Đi chân trần trên bãi biển, cô gái xinh đẹp bất ngờ bị điện giật và tử vong ngay tại chỗ

Negroni,
Chia sẻ

Được biết, đây là cái chết mới nhất xảy ra sau một loạt những cái chết bất thường của du khách ở Cộng hòa Dominican.

Mới đây, vào đầu tuần trước, một du khách người Argentina đã chết ở Cộng hòa Dominican sau khi cô bước lên một sợi dây điện hở khi đang đi dạo trên bãi biển. Cụ thể, Melina Caputa, 17 tuổi, đã chịu một cú sốc điện chết người ngay trước mặt anh trai và anh em họ của mình khi cô đang đi chân trần tới khách sạn ở Punta Cana.

Theo Dailymail đưa tin, đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó những không thể cứu sống cô gái tội nghiệp. Một cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng Caputa chết vì suy tim, nhưng gia đình của cô gái xấu số vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi để biết chính xác nguyên nhân chết. 

17787752-7402861-image-a-13_1566999703257

Khách sạn mà Caputa và gia đình ở là Be Live of Bayahibe cho biết không hề có hệ thống dây điện trực tiếp nào trong khuôn viên của họ. 

Sau cái chết của Caputa, anh trai của cô, Leandro đã viết lên mạng xã hội một bài đăng đầy cảm xúc: "Anh nhìn em được sinh ra, anh thấy em lớn lên, anh thấy em chiến đấu, anh thấy em khóc, anh thấy em cười. Anh biết em là một người nhân hậu, vì em luôn đấu tranh cho những điều bất công. Anh xin lỗi vì tình yêu của anh đã không thể làm gì nhiều hơn được."

Được biết, anh trai của Caputa đã chứng kiến tận mắt cảnh cô gái bị điện giật.

Cái chết của Caputa là cái chết mới nhất trong một loạt các vụ tử vong của khách du lịch ở Cộng hòa Dominican trong thời gian gần đây. Đất nước này đang phải đối mặt với sự sụt giảm 74% khách du lịch với những cái chết được công bố rộng rãi. Có 13 người Mỹ đã chết một mình ở Cộng hòa Dominican trong năm nay, một số người khác tuyên bố họ bị những căn bệnh không thể lý giải được.

17787764-7402861-image-a-14_1566999819150

Bộ trưởng du lịch của quốc gia, Francisco Javier Garcia, đang cố gắng đảm bảo du khách đến đất nước được an toàn. Theo báo chí địa phương, một số khách du lịch đã tử vong do uống nước trong minibar của khách sạn, ngay sau đó, các khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc được yêu cầu cung cấp chi tiết về quy trình xử lý thực phẩm và danh sách thông tin tất cả các nhà cung cấp thực phẩm đồ uống. 

Các chuyên gia y tế trong khách sạn cũng sẽ được theo dõi. Hồ bơi và các công trình nước khác cũng sẽ được kiểm tra để đảm bảo nhân viên cứu hộ có chứng nhận chuyên môn đầy đủ.

Biện pháp cuối cùng là thông tin số điện thoại khẩn cấp sẽ được đăng trong mỗi phòng khách sạn và ở một nơi dễ chú ý. Nhân viên khách sạn cũng sẽ chịu trách nhiệm xem xét thông tin đó với khách khi họ nhận phòng.

Theo Garcia, đại diện của Cơ quan Dịch vụ cho biết, có khoảng 2,7 triệu người Mỹ đến thăm Cộng hòa Dominican mỗi năm. Ông nói rằng: "Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn và tiếp tục cảnh giác với các chương trình toàn diện và các tiêu chuẩn được khuếch đại nhằm nâng cao phúc lợi của khách du lịch đến thăm Cộng hòa Dominican."

Các trường hợp khách du lịch tử vong bất thường ở Cộng hòa Dominican 

Trước đó, ông Vittorio Caruso, 56 tuổi sống tại Glen Cove đã qua đời vào ngày 17/6 sau khi uống một thứ đồ uống và bị bệnh nặng tại Khu nghỉ mát Boca Chica ở Santo Domingo. Người nhà của nạn nhân không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ được nghe kể lại là những câu chuyện rời rạc và đầy mâu thuẫn. 

17789062-7402861-image-a-25_1567002723226

Tháng 6 cùng thời điểm, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu người Ohio đột ngột qua đời tại đất nước này. Ông Jerry Curran, 78 tuổi, từng phục vụ trong Sở cảnh sát Bedford khi đang đi nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng Dreams ở Punta Cana. 3 ngày sau khi đến khu nghỉ mát, ông bắt đầu nôn mửa và yếu dần, sau khi trải qua một đợt phẫu thuật khoảng vài giờ đồng hồ, ông đã qua đời.

Cặp vợ chồng Maryland, ông Nathaniel Holmes, 63 tuổi và Cynthia Ann Day, 49 tuổi, được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn của họ tại khu nghỉ mát Grand Bahia Principe La Romana ở San Pedro de Macoris.

Tháng trước, gia đình của Donette Edge Cannon, 38 tuổi, đến từ Queens tiết lộ rằng cô đã chết bốn ngày sau khi đến Sunscape Bávaro Beach Punta Cana vào ngày 14/5. Chính quyền Dominican phán quyết rằng cái chết của cô là do suy thận.

Hầu hết các gia đình của những nạn nhân đều chia sẻ rằng họ hoài nghi về các quan chức Dominican. FBI hiện đang giúp điều tra sau những cái chết bí ẩn. 

Các quan chức ở Cộng hòa Dominican đã nhấn mạnh rằng những cái chết đều là những sự cố vô tình nhưng hầu hết các nạn nhân rõ ràng là những người trưởng thành khỏe mạnh.

Những khách du lịch khác đã chết kể từ tháng 6 năm 2018 bao gồm: Joseph Allen 55 tuổi, David Harrison 45 tuổi, Robert Bell Wallace 67 tuổi, Miranda Schaup-Werner 41 tuổi; Cặp vợ chồng Nathaniel Edward Holmes, 63 tuổi và ngày Cynthia, 49 tuổi; Yvette Monique Sport, 51 tuổi và Leyla Cox, 53 tuổi.

Ba người trong số họ đã chết tại Grand Bahia Príncipe La Romana, hai người tại Hard Rock ở Punta Cana, một người tại Khu nghỉ dưỡng Excellence ở Punta Cana, một người tại Luxury Bahia Principe Bouganville và một người tại khách sạn Terra Linda.  

(Theo Dailymail)

Chia sẻ