rất tâm đắc với cuộc thi Hoa hậu lần này. Hoa hậu năm nay đúng là vừa xinh đẹp, vừa có tri thức.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Nếu thực sự muốn thoát ra khỏi sự cố này, cách tốt nhất là Hồng Nhung nên tránh ra ngoài đám đông. Nhung hãy suy nghĩ về công việc một cách nghiêm túc hơn, kinh doanh, tạo mốt chẳng hạn. Hãy đừng cố gắng vượt qua sự cố này bằng cách tạo scandal em ạ.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Cháu đã chú ý tới thí sinh Nguyễn Thị Huyền khi đọc tin bên lề với cái tít: Một cô gái đặt câu hỏi về biểu tượng của Hạ Long làm cả đoàn sững người vì không biết. Và cái ấn tượng mạnh hơn đó chính là khi chị ấy mặc chiếc áo hai dây trước mirco. Lúc đó, cháu đã biết gần như chắc chắn Huyền sẽ đoạt giải cao.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Trong khi cuộc thi đang ở những giai đoạn cực kỳ sôi động: luyện tập, phỏng vấn, trao giải phụ..., mà Hoa hậu VN không có ở đó thì thật thiệt thòi. Ban đầu thì vì lý do không có kinh phí, sau đó lại không kịp, sau cùng cũng đi nhưng thủ tục vẫn chưa hoàn tất.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Ngày trước, khi nghe về Chân Trân, tôi cứ nghĩ cô ấy sống và được sinh ra ở nước ngoài. Như thế thì không thể nói là Hoa hậu Việt Nam được. Nhưng qua sự tìm hiểu trên VnExpress thì tôi được biết khác. Thật sự tôi thấy rất mến mộ Chân Trân.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Nếu Huyền dự thi Hoa hậu Thế giới năm nay mà không có sự luyện tập cần thiết thì khả năng lớn là Huyền sẽ không đoạt giải. Rõ ràng về những điểm này thì Huyền chưa bằng Trân, Trân có những tiêu chí cần thiết cho cuộc thi Hoa Hậu thế giới.
vnexpress.net / (16-11-2004) ---- Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần cuộc thi Hoa hậu VN 2004, và đọc rất kỹ các bài viết về Huyền của các bạn đọc và trên báo chí, tôi thấy rằng Huyền thật ra không ngây thơ như cô ấy nói và không như vẻ mặt của cô ấy đâu.
vnexpress.net / (16-11-2004) ---- Tôi cảm thấy Huyền thật xứng đáng nhận danh hiệu hoa hậu, một con người dám nhìn nhận sự việc bằng sự giản dị không xấu hổ trước việc mình thi rớt Đại học và đã nỗ lực để vào được phân viện báo chí như Huyền thì cũng rất đáng khen.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Nếu bạn hỏi bất kỳ người nào tại các nước tiên tiến xem hoa hậu nước họ là ai thì sẽ bất ngờ khi không mấy ai biết và thật nực cười khi nghĩ một cô gái đẹp có thể là đại diện một quốc gia. Chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ và tâm sức cho một hoạt động văn hóa không đem lại một ý nghĩa văn hóa thiết thực.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Nếu tôi có quyền của BGK, tôi sẽ cho cả Huyền và Trân cùng đăng quang. Họ đều tài sắc. Sẽ là quá khắt khe nếu cho rằng ai hơn ai bởi vì ngay từ đầu cuộc thi, tôi (và rất nhiều người khác, thậm chí là các chuyên gia) đã nhìn nhận chỉ là cuộc chơi "tay đôi" giữa Huyền và Chân Trân.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Tôi đã nhìn thấy các nữ tu, guơng mặt của họ đẹp không thua gì hoa hậu, mà họ dịu dàng làm sao khi chăm sóc cho những em bé tật nguyền, những bệnh nhân nghèo không có người thân chăm sóc hay những bệnh nhân phong cùi, AIDS mà người đời ruồng bỏ.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Tôi thấy ở Huyền vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, duyên dáng và toát lên vẻ nhân hậu. Cách nói giản dị mộc mạc và không màu mè của Huyền cũng khiến tôi có nhiều thiện cảm đối với cô.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Hoa hậu có thể là một tiến sĩ, kỹ sư, một cô sinh viên hay những người làm những công việc rất "bình thường" như công nhân, cắt tóc... quan trọng là trong thời gian dự thi, cô gái ấy thể hiện được nét văn hoá hay tính cách tốt đẹp của mình.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Đọc báo mới biết Thành Lộc bị bệnh hiểm nghèo, song may mắn là anh đã qua cơn nguy hiểm. Chúc mừng Thành Lộc nhé. Tôi và những người thân trong gia đình, bạn bè đánh giá rất cao tài năng và nhiệt huyết của Thành Lộc trong sự nghiệp làm nghệ thuật của anh.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Hoa hậu là danh hiệu nhưng cũng là sức ép khủng khiếp đối với một người không đủ bản lĩnh. Nếu là Chân Trân, cô ấy nhiều bản lĩnh để gánh vác cái danh hiệu nặng nề ấy hơn Huyền. Nhưng dù sao tôi hy vọng cô bé biết cách thu xếp thời gian để hoàn thiện trí tuệ và học vấn.
vnexpress.net / (13-11-2004) ---- Một số bạn nói rằng bằng cấp chỉ là vật trang trí, vậy đi học, đến trường để làm gì? Giáo dục là một phần của cuộc sống để con người hoàn thiện hơn. Vẻ đẹp tâm hồn, trí thức và hình thể sẽ giúp con người tự tin hơn vào cuộc sống. Vậy mà có người sẵn sàng cướp đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh của người ta.
vnexpress.net / (23-11-2004) ---- Chưa bao giờ đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu lại chịu nhiều sức ép như hiện nay. Sau hằng tháng trời bị "thảo phạt" trên các phương tiện thông tin đại chúng, nay đến lượt ông bị các nhà văn, học giả, nhà phê bình đem ra "hội chẩn".
vnexpress.net / (23-11-2004) ---- Nổi tiếng là cây bút lập dị và gây nhiều tranh cãi, bên cạnh việc được thừa nhận, nhà văn Áo này cũng bị tẩy chay trên diện rộng. Là một phụ nữ kiệm lời, lần đầu tiên sau giải Nobel văn học 2004, Elfriede Jelinek lên tiếng về những phiền phức và xáo trộn trong cuộc sống.
vnexpress.net / (23-11-2004) ---- Tất cả những ai yêu thích "Hồ sơ tuyệt mật" và diễn viên David Duchovny hẳn như rớt khỏi chín tầng mây khi đặc vụ Mulder rơi vào tay những tay săn người bí ẩn. Diễn viên Robert Patrick lừng danh của "Kẻ huỷ diệt" cũng không đủ lấp đầy khoảng trống do David để lại.
vnexpress.net / (23-11-2004) ---- Sân khấu phía Nam có mấy thế hệ nghệ sĩ độc chiêu nhờ chất giọng lạ lùng, được khán giả phong là "quái kiệt". Đầu tiên là “quái kiệt” Trần Văn Trạch trước 1975, sau đó có Thanh Long hiện biểu diễn khắp các sân khấu TP HCM, và gần đây là Việt Ninh mới 36 tuổi cũng đã nổi đình nổi đám.
vnexpress.net / (20-11-2004) ---- "Tôi rất may mắn khi được làm con dâu của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi. Mẹ chồng đã có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của tôi, nhất là về chuyên môn. Tôi tự hứa với bản thân sẽ tiếp bước con đường bà đang làm, đó là giúp đỡ những đứa trẻ tật nguyền", ca sĩ Ngọc Anh tâm sự.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Lần lượt những bạn văn cùng thời đều rụng rơi. Người ra đi trong hào hoa. Người cô đơn sấp mặt không trống kèn. Một mình Tô Hoài còn ở lại khép mở với nhân gian qua những trang văn.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- Với mái tóc bồng bềnh, nụ cười hớn hở, phong thái tự nhiên xởi lởi, sự có mặt của anh luôn làm các nhà tổ chức an tâm. Nhìn Thanh Bạch dẫn chương trình, có thể cảm nhận được sự say mê đến nhập tâm, nhiều khi có cảm giác như "lên đồng". Anh rất tự nhiên kể những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của mình.
vnexpress.net / (22-11-2004) ---- "Tất cả những gì tôi làm được là do chị em trong đoàn và chồng con đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi được sống hết mình vì nghệ thuật. Tôi không muốn mình phô trương nhiều quá, bởi Thúy Cải chỉ là liền chị quan họ mà thôi", trưởng đoàn quan họ Bắc Ninh tâm sự.
vnexpress.net / (20-11-2004) ---- Tờ "Ithaca Journal" từng bình chọn Trịnh Lữ là Nghệ sĩ của năm tại Ithaca, New York. Mới đây, cuốn "Cuộc đời của Pi" do ông dịch đã ẵm giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội và ông là đồng dịch giả "Tuyển tập 15 nhà thơ Mỹ đương đại" vừa phát hành.  
vnexpress.net / (18-11-2004) ---- Một bức tranh hoành tráng nhiều mảng màu đối chọi. Chàng trai trẻ Từ Lộ chất chứa oan khuất và khổ đau trải qua hai kiếp: một của Từ Đạo Hạnh đại sư theo con đường tu luyện khổ ải, một của bậc đế vương Thần Tông ngập chìm trong hậu cung đầy cung phi mỹ nữ, đó là "Giàn thiêu" của Võ Thị Hảo.
vnexpress.net / (19-11-2004) ---- "Có những người viết rất phóng túng, rất thật, và tôi thuộc loại nhà văn phải chiến đấu để loại trừ cái giả. Trong văn chương, sự chừng mực luôn đồng nghĩa với nhạt và giả", nhà văn Bảo Ninh thẳng thắn.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Mê phim hành động Mỹ và khoái bóng đá khủng khiếp, Việt Tú từng là "thượng đế" nhẵn mặt của phố cà phê Hàng Hành. Nhưng "thượng đế" này cũng rất nhanh - vắng bóng trên con phố này để đi tìm hướng thể hiện mình.
vnexpress.net / (17-11-2004) ---- Quyết định thoát ra khỏi guồng máy độc quyền của công ty Thế giới Giải trí, cô ca sĩ bé nhỏ có nụ cười duyên với chiếc răng khểnh - Triệu Hồng Ngọc - đang cố gắng tạo cho mình một hình tượng mới trẻ trung.
vnexpress.net / (18-11-2004) ---- “Theo cách nhìn của tôi, phần lớn người làm nghệ thuật bị trời cho số khổ. Họ lại là người có cá tính nên thường sống cực đoan, sống trong cuộc đời với tâm trạng dị dạng. Khi viết, họ được thừa nhận, được hiểu, đó là hạnh phúc”, nhà văn Trần Thùy Mai tâm sự.
vnexpress.net / (15-11-2004) ---- Hồn nhiên, vô tư, không nhiều khát vọng, nhưng tâm hồn nhạy cảm đã đưa diễn viên Thanh Thúy bước lên con đường đầy hoa hồng. Nụ cười ẩn chứa một chiếc răng khểnh kín đáo vẫn luôn nở trên môi Thanh Thúy. Bởi trái tim cô không hề cô đơn cho dù ngày ngày vẫn một mình đi về.
vnexpress.net / (24-11-2004) ---- Khi đến gần những công trình đồ sộ này, hình dáng góc cạnh và độ nghiêng của chúng làm tan biến dáng vẻ về độ cao và đánh lừa đôi mắt… nhưng ngay khi bắt đầu đo những sản phẩm mỹ thuật khổng lồ bằng thước tỷ lệ quen thuộc, chúng lại phục hồi tất cả vẻ bao la của mình.
vnexpress.net / (12-11-2004) ---- Đây là lời buộc tội của vệ sĩ M'Hammed Soumayah đối với ngôi sao đoạt giải Oscar 58 tuổi. Trong đơn kiện, Soumayah không quên đòi bà chủ bồi thường 100 triệu USD.
vnexpress.net / (16-11-2004) ---- Đang quen thoả sức tang bồng với tự do, người đẹp tỏ ra rất bức bối khi bị nhốt trong 4 bức tường bệnh viện. Cô đã quát mắng hết thảy đám y tá và nổi xung lên với ông chồng Danny Moder về mọi chuyện.
vnexpress.net / (16-11-2004) ---- Ngôi sao của "Forrest Gump" vừa bị bác sĩ yêu cầu ăn kiêng để tránh các bệnh về tim mạch. Thời gian qua, anh hơi quá khổ vì thói quen ăn đêm và lười tập thể dục.
vnexpress.net / (28-11-2004) ---- Sau vẻ ương ngạnh và những toan tính nhuốm màu thực dụng của nhân vật Ái Trinh trong vở "Cát bụi" và vai cô Tân xốc vác nhưng ghê gớm trong bộ phim truyền hình "Đường đời", Thu Hà trở về những nỗi niềm trăn trở khôn nguôi về cuộc sống và nghề nghiệp.
vnexpress.net / (27-11-2004) ---- "Người ta nói tôi tham lam. Vậy tôi tham lam cái gì? Tham lam nghĩa là rất muốn đạt được một mục tiêu gì đó. Nhưng những gì tôi đạt được trong suốt thời gian qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi", minh tinh của những scandal ái tình thổ lộ về nỗi đau mà chị phải chịu đựng đằng sau những thành công sáng chói.
vnexpress.net / (27-11-2004) ---- "Tôi mong ước tìm được người bạn đời có suy nghĩ hiện đại và đồng quan điểm với mình về cuộc sống. Anh ấy phải có cách xử sự bình đẳng với phụ nữ", Á hậu Trịnh Chân Trân tâm sự về cuộc sống riêng.
vnexpress.net / (27-11-2004) ---- Chưa bao giờ ca sĩ trong nước lại đắt show hải ngoại như hiện nay, đặc biệt những ngày cuối năm. Đó cũng là nguyên nhân khiến các bầu show hồi hộp khi làm chương trình ca nhạc. Còn với liveshow của các ca sĩ nổi tiếng thì càng hồi hộp hơn vì họ đứng trước quá nhiều lời mời.
vnexpress.net / (27-11-2004) ---- Không chỉ là MC, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, giờ đây Kim Tính còn là diễn viên hài. Nhóm hài "Kim Tính" gồm 4 thành viên là Hoàng "Mập", Thái Phương và Ngọc Vỹ, dù sinh sau đẻ muộn nhưng được khán giả rất ủng hộ. Chị cho biết đam mê làm MC giờ nhường chỗ cho hài.
vnexpress.net / (26-11-2004) ---- "Trong Đường đời, khán giả thấy tôi say xỉn suốt ngày đến nỗi tưởng Trung Hiếu ngoài đời chắc say cả ngày. Thực ra, tôi chỉ biết uống chứ không nghiện nhưng đã diễn thì phải nhập tâm chứ ngoài đời, tôi hãi nhất là bị mọc sừng", Trung Hiếu tâm sự.
vnexpress.net / (26-11-2004) ---- Festival xiếc kéo dài một tuần lễ hôm nay đã đi đến hồi kết. Sau nhiều đề nghị nâng số lượng giải thưởng lên 45% thì cuối cùng BTC vẫn chốt lại số giải theo quy định 30% số tiết mục. Tối qua, BGK công bố số huy chương với 3 vàng, 3 bạc và 4 đồng.
vnexpress.net / (26-11-2004) ---- Cuối những năm 20 thế kỷ trước, người được mệnh danh “Nhà văn của vòng nguyệt quế thời tước sĩ” Scott Fitzgerald có nói: “Để có một bộ tiểu thuyết thì Ernest Hemingway phải thay một người đàn bà”. Lúc đó chỉ là bông đùa, chính ông không nghĩ tới. Thế nhưng về sau câu nói đó trở thành lời tiên tri ứng nghiệm.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Dự kiến trung tuần tháng 12, “Thời xa vắng” - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu - ra mắt khán giả. Cùng với “Mùa len trâu”, đây là hai phim tạo dư luận mới mẻ tại LHP VN lần thứ 14. Đạo diễn Hồ Quang Minh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Các nhà văn lần lượt từ chối tham dự Đại hội tiếng Tây Ban Nha lần thứ III, diễn ra tại thành phố Rosario, Argentina, sau khi Viện hàn lâm bỏ qua nhà văn kiệt xuất châu Mỹ Latin Gabriel Garcia Marquez - người từng đoạt giải Nobel văn học.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội tối qua chật kín chỗ. Đêm giới thiệu CD "Ru mãi ngàn năm" của Thanh Lam diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng, nhưng không kém phần sang trọng. Bản lĩnh sân khấu và tài năng nghệ thuật đã giúp ca sĩ thực hiện sứ mệnh âm nhạc hoàn hảo.  
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- 16 năm qua, đã có 8 mỹ nhân được tôn vinh hoa hậu toàn quốc. Tên tuổi họ được nhắc đến thường xuyên, những lời mời cộng tác trong vô vàn lĩnh vực đến tới tấp. Những sự ngưỡng mộ, si mê đủ kiểu, đủ động cơ, lắm khi rất “nặng ký”, từ giới mày râu cũng ào ạt xuất hiện.
vnexpress.net / (25-11-2004) ---- Trong cuộc bình chọn top 10 bộ phim hay nhất thế giới trên trang web Senses of cinema, nhà phê bình điện ảnh Rudiger Tomczak đã bình chọn "Thương nhớ đồng quê" - đạo diễn Đặng Nhật Minh - đứng cùng những tên tuổi lớn như John Ford, Alfred Hitchcock, Jean Renoir...
vnexpress.net / (08-11-2004) ---- "Giá trị của bộ sưu tập không hẳn thuộc về người có nó, mà phụ thuộc vào thị trường, vào công chúng. Nghĩa là có nhiều yếu tố làm nên giá trị bộ sưu tập", nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn tâm sự.
vnexpress.net / (30-11-2004) ---- Bà mẹ chồng với mái tóc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, giàu lòng vị tha, yêu thương là hình ảnh mà người xem luôn nhớ đến mỗi khi nhắc tới nghệ sĩ Thu An. Sau bộ phim "Mẹ chồng tôi", mỗi lần bà xuất hiện, người ta lại nghĩ ngay đến bà mẹ chồng phúc hậu, chứ không phải là một diễn viên.
vnexpress.net / (29-11-2004) ---- "Tôi say mê mảng tài liệu bởi luôn yêu quý và trân trọng con người có số phận riêng, yêu lao động. Đó là những người vượt lên hoàn cảnh, làm việc vì nghĩa lớn. Điều đó thôi thúc tôi viết, đó cũng là dịp để tôi soi rọi mình, giúp mình sống hoàn thiện hơn", nhà biên kịch Thanh Tú tâm sự. 
1 2 Cuối 
NỔI BẬT TRÊN
Đậu phụ hấp sẽ trở nên đậm đà hấp dẫn khi được kết hợp với trứng muối và một chút thịt băm, bạn thử xem sao nhé.
Trang kiến thức gia đình sức khỏe afamily
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.