BÀI GỐC Bị chồng mắng mỏ, đay nghiến vì trót cho người yêu cũ vay tiền, tôi nói một câu khiến anh cứng họng

Bị chồng mắng mỏ, đay nghiến vì trót cho người yêu cũ vay tiền, tôi nói một câu khiến anh cứng họng

Trót cho người yêu cũ vay 30 triệu, chồng tôi nổi đóa mắng mỏ thậm tệ dù thực tế anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

1 Chia sẻ

Đi phẫu thuật cho đẹp hơn để giữ chồng, nào ngờ tôi nhận lại kết cục đắng nghét

Lê Hòa,
Chia sẻ

Chồng đưa tôi vào bệnh viện mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vì bực mình.

Thời trẻ tôi có vẻ bề ngoài mũm mĩm, đáng yêu. Hai má tôi lúc nào cũng căng tròn, mềm mại nên mọi người rất thích nhéo. Chỉ có điều tôi không thích khuôn mặt mình lắm. Bởi nó khác xa chuẩn mực của cái đẹp hiện đại. Tôi thích khuôn mặt chuẩn V-line.

Thế mà chồng tôi lại thích. Anh nói anh yêu tôi vì thích véo vào hai má bánh bao của tôi. Mỗi lần đi chơi, anh đều ngắt má, dụi mặt vào má tôi rồi nói má tôi chẳng khác nào má em bé, mềm mại, thích thích. Yêu nhau được hơn nửa năm thì chồng tôi đòi cưới. Thấy anh cũng hiền, tốt tính, lại có chí tiến thủ nên tôi đồng ý.

Cưới về rồi, tôi mới thấy sợ mất chồng. Dù anh vẫn yêu chiều tôi, vẫn có những hành động cưng nựng tôi như trước nhưng so về ngoại hình, tôi vẫn thua xa anh.

Đi phẫu thuật cho đẹp hơn để giữ chồng, nào ngờ tôi nhận lại kết cục đắng nghét - Ảnh 1.

Anh nói anh yêu tôi vì thích véo vào hai má bánh bao của tôi. (Ảnh minh họa)

Anh cao ráo, khuôn mặt nam tính, thân hình rắn rỏi. Vì làm giáo viên nên anh ăn mặc chải chuốt, lúc nào cũng thơm tho càng khiến tôi lo sợ hơn. Con gái bây giờ đâu có hiền lành, có khi đàn ông chưa kịp quyến rũ họ, họ đã chủ động nhào vào tán tỉnh đàn ông rồi.

Thế là tôi tìm mọi cách để mình trở nên xinh đẹp hơn. Tôi bỏ cả nửa tháng lương để mua kem dưỡng da, dưỡng thể. Rồi tôi đi làm tóc, đi mua váy áo mới. Chồng tôi cũng thấy lạ khi tự dưng tôi lại chải chuốt, chú trọng đến ngoại hình như vậy. Anh hay nói anh yêu tôi vì tôi đáng yêu, vì hai má bánh bao của tôi chứ không phải vì ngoại hình. Anh nói thế, tôi càng ghét khuôn mặt của mình hơn.

Và tôi đã có một quyết định hết sức sai lầm. Sau khi tìm hiểu một trung tâm thẩm mĩ giá rẻ, tôi quyết định nâng mũi. Khi nâng mũi lên, má tôi cũng sẽ bớt bánh bao đi, khuôn mặt cũng đẹp hơn, sang trọng hơn.

Đi phẫu thuật cho đẹp hơn để giữ chồng, nào ngờ tôi nhận lại kết cục đắng nghét - Ảnh 2.

Dối chồng đi công tác hai ngày, tôi đến cơ sở thẩm mĩ đó nâng mũi và tư vấn về gọt cằm cho gọn gàng hơn. (Ảnh minh họa)

Dối chồng đi công tác hai ngày, tôi đến cơ sở thẩm mĩ đó nâng mũi và tư vấn về gọt cằm cho gọn gàng hơn. Nhưng rồi mũi đẹp đâu không thấy, mới chiều hôm sau, tôi đã đau điếng, chảy nước vàng ở mũi. Gọi điện hỏi trung tâm thẩm mĩ, họ bảo cứ uống thuốc kháng sinh sẽ hết.

Tôi về nhà với khuôn mặt bầm đỏ ở mũi nhìn chẳng khác nào chú hề. Chồng tôi thấy, anh giận khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ như thế. Ngay lập tức, anh bắt tôi nhập viện, tháo ngay cái sụn mũi kia ra.

Đến viện, bác sĩ nói nếu như tôi đến chậm hơn, có khi tôi đã bị ảnh hưởng đến khứu giác vì sụn mũi không đảm bảo chất lượng dẫn đến viêm nhiễm.

Chồng tôi nghe xong, sắc mặt càng đen hơn. Lấy sụn ra rồi, trên đường về, anh không hé răng nói với tôi một tiếng nào. Tôi hỏi han, anh im lặng, tôi cũng buồn nên im luôn.

Thế đó, công cuộc làm đẹp của tôi đã thất bại thảm hại. Đã thế, giờ ngày nào tôi cũng phải uống cả mớ thuốc kháng sinh để phục hồi nguyên gốc cái mũi của mình. Thật đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Vấn đề lớn hơn là chồng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh với tôi. Giờ làm sao để xóa bỏ chiến tranh đây mọi người?

Chia sẻ