Đi trễ 2 phút, cậu bé bị giáo viên đánh bằng 4 cây chổi, nhìn ảnh thương tích cư dân mạng tức giận phán "không phải con người"

Jia You,
Chia sẻ

Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ khi có trường học lại tồn tại giáo viên mất nhân tính như thế này.

Vào ngày 8/11 vừa qua, cư dân mạng trên tai nhau thông tin có một học sinh lớp 7 học tại trường trung học Anh Tài thuộc thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy bị giáo viên đánh đập tàn nhẫn khiến cậu bé gục ngã trên sàn và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin được biết, cậu bé tên Triệu Hoa (tên đã được thay đổi) đi học trễ hai phút và giáo viên đã không kiềm chế được cơn tức giận và đánh cậu bé liên tiếp. Nhìn hình ảnh thương tích trên người Triệu Hoa, nhiều người không khỏi bức xúc.

Đi trễ 2 phút, cậu bé bi giáo viên đánh bằng 4 cây chổi, nhìn ảnh thương tích cư dân mạng tức giận: Giáo viên không phải con người - Ảnh 1.

Triệu Hoa thất thần nằm trong bệnh viện.

Cậu bé Triệu Hoa hiện đang được điều trị tại khoa Nhi bệnh viện nhân dân Bạc Châu trong tình trạng khá nghiêm trọng. Mẹ của Triệu Hoa đau đớn nhìn con nằm trên giường bệnh một cách vô hồn, thỉnh thoảng thều thào với mẹ: "Con đau đầu quá" khiến người nhà không khỏi xót xa. Mẹ của Triệu Hoa cho biết, bác sĩ cho biết vết thương của cậu bé khá nghiêm trọng với 2 vết thương lớn trên đầu dài khoảng 3cm, vết bầm tím trên lưng và một số vết thương ở chân. Khi đưa Triệu Hoa vào bệnh viện, cậu bé không thể nói lời nào vì hoảng sợ. Lúc sau, cậu mới chịu chia sẻ câu chuyện. 

Đi trễ 2 phút, cậu bé bi giáo viên đánh bằng 4 cây chổi, nhìn ảnh thương tích cư dân mạng tức giận: Giáo viên không phải con người - Ảnh 2.

Đi trễ 2 phút, cậu bé bi giáo viên đánh bằng 4 cây chổi, nhìn ảnh thương tích cư dân mạng tức giận: Giáo viên không phải con người - Ảnh 3.

Vết thương trên người Triệu Hoa khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Được biết, thường ngày Triệu Hoa đi học vào lúc 6h30 sáng, nhưng sáng hôm 8/11 đã đi trễ hai phút. Khi vừa bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm họ Lôi đã yêu cầu Triệu Hoa đứng trước của lớp. Sau đó khoảng hai phút, tên họ Lôi đã mang một cây chổi ra đánh liên tiếp vào đầu và lưng củaTriệu Hoa. Chưa ngừng ở đó, có lẽ vì chưa hả giận, Lôi lại tiếp tục lấy thêm 4 cây chổi nữa để đánh Triệu Hoa, 4 cây đều bị gãy. Sau khi trừng phạt xong, cô Lôi bắt Triệu Hoa đứng ở ngoài, nửa tiếng sau kêu đứa nhỏ đến văn phòng của nhà trường để đứng. Nhưng giáo viên tại văn phòng cũng chẳng ai phản ứng gì với Triệu Hoa. 

Đi trễ 2 phút, cậu bé bi giáo viên đánh bằng 4 cây chổi, nhìn ảnh thương tích cư dân mạng tức giận: Giáo viên không phải con người - Ảnh 4.

Vết bầm trên lưng do bị đánh bằng 4 cây chổi.

Triệu Hoa nói với mẹ, cậu bé đau đến không chịu nổi, tự chạy đến phòng y tế, khi vừa đến nơi thì gục ngã. Những giáo viên khác thấy vậy liền gọi điện thoại cho gia đình Triệu Hoa và đưa cậu bé vào bệnh viện để điều trị. Sự việc được thông báo đến cảnh sát tỉnh An Huy và họ bắt đầu vào cuộc điều tra. Đây được xem là trường hợp nghiêm trọng khi học sinh bị bạo hành nặng nề. Cùng ngày, phòng giáo dục thành phố Bạc Châu đã trả lời rằng: "Đây là vấn đề khá nghiêm trọng và chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình em học sinh. Thật may khi em được đưa đến điều trị kịp thời". Theo thông tin mới nhất, toàn bộ giáo viên có liên quan đến sự việc đều bị đình chỉ công tác và đang chờ điều tra, xử lý.

Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng dậy sóng và cho rằng cần đào thải những loại giáo viên như vậy. Một số người bình luận: "Giáo viên không phải con người", "Đây là thời đại nào rồi mà còn trừng phạt kiểu thời nguyên thủy thế kia", "Hãy trừng phạt cả nhà trường luôn đi, như vậy thì ai mà dám đến trường đó học nữa", "Sao có thể chịu đựng được khi con bạn khi đánh đau đớn như thế này, như tôi chắc là liều mạng đấy", "Giáo viên có vấn đề về tâm lý không?"...

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ