Khám phá tủ đồ của một nhà thiết kế trẻ (P.4)

Kimie,
Chia sẻ

Tính nghệ sỹ kiểu Ý, mạnh mẽ kiểu Mỹ và nổi loạn kiểu Anh - tất cả hội tụ trong Valerj Pobegai tạo nên một phong cách độc đáo đầy nghệ thuật.

Sinh ra tại Sardinia, Italy trong một gia đình làm nghệ thuật; Valerj Pobega khởi đầu sự nghiệp của mình với vai trò là một người mẫu. Theo học về nghệ thuật nhưng thời trang vẫn luôn là niềm say mê, nỗi ám ảnh đối với Valerj. Đó chính là lý do cô rời bỏ nghề người mẫu tới Los Angeles để trở thành một nhà thiết kế.

Tất cả những mẫu quần áo mang nhãn hiệu Valerj Pobega đều được chính tay cô cắt, may, nhuộm thủ công. Có lẽ vì vậy mà dù có giá không hề dễ chịu nhưng các thiết kế của cô đều được yêu thích và bán rất chạy; bởi mỗi món đồ đều vô cùng độc đáo và đối với cá nhân cô, chúng có giá trị không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.



"Khi còn nhỏ, tôi thường ngắm mẹ trong những bộ trang phục tuyệt vời của bà; mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với tôi. Việc chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ chẳng hề ảnh hưởng đến gu thời trang của mẹ, bởi bà có một thế giới thời trang của riêng mình. Tôi nghĩ những mĩ cảm thời trang mình có được một phần lớn tới từ mẹ." - Valejr trong chiếc đầm cô thiết kế và đôi giày đế xuồng từ London.



"Tôi tới Milan năm 19 tuổi và trở thành một người mẫu, nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ hướng tới một con đường sáng tạo hơn. Nghề người mẫu không phù hợp với tính nghệ sỹ và đam mê sáng tạo trong tôi, nó không làm tôi cảm thấy thỏa mãn."



"Tôi đã từng nhuộm tóc mình thành đủ mọi loại màu sắc : xanh lá cây, hồng, bạch kim... và thử đủ mọi kiểu tóc: ngắn, dài, tém, mào gà... Nhưng cuối cùng tôi luôn luôn quay trở lại với màu đỏ như bạn đang thấy đây." Velerj trong chiếc kimono cô thiết kế và đôi giày Wedges mua từ London.



Chiếc đầm đen này có mặt trong BST thu đông 2009 của Valerj, lấy cảm hứng từ tour diễn Mansfield của David Bowie. Trong tour diễn đó có một người mẫu với phong cách như một người ngoài hành tinh xuất hiện từ một quả cầu bằng bạc nổ tung, và cô ấy mặc một bộ đầm đen dài lệch vai.

Những chiếc túi xách và vòng cổ được Valerj yêu thích nhất



"Cảm hứng cho BST xuân hè 2010 của tôi tới từ đất nước Nhật Bản; đó chính là lý do vì sao thời gian này tôi khoác lên người mình toàn những chiếc kimono, đi những đôi guốc gỗ cao và cắt tóc kiểu geisha." Valejr đang mặc chiếc kimono cùng chiếc thắt lưng do chính cô thiết kế.



"Khi tôi thiết kế, những hình ảnh hiện ra trong đầu tôi vô cùng rõ ràng. Mỗi bộ sưu tập là một thế giới cảm hứng khác nhau."  Váy đầm và thắt lưng nhãn hiệu Valerj Pobega, nhẫn vintage và vòng tay vintage hiệu Chanel.

"Andy Warhol là một trong những nghệ sỹ tôi ngưỡng mộ nhất.
Ông ấy thực sự có tầm nhìn xa và đi trước thời đại."




"Cảm hứng cho công việc thiết kế của tôi cũng tới từ những người xung quanh tôi; tôi thích những người có phong cách ổn định và rõ ràng, đặc biệt là khi họ chăm chút cẩn thận không chỉ cho quần áo mà còn cho cả mái tóc và gương mặt của mình. Tôi nghĩ vẻ bề ngoài chính là một trong những phương tiện vô cùng hữu hiệu khi bạn muốn giao tiếp với thế giới xung quanh mình và thể hiện bản thân một cách sáng tạo."



"Nhiều người cho rằng phong cách của những người dân ở London thật lạnh lùng và khó gần gũi. Tôi lại thấy rằng họ rất thời trang, phong cách và có phần nổi loạn - đó là điều làm tôi cảm thấy rất thích thú. Họ không tiêu tiền vung tay như nhiều người ở nước Mỹ vẫn làm, nhưng phong cách của họ quả là không thể so sánh được." Đôi giày Dr. Martens được Valerj mua từ London.

Góc tâm linh trong căm nhà của Valerj.



"Nói tới internet, tôi rất thích các trang web về thời trang đường phố. Nhìn thấy những người khác nhau, sống ở những nơi khác nhau trên thế giới ăn mặc theo những cách khác nhau là điều làm tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Phong cách là nghệ thuật. Nó kết nối tất cả mọi người với nhau."


Góc phòng khách và tủ sách của Valerj.




Valerj sưu tầm những mô hình đầu lâu trong suốt những chuyến đi của  mình; chúng không hề làm cô cảm thấy ghê sợ mà ngược lại, cô rất thích thú với việc chúng cũng có thể biểu lộ cảm xúc khác nhau tùy thuộc vào cách người ta trang trí cho chúng.



"Tôi là một người rất nhạy cảm. Khi bạn đồng thời là một nghệ sỹ và là một người nhạy cảm, cuộc sống giống như một vòng quay trong công viên vậy. Hôm nay bạn cảm thấy vui vẻ, còn ngày mai - không thể đoán trước được. Nó là một phần trong tính cách của bạn. Tính nghệ sỹ chẳng là gì khác ngoài việc bạn phải luôn luôn kiếm tìm nguồn cảm hứng cho bản thân mình."
Chia sẻ