Đi tìm 4 cung Hoàng đạo nữ dù đau buồn đến mấy cũng không rơi lệ

Hải Phong,
Chia sẻ

Đau buồn cũng không bao giờ rơi lệ? Đó chỉ là mặt nạ của những con người giả vờ mạnh mẽ kia thôi, họ cũng là con người, thế nhưng cách mà họ đối diện lại hoàn toàn khác so với những người khác.

Hạng 1: Sư Tử (23/7 – 22/8)

Những con người cung Sư Tử khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng họ lại tỏ ra chẳng hề hấn gì. Với họ có những chuyện không nhất thiết phải rơi lệ trước mặt người khác, cũng ghét bị người khác nhìn thấy nước mắt của mình, rồi sẽ mất đi hình tượng bản thân Sư Tử đã gây dựng bấy lâu. Cho dù sự đau lòng ấy có nghiệt ngã đến mức nào đi chăng nữa, Sư Tử vẫn giữ cái tôi cho riêng mình.

Mỗi bước đi trên đường đối với Sư Tử mà nói đó chẳng qua là điều phải trải qua trong đời thôi, thế nên những chuyện đau buồn cũng phải chấp nhận, khóc lóc cũng chẳng ích gì, cũng sẽ không thay đổi được gì. Tuy nhiên Sư Tử bên ngoài luôn tỏ ra có khoảng cách với người thân nhưng trong tim thì luôn nhớ đến, bởi vì tính cách của Sư Tử tôn sùng độc lập nên việc tỏ ra yếu đuối là việc gì đó không cần thiết.

Hạng 2: Thiên Bình (24/9 – 22/10)

Đứng sau Sư Tử là chúa Thiên Bình giả vờ này, Thiên Bình không thích người khác có thể nhìn thấy nước mắt đau buồn của mình hay bộ mặt ủ rủ, buồn sầu mãi. Thế giới của Thiên Bình rất ít người có thể bước vào, cũng hiếm người thấy được sự đau buồn cùng cực mà họ đã trải qua như thế nào đâu. Miệng thì vui vẻ cười tươi lắm nhưng trong lòng thì như có hàng ngàn vết dao đâm.

Được mệnh danh là cung Hoàng đạo nghìn khuôn mặt, Thiên Bình khi càng buồn, càng thảm sẽ lại càng cố gắng vực dậy tinh thần của mình, làm khùng làm điên trước mặt người khác, cố gắng khiến cho bản thân quên đi bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ khi thuộc về bóng đêm, Thiên Bình mới lôi nỗi buồn ra ngậm nhấm, cứ qua ngày này tháng nọ, như một kẻ hề - sáng cười tối lại đau lòng.

Đi tìm 4 cung Hoàng đạo nữ dù đau buồn đến mấy cũng không rơi lệ - Ảnh 1.

Hạng 3: Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Là cung bắt đầu cho vòng tròn Hoàng đạo, Bạch Dương là người luôn tỏ ra rằng mình cứng rắn hơn bất kì ai. Vì muốn tỏ ra kiên cường nên Bạch Dương không bao giờ muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân. Cho dù nỗi buồn có đau đến mức nào thì cũng chẳng thể nào bằng trách nhiệm trên vai Bạch Dương. Hứng chịu mọi sóng gió cho mọi người mà luôn tỏ ra bản lĩnh, có mệt không Bạch Dương?

Bởi vì đứng ở vị trí đầu tiên trong vòng tròn Hoàng đạo, điều đó luôn khiến họ sống trong áp lực và lo lắng cho chính bản thân, thế nhưng họ luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, chỉ có điều cuộc sống này quá đỗi phức tạp, rối ren và áp lực đã biến Bạch Dương như một con nhím kiên cường gai góc hơn, đã trở thành những con người khác đi. Đau quá cũng chẳng dám khóc, cứ gồng mình lên như thế hết tháng ngày.

Hạng 4: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Phải nói rằng nếu Kim Ngưu đã quyết chuyện gì hoặc đã nêu ra ý kiến nào đó thì không ai có thể thay thế được, tính cách này đã ăn sâu trong con người Kim Ngưu, đến nỗi đau lòng thì cũng dặn bản thân không được rơi lệ, cho dù có chuyện gì cũng không được khóc, phải làm việc, phải ăn thì mới không nghĩ đến nữa. Kim Ngưu bản chất sống nội tâm và khả năng chịu đựng cũng khá cao thế nên những nỗi niềm cứ chất chứa trong lòng ngày càng nhiều. Thế nên Kim Ngưu không cho phép bản thân khóc, nếu không thì mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được.

Với Kim Ngưu, sự mạnh mẽ cũng như sự "lỳ" của họ khiến họ không cho phép bản thân khóc, cũng như bờ tường vững chãi ngăn cản dòng cảm xúc của họ. Mọi thứ sẽ không thể dừng lại, một khi Kim Ngưu khóc, họ không khóc vì hiện tại mà khóc vì những chuyện xa xôi, những chuyện cả đời muốn quên không được. Nhưng họ giữ trong lòng, nước mắt đó duy nhất chỉ có mình Kim Ngưu cảm nhận được thôi.

Chia sẻ