BÀI GỐC Nhận cái tát trời giáng của chồng khi đang mang bầu, tôi đau khổ nhận ra cái giá nghiệt ngã phải trả từ một sai lầm nhất thời

Nhận cái tát trời giáng của chồng khi đang mang bầu, tôi đau khổ nhận ra cái giá nghiệt ngã phải trả từ một sai lầm nhất thời

Và từ đây, tôi biết cuộc đời phía trước của mình sẽ tăm tối đến như thế nào nếu tiếp tục đi cùng người chồng này.

1 Chia sẻ

Đến nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chồng mình bị người yêu cũ "xỏ mũi dắt đi" dễ dàng thế!

Hân,
Chia sẻ

Chồng tôi hẹn gặp riêng người tình cũ đã là có vấn đề, nay còn ngang nhiên góp vốn làm ăn chung. Không chỉ vậy, số tiền đó vốn là để cho con trai tôi thay đổi cả tương lai phía trước…

Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần chục năm, có một con trai nhỏ. Tuy chúng tôi không giàu có nhưng vẫn có được của ăn của để. Hai vợ chồng định sẽ dành khoản tiết kiệm cho con đi du học khi cháu sang đến cấp ba. Nhưng gần một năm nay, công ty chồng tôi gặp khó khăn, công việc trục trặc. Tôi khuyên anh chuyển chỗ làm khác thì anh nhất định ở lại vì tình nghĩa. Chồng còn dặn tôi, qua được cơn ngặt nghèo, họ sẽ trọng dụng mình hơn.

Tôi thấy công việc là lựa chọn của chồng nên không xen vào. Thấy anh tuần nào cũng cày cuốc không có ngày nghỉ, đi từ sáng đến tối mịt mới về nên tôi càng thương. Lắm khi, con trai đòi đi chơi thì tôi biết ý, tự cho con đi chứ không dám làm phiền đến anh.

Công việc của chồng bận hơn, tiền lương thưởng lại chẳng tăng thêm. Thế nên, tôi bàn với anh chuyển ít nông sản sạch dưới quê lên, bán qua mạng xã hội kiếm thêm thu nhập. Chồng gật gù đồng ý và không ý kiến gì thêm.

Đến nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chồng mình bị người yêu cũ xỏ mũi dắt đi dễ dàng thế được! - Ảnh 1.

Tôi khuyên anh chuyển chỗ làm khác thì anh nhất định không chịu (Ảnh minh họa)

Ngày nọ, tôi nhận được một đơn hàng chuyển đến công ty anh. Vì biết anh còn bận nhiều việc nên tôi không nhờ vả chồng. Đến đó, tôi mới tận mắt biết được sự thật.

Công ty của anh không hề gặp khó khăn, còn anh chẳng có việc tăng ca, làm thêm nào cả. Chồng tôi đã nghỉ việc từ lâu, chuyển sang làm công ty mới của người yêu cũ. Họ giấu tôi để làm ăn chung và dính nhau như sam từ sáng đến tối. Trước đây, tôi luôn ghen với cô ta và muốn tách anh ra.

Lí do anh hao hụt số tiền lương vì đã đầu tư cả vào công ty mới rồi. Về nhà, tôi lục lọi tủ tài liệu của anh thì mới biết anh đã rút hết tiền tiết kiệm của chúng tôi để góp vốn từ bao giờ. Chỉ vì quá tin tưởng, tôi đã giao cho chồng "chăm lo" khoản dành dụm cho tương lai của con trai.

Đến nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chồng mình bị người yêu cũ xỏ mũi dắt đi dễ dàng thế được! - Ảnh 2.

Sau khi biết tất cả, mẹ chồng tôi không những chẳng trách móc anh, còn quay sang chê tôi là người phụ nữ hẹp hòi (Ảnh minh họa)

Tôi chưa vội làm lớn chuyện, vẫn đủ bình tĩnh để ngồi nói rõ ràng với anh. Lí do của anh đưa ra là vì sợ tôi nghĩ lệch lạc và không đồng tình nên chẳng bàn trước. Đến nằm mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chồng mình bị người yêu cũ "xỏ mũi", dắt đi dễ dàng thế được.

Sau khi biết tất cả, mẹ chồng tôi không những chẳng trách móc anh, còn quay sang chê tôi là người phụ nữ hẹp hòi. Chồng có chí làm ăn, lại tìm được đối tác tốt, tôi phải vui mừng mới đúng.

Không lẽ bà ấy đang cổ xúy cho việc làm sai trái của con trai mình hay sao? Anh mang cả công sức của hai vợ chồng, tương lai của con ra đánh đổi mà không hỏi ý kiến của tôi. Chưa kể, nhìn chồng mình tối ngày "dính chặt" với người tình cũ, tôi không thể giữ bình tĩnh.

Nhà chồng không đứng về phía tôi. Tiến thoái lưỡng nan, tôi như người bị dồn đến chân tường. Làm lớn chuyện liệu có phải có cách hay? Tôi nên giải quyết vấn đề nan giải này thế nào đây?

Chia sẻ