Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm "Ninja đi nghỉ mát" của 500 chị em sợ cháy nắng

HANA,
Chia sẻ

Bắt đầu xuất hiện từ năm 2012, mốt áo tắm "Ninja đi biển" vẫn luôn đứng đầu bảng hot trend thời trang mùa hè được các chị em Trung Quốc sử dụng suốt nhiều năm nay.

Trong thời gian mà chỉ cần bước ra đến ngoài cửa, bạn có cảm giác như đang ở lò nung với thời tiết bây giờ, bãi biển luôn là điểm đến yêu thích cho tất cả mọi người. Nhưng khác với các bãi biển khác, những bãi biển ở thành phố Thanh Đảo lại bỏng mắt với những bộ áo tắm màu mè, được trùm lên đến tận mặt của các du khách Trung Quốc. Người ta gọi là mốt áo tắm "Ninja đi biển" tái xuất! 

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 1.

Thành phố biển Thanh Đảo của Trung Quốc có khá nhiều bãi biển đông người.

Mốt áo tắm độc đáo này đặc biệt được ưa chuộng bởi những người phụ nữ Trung Quốc bên cạnh các cô gái trẻ. Mặc dù không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, nhiều người tin rằng đây là phương pháp hiệu quả để các chị em bảo vệ làn da không bị cháy nắng, và chạm với tảo biển hoặc xỉn màu khi ở dưới biển quá lâu. Điều này càng được coi trong ở các phụ nữ có da yếu đi khi càng lớn tuổi. Dù vậy, hình ảnh những cô gái trẻ chạy lăng xăng trong các bộ áo tắm còn kín hơn cả Burkini của người Đạo Hồi vẫn khiến người lạ không khỏi hốt hoảng.

Được biết, mẫu áo tắm sặc sỡ này là sản phẩm của nhà thiết kế Zhang Shifan. Lấy cảm hứng từ hình tượng nghệ sĩ kinh kịch cổ xưa, bà đã sử dụng các họa tiết chim công, rồng, phượng để nâng tầm cho bộ sưu tập của mình. Khẩu trang tắm (facekini) cũng được nhà thiết kế Shifan làm tay tỉ mỉ.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 2.

Người ta dễ dàng bắt gặp các "sinh vật lạ" với mặt mũi nhiều màu sắc tại các khu vực này.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 3.

Không chỉ bước đi khoan thai, đầy tự tin, những người này còn thu hút ánh nhìn "kinh dị" của người đối diện.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 4.

Hai Ninja đã bắt chuyện với nhau, có thể thấy họ đang mặc đồ đôi.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 5.

Có vẻ như với cách mặc này, người phụ nữ trong ảnh chỉ muốn bảo vệ khuôn mặt hay đơn giản là thích theo đuổi trào lưu.

 Phong trào mặc áo tắm ninja bắt đầu nở rộ tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từ năm 2012. Theo suy nghĩ của người dân nơi đây, đi biển đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gấp nhiều lần bình thường. Nếu không che chắn đủ, làn da của họ sẽ bị tàn phá nặng nề. Vì thế, kiểu áo tắm ninja mới được ưa chuộng.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 6.

Do được lấy cảm hứng từ Kinh Kịch Trung Quốc nên những bộ đồ đời đầu được trang trí sắc sỡ, nghệ thuật hơn.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 7.

Ngay từ khi ra mắt, bộ đồ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ các chị em. Thậm chí cánh mày râu cũng muốn thử sức 1 phen với những bộ đồ kín mít từ chân đến đầu này.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 8.

Đây là cảnh tượng mà người ta bắt gặp khi đến bãi biển Trung Quốc?

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 9.

Các chị đẹp thi nhau "pose" dáng trước ống kính.

Đến hẹn lại lên, các bãi biển Trung Quốc nở rộ áo tắm Ninja đi nghỉ mát của 500 chị em sợ cháy nắng - Ảnh 10.

Đến đời áo thứ 7, tức năm 2017, nhiều kiểu dáng được các nhà sản xuất tung ra càng bắt mắt và gây ám ảnh hơn với mẫu hoa văn trong các đồ sứ thời trước.

Chia sẻ