Đi xe đạp điện ngã xuống cống, cháu bé bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La

MẠNH ĐOÀN,
Chia sẻ

Trời mưa lớn khiến nước ngập chảy xiết, cháu bé đi xe đạp điện ngã xuống cống bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 18/8, trả lời VTC News, ông Đào Xuân Tư, Trưởng Công an thị trấn nông trường Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) xác nhận và cho biết, địa phương mới xảy ra sự việc một cháu bé bị ngã xuống cống chết.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức Hải (SN 2004). Bố mẹ cháu Hải ly dị và lập gia đình mới nên cháu Hải sống cùng với ông bà nội tại tiểu khu 66, thị trấn nông trường Mộc Châu.

Trưa 17/8, ông Bính (ông nội cháu Hải) đưa cháu lên công an huyện lấy biển số xe đạp điện. Trên đường về, ông Bính lái xe máy, còn cháu Hải chạy xe đạp điện đi theo ngay sau đó.

Đi xe đạp điện ngã xuống cống, cháu bé bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi đến gần cổng phụ khách sạn Mường Thanh (QL6, thị trấn nông trường Mộc Châu), do mưa lũ, đường ngập, cháu Hải không để ý nên đâm xuống cống nước đang chảy xiết và bị nước cuốn trôi. Thấy cháu bị cuốn trôi, người ông vội đuổi theo và chắn ở đầu cống ngầm trên đường QL6 nhưng không kịp.

Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé cách cách nơi bị ngã khoảng 300 mét.

Trưởng Công an thị trấn nông trường Mộc Châu thông tin thêm, vì thương cháu Hải đi học xa vất vả nên ông bà nội mua cho cháu chiếc xe đạp điện. Đến ngày 17/8, khi hai ông cháu đi lấy biển số xe thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện tại, thi thể cháu Hải đã được đưa về gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ