Điểm danh 3 cung Hoàng đạo không chịu đựng được cô đơn

Hải Phong,
Chia sẻ

Có những người chịu đựng được cô đơn, nhưng cũng có những người không muốn đắm chìm trong cô đơn nữa. Họ luôn muốn thoát khỏi sự cô đơn cùng cực đó.

Quán quân: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 

Những đứa trẻ con Nhân Mã hay nghĩ quẩn, bình thường không sao, nhưng cứ lúc nào ở một mình là họ lại nghĩ linh tinh vẩn vơ, thậm chí nghĩ tới những chuyện ma quỷ rùng rợn, khiến Nhân Mã cảm thấy thảng thốt, đáng sợ và phải tìm ngay ai đó để trò chuyện, xua tan nỗi sợ, cũng như cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Cũng như một đứa trẻ bị bỏ lại, Nhân Mã rất ghét cảm giác ở một mình, họ sẽ chạy trốn khỏi cô đơn, tìm kiếm cho mình ít nhất một người bạn, hay gọi điện thoại cho người đó chỉ để cho bớt chán mà thôi.

 

Những người biết tính của Nhân Mã sẽ gọi vào lúc cậu ấy cảm thấy cô đơn nhất, tìm các câu chuyện hài hước thú vị để kể cho họ nghe. Lúc ấy, Nhân Mã sẽ cảm thấy cực kì biết ơn người đó. Họ chán ghét việc phải ngồi một chỗ và không gặp được bất kì ai, Nhân Mã sẽ trở nên nghĩ quẩn và đôi khi trở thành một căn bệnh khó chữa “trầm cảm”. Thế nên đừng ai bỏ rơi một đứa trẻ Nhân Mã bé bỏng nhé.

    
cunghoangdaokhongchiuduoccodon

Á quân: Thiên Bình (23/9 – 22/10)

 

Thiên Bình lúc nào cũng cần một ai đó ở bên cạnh bảo vệ, chở che, vì vậy chỉ cần chia tay người này, bằng mọi cách họ phải tìm một người khác thế chỗ, không cần biết có yêu hay không. Nhưng đây cũng chính là lý do khiến Thiên Bình dễ chọn nhầm người vì quá vội vàng, hấp tấp. Thật ra, Thiên Bình vốn không mạnh mẽ, vô tư như vẻ ngoài. Họ yêu thích bóng tối và muốn ở cùng nó, thế nhưng đó chỉ là những lời nói Thiên Bình tự “trù yếm” bản thân mà thôi. Họ chán ghét sự cô đơn đến cùng cực rồi, chẳng qua vì cái tôi nên chẳng la làng lên mà thôi.

 

Thiên Bình vốn thích đám đông, họ muốn hòa mình vào trong đám đông ấy cho đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy côi cút hơn. Thế nhưng càng hòa mình vào đám đông Thiên Bình lại cảm thấy trơ trọi hơn mà thôi, họ càng chạy thì cô đơn càng đeo bám đến cùng. May mắn thay có những mối quan hệ xã hội đã kéo Thiên Bình ra khỏi vũng lầy đó, Thiên Bình muốn mình thoát khỏi sự cô đơn đó càng nhanh càng tốt, họ cảm thấy bí bách và muốn được hòa nhập hơn.

  
cunghoangdaokhongchiuduoccodon


Hạng 3: Bạch Dương (21/3 – 19/4)

 

Bạch Dương lúc nào cũng thích tụ tập. Với họ, chỉ cần được đi chơi là bất chấp thời gian sớm tối, ngày đêm. Những đứa trẻ to xác Bạch Dương bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra sôi nổi, năng động, ít ai biết được khi màn đêm buông xuống, hoặc những lúc một mình, họ cảm thấy vô cùng khó khăn và cô quạnh, cảm giác cô đơn bủa vây khiến họ gần như không chịu nổi mà phải tìm đến những nơi ồn ào, sôi nổi.

 

Bạch Dương gần như bướng bỉnh mà tự cho rằng mình thích hợp với nỗi cô đơn, thế nhưng chỉ ngày một ngày hai, họ lại cảm thấy khó thở và cho rằng mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy ra ngoài ánh sáng. Có một nghịch lí rằng, Bạch Dương ghét cô đơn nhưng lại thích ở một mình. Với bản tính đó chỉ nói lên rằng, Bạch Dương cũng chỉ là một con người yếu ớt, cũng muốn được người khác bảo vệ và quan tâm mọi lúc, và luôn hi vọng có người kéo mình ra khỏi bóng tối cô đơn đó. Bạch Dương là một đứa trẻ cần được quan tâm và chăm sóc chu đáo hơn là bạn nghĩ đấy.

 
Chia sẻ