Đến nhà chồng sắp cưới, em choáng váng khi thấy hai tấm ảnh cưới to đùng treo trong phòng tân hôn

Xương Rồng,
Chia sẻ

Em hoang mang, mất phương hướng trong cuộc hôn nhân này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Gửi anh Xương Rồng,

Em tên Ngọc Hà, 27 tuổi, sắp cưới vào đầu năm nay. Nhưng hiện tại, em đang mất phương hướng, cũng chẳng biết có nên cưới nữa không? Là đàn ông, anh có thể cho em lời khuyên nên quyết định thế nào trong tình trạng hiện nay không?

Chồng sắp cưới của em từng có một mối tình rất đẹp. Hồi đó anh cũng dự định cưới hỏi chị ấy nhưng chị ấy lại không may qua đời trong một tai nạn giao thông. Anh đau lòng lắm, suy sụp suốt mấy năm. Đến khi gặp em, anh mới lấy lại tinh thần, sống tốt hơn. Mẹ anh từng cảm ơn em vì điều này.

Đến nhà chồng sắp cưới, em choáng váng khi thấy hai tấm ảnh cưới to đùng treo trong phòng tân hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em cũng cảm nhận được anh yêu mình vì anh rất quan tâm, yêu thương em. Chỉ cần em sụt sịt tí thôi, anh đã lo cuống lên. Đi ăn, em chưa từng lau cái muỗng, đôi đũa nào. Thậm chí nước uống anh cũng chủ động đi rót đến cho em uống. Em chìm trong hạnh phúc và không bao giờ nghĩ về chuyện cũ của anh.

Thế mà mới hôm qua, em đến nhà anh, vào xem phòng tân hôn. Em chết sững người, bật khóc ngay tại chỗ. Ngay trên giường cưới của tụi em, anh lại đi treo hai tấm ảnh cưới. Một là của tụi em. Một là của anh với người yêu cũ. Thì ra trước đây, hai người từng chụp ảnh cưới rồi nhưng anh cất đi, bây giờ lại lấy ra treo lên.

Thấy em khóc, anh nói chị ấy đã mất rồi, anh chỉ tôn trọng nên mới treo lên thôi. Nhưng em bảo anh gỡ xuống, anh lại im lặng. Chỉ còn hai tuần nữa cưới rồi nhưng em không thiết tha gì nữa. Em chán nản, tâm trạng tồi tệ quá anh Xương Rồng ơi. (Ngọc Hà)

Đến nhà chồng sắp cưới, em choáng váng khi thấy hai tấm ảnh cưới to đùng treo trong phòng tân hôn - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn

Ngọc Hà thân mến,

Hồi giờ anh mới nghe chuyện trong phòng tân hôn lại treo tới hai tấm ảnh cưới. Nhưng việc treo ảnh cưới với người cũ cũng không khẳng định được chồng sắp cưới của em còn yêu thương người cũ. Em đừng nên vì chuyện này mà dằn vặt, nghi ngờ chồng mình.

Vì sao Xương Rồng nói như thế ư? Theo như em kể, chính em là người đã vực dậy tinh thần cho chồng em sau cú sốc mất người yêu cũ. Điều này đã được chính mẹ anh ấy thừa nhận và cảm ơn em. Như thế có thể nói em đã có một vị trí vững chắc trong trái tim của anh ấy. Những hành động yêu thương, săn sóc của anh ấy cũng đã chứng minh rất rõ điều đó.

Hơn hết, em đang là hiện tại, người cũ chỉ là quá khứ. Nếu hiện tại hạnh phúc, chẳng có lý do gì để người ta nhớ nhung quá khứ cả. Em nên tin tưởng vào tình yêu của cả hai thay vì nghi ngờ chồng sắp cưới. Có thể anh ấy chỉ đang dằn vặt với quá khứ, với cái chết của người cũ mà thôi.

Nếu em không chấp nhận được chuyện phòng tân hôn có hai tấm ảnh cưới, em hãy trao đổi thẳng thắn với chồng sắp cưới. Em có thể đề nghị anh ấy treo tấm ảnh kia ở một căn phòng khác, không phải phòng cưới, cũng không phải phòng khách. Điều đó thể hiện sự tôn trọng, yêu thương với em. Em cũng nhờ bố mẹ chồng tương lai tác động thêm. Nhưng em đừng tỏ ra ghen tuông với người đã mất, cũng đừng tỏ ra ích kỉ vì em càng làm thế, ấn tượng đẹp của em sẽ càng mất dần đi thôi.

Chúc em suy nghĩ sáng suốt.

Thân gửi.

Chia sẻ