Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim mới, hoa hậu Lee Honey được coi là tâm điểm chú ý của sự kiện. Người đẹp lâu nay khá im lìm và ít khi xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện có quy mô. Chính vì thế, khi biết cô sẽ xuất hiện trong buổi họp báo này, đông đảo khán giả yêu mến và phóng viên đã có mặt để "săn tin" về người đẹp.
Hoa hậu gây chú ý ngay từ phút đầu có mặt. Cô mặc bộ đầm đen xinh xắn và gợi cảm. Tuy nhiên, lần xuất hiện này cô tỏ ra khá "e thẹn" khi liên tục lấy tay che miệng.
Theo phỏng đoán, sự "biến dạng" của Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn có thể do một bệnh ngoài da đáng ghét gây nên. Tuy nhiên người hâm mộ và các trang nhật báo Sport Seoul lại nghi ngờ rằng cô vừa tiêm botox cho đôi môi mình nên nhan sắc mới bị sưng tấy và méo mó. Thêm vào đó, thận hình "mũm mĩm" quá mức của hoa hậu còn khiến dư luận nghi ngờ cô vừa tải qua một cuộc "đại trùng tu" nhan sắc. Nhưng theo quản lý của người đẹp thì cô bị... ong đốt khi đi du lịch.



Vết sẹo bên khóe miệng khiến mặt cô sưng phù và lệch đi cùng cơ thể mũm mĩm quá mức của cô đã dấy lên những nghi ngờ về việc "đụng dao kéo".
Chắc chắn đây là những hình ảnh mà không bao giờ hoa hậu được mệnh danh đẹp nhất xứ Hàn muốn ngắm?!