Đi siêu thị về, mẹ mới phát hiện ra điều nhạy cảm trên món đồ chơi của con, lập tức đăng đàn cảnh báo mọi người

Imacho,
Chia sẻ

Khi đứa trẻ chạy đến "khoe" về sự kỳ lạ trên món đồ chơi, bà mẹ trẻ vô cùng bất ngờ và bối rối.

Tanya Husnu, 33 tuổi, sống tại thành phố Melbourne, Úc, mới đây vừa gây xôn xao với câu chuyện về món đồ chơi của các con mình. Được biết, để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đến sở thú sắp tới, bà mẹ trẻ quyết định mua cho con một vài món hình thú để chúng có thể cầm theo chơi cùng.

Sau khi trở về nhà, Tanya bất ngờ khi con trai 4 tuổi, Hakan, chạy đến "khoe" cô về bộ phận sinh dục của con sư tử giả. Trong lúc đó, chị gái sinh đôi của Hakan đứng bên cạnh bật cười khúc khích. Lúc này, Tanya nhìn kỹ mới thấy phía dưới phần đuôi con sư tử, nhà sản xuất thật sự đã tạo hình bộ phận sinh dục lên món đồ chơi cho trẻ em y như thật.

Đi siêu thị về, mẹ mới phát hiện ra điều nhạy cảm trên món đồ chơi của con, lập tức đăng đàn cảnh báo mọi người - Ảnh 1.

"Tôi nghĩ rằng với độ tuổi của các bé, việc gắn bộ phận sinh dục lên đồ chơi hoàn toàn không phù hợp. Tôi từng mua cho con rất nhiều đồ chơi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sản phẩm thế này. Thật là ngu ngốc và kỳ lạ" - Tanya chia sẻ. Đáng nói hơn, 2 món đồ khác mà các con của Tanya mua bao gồm 1 con hà mã và 1 con voi đều không hề có bộ phận sinh dục.

Đi siêu thị về, mẹ mới phát hiện ra điều nhạy cảm trên món đồ chơi của con, lập tức đăng đàn cảnh báo mọi người - Ảnh 2.

Mặc dù không đồng tình với con sư tử kia nhưng Tanya cũng không muốn làm nghiêm trọng vấn đề bởi thực tế, các con của cô chỉ cảm thấy buồn cười với bộ phận "kỳ lạ" được gắn trên món đồ chơi. Sau khi mua về, chúng liên tục giở đuôi sư tử lên và chạy khắp nhà khoe với mọi người, hoàn toàn không để ý đến gương mặt xấu hổ của mẹ mình.

Qua trải nghiệm của bản thân, Tanya đưa ra đề nghị các siêu thị nên loại bỏ các món đồ chơi nhạy cảm tương tự. Việc giáo dục giới tính cho trẻ là trách nhiệm của bố mẹ và nhà trường, họ sẽ là người quyết định thời điểm và cách thức cho các con tiếp cận vấn đề này.

Đi siêu thị về, mẹ mới phát hiện ra điều nhạy cảm trên món đồ chơi của con, lập tức đăng đàn cảnh báo mọi người - Ảnh 3.

(Nguồn: Unilad)

Chia sẻ