BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Diễm đừng nhận lời cho chồng bạn "gửi" một đứa con

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ hai, anh ta chắc không phải người đàn ông tốt. Vì một người đàn ông tốt thì không thể đi kể xấu vợ mình như vậy...

Chào Diễm

Tôi đọc xong tâm sự “Chồng của bạn nhờ tôi... "đẻ hộ" cho anh ta một đứa con” và đứng trước câu hỏi cuối bài của bạn nên hay không nên. Cá nhân tôi xin đưa cho bạn một câu trả lời ngay là không nên.

Tôi không bàn đến chuyện bạn muốn ở vậy, muốn xin con vì đó là ý thích của bạn, chắc bạn cũng đã đọc nhiều bài phân tích trong chủ đề này nên cũng quá rõ ưu và nhược điểm. Bạn vẫn muốn có con ngoài dã thú bất chấp tất cả, tôi tôn trọng ý kiến của bạn.

Nhưng bạn nên đi tìm mối ở chỗ khác thì tốt hơn, phương pháp nào tùy bạn lựa chọn. Còn người đàn ông bạn đang có ý định, xin hãy chú ý tới mấy điểm sau:

Thứ nhất, anh ta có đáng cho bạn tin tưởng hay không? Bạn cho rằng anh ta sẽ có con giống tốt ư? Vậy tại sao đến giờ anh ta vẫn không dám khẳng định hai đứa con anh ta có là của mình. Chả nhẽ bao nhiêu lần gieo giống của anh ta cho vợ, không lần nào thành công. Đến khi tòi ra hai đứa trẻ lại nghi ngờ như thế? Nếu nghi sao không đi kiểm tra ADN, lại võ đoán như vậy?

Thứ hai, anh ta chắc không phải người đàn ông tốt. Vì một người đàn ông tốt thì không thể đi kể xấu vợ mình như vậy, lại mất niềm tin vào vợ, vào con của mình. Giả dụ vợ anh ta có đi ngoại tình thật và hai đứa con ấy không phải của anh ta thì rõ ràng sinh lý của anh ta cũng có vấn đề hoặc đối xử với vợ không ra gì nên cô ấy mới như thế.

Thứ ba, liệu có tình cờ anh ấy đến gặp bạn hay có sự sắp đặt trước? Tôi thì nghi là anh ta sắp đặt trước và sắp đặt rất khéo léo. Có thể bạn đang bị lôi vào một âm mưu nào đó của chính anh ta chẳng hạn. Hãy thử hình dung tình huống này nhé: anh ta và vợ mâu thuẫn từ lâu, anh ta nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng bất lực chưa biết cách trị vợ thế nào.
 
Giờ đã thế, tìm một cô bạn của vợ lăng nhăng cho bõ tức. Bạn thuộc tầm ngắm của anh ta nên anh ta tìm đến. Vì lâu bạn và vợ anh ta không gần gũi nên giờ anh ta đến sẽ dễ dàng hơn, trao đổi qua vài lần nói chuyện, tạo cho bạn sự thông cảm và niềm tin về nỗi khổ của anh ta, rồi thuyết phục bạn từ từ với những lý lẽ tất nhiên đánh vào đúng suy nghĩ của bạn và lúc này đang chuẩn bị đón nhận thành công. Chỉ cần ngủ được với bạn, chưa cần biết có con hay không, anh ta cũng thực hiện được một phần kế hoạch trả thù vợ của mình.
 
Thứ 4, bạn nên nghĩ đến tình bạn với vợ anh ta. Cho dù bạn và cô ấy không còn liên lạc, gần gũi nhau nữa nhưng không phải vì thế mà bạn nhảy vào giữa cuộc hôn nhân của người ta. Bạn không cướp chồng người ta đi chăng nữa nhưng vẫn bị quy chụp vào tội đó. Liệu cô bạn có để yên không hay lúc đó một cuộc chiến đấu sẽ nổ ra, sẽ có người thiệt thòi bất kể cuộc chiến đó kết thúc thế nào.
 
Ở đời, gieo nhân nào, gặp quả ấy, bạn đã thuộc nằm lòng câu ấy chưa? Bạn muốn có con ngoài giá thú thì tìm chỗ nào an toàn, ít ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác mà vào. Sao lại có ý nghĩ nhảy vào hạnh phúc của bạn mình.

Thứ năm, đàn ông khi ngoại tình, miệng lưỡi dẻo lắm. Anh ta đang thuyết phục bạn bằng chính những ngôn từ đó. Chắc bạn đang ở trong cuộc nên không đủ tỉnh táo để có cái nhìn khách quan như người ngoài cuộc giống tôi.

Hi vọng bạn sẽ đọc những điều tôi nói và suy ngẫm!                                                     

Mướp đắng

Chia sẻ