Đến giờ tôi vẫn tiếc vì quyết định mua nhà dù đã tìm hiểu kỹ

Bùi Văn Tỉnh,
Chia sẻ

Học đại học 5 năm, tôi không nhớ hết số lần mình đã từng chuyển nhà. Cho đến bây giờ khi đã ra trường đi làm được 8 năm, có một tổ ấm vẫn luôn là mối lo không nguôi.

Sinh ra trong một gia đình bình thường ở quê, lại là con trai cả, tôi cũng biết mình cần nỗ lực hơn người khác để có thể có được một ngôi nhà của riêng mình và để lo cho cuộc sống gia đình sau này.

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành công nghệ thông tin, nhờ chăm chỉ học tiếng anh trong khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi được nhận vào làm cho một công ty phần mềm của Singapore mở chi nhánh tại Hà Nội. Tôi làm việc chăm chỉ với mong muốn sau 9, 10 năm sau có thể có một căn nhà của riêng mình. Cuộc sống của tôi bình lặng trôi qua chỉ có công việc và bạn bè. Cho đến cuối năm ngoái, tôi được người bạn cùng ngành giới thiệu cho một cô gái làm cùng công ty. Lần đầu gặp tôi đã ấn tượng với vẻ ngoài hoạt bát và xinh xắn của em. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi càng thích em hơn bởi con người chân thật và sự cố gắng của em trong cuộc sống. Nhưng mãi đến nửa năm vừa rồi tôi mới dám ngỏ lời cưới em, tôi cũng thú thật với em là chưa thể mua nhà ngay, nhưng tôi sẽ cố gắng mua nhà vào đầu năm tới để tôi và em có một tổ ấm riêng.

Đến giờ tôi vẫn tiếc vì quyết định mua nhà dù đã tìm hiểu kỹ - Ảnh 1.

Đi làm được 8 năm tôi cũng đã tiết kiệm được hơn 700 triệu và mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm tôi cũng để ra được 10 triệu. Với số tiền tiết kiệm này đến năm sau tôi cũng chỉ có gần 800 triệu. Bố mẹ tôi ở quê nên cũng không thể hỗ trợ tôi nhiều tiền để có thể mua nhà. Tôi đã tính đi tính lại với số tiền đó tôi sẽ cố gắng tìm một căn hộ chung cư vừa tiền và mua trả góp.

Sau khi quyết định như vậy tôi dành nhiều thời gian tìm kiếm thông tin về mua nhà. Vốn là một người cẩn thận và kỹ tính, ngoài tìm thông tin về dự án và đọc báo, tôi còn lên các trang blog về mua nhà để tìm hiểu về những thông tin lưu ý khi mua căn hộ chung cư. Tất nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính. Bạn tôi cũng khuyên nên thử tìm các dự án tầm trung xa trung tâm, rồi vay ngân hàng và trả dần. Nhưng hầu hết các dự án tầm trung thường hỗ trợ vay không lâu, dưới áp lực trả nợ trong một thời gian ngắn tôi sợ mình không đảm bảo được cuộc sống cho gia đình.

Gặp vấn đề lớn về vấn đề tài chính, tôi bắt đầu chuyển hướng sang tìm hiểu về việc mua căn hộ chung cư mini. Trong quá trình tìm hiểu tôi cũng thấy nhiều bất cập, nhất là có những dự án còn làm sai giấy phép xây dựng và bị báo chí đăng tin nhiều. Có những dự án đi vào hoạt động thì lại bất cập về hệ thống phòng chống cháy nổ, điện nước không ổn định. Tôi cũng đã đến thăm nhà bạn ở chung cư mini 2 phòng ngủ khu Giáp Nhất, đường vào ngách rất nhỏ, giá căn hai phòng ngủ gần 50 m2 bạn tôi mua cũng đã hơn 800 triệu. Và nhất là những dự án chung cư mini như vậy có rất ít dự án có sổ đỏ từng căn.

Nhưng dù có tìm hiểu nhiều đến mấy thì vấn đề lớn nhất vẫn là tài chính, vì vậy tôi đã quyết tâm sẽ chọn mua một căn chung cư mini. Tôi lên các trang đăng tin, rao vặt lớn về bất động sản để tìm chung cư khu vực Thanh Xuân gần khu vực tôi và người yêu làm việc. Sau một thời gian tìm hiểu, so sánh và hẹn đi xem chung cư, tôi cũng ưng ý với một căn hộ ở khu Khương Đình. Một căn hộ 2 phòng ngủ 47 m2 với giá gần 900 triệu, đã hoàn thiện tủ bếp nhà vệ sinh, chỉ mua là có thể dọn vào ở luôn. Tôi cũng tìm cách hỏi thăm những gia đình đã mua chung cư này, và được biết trước khi tôi đến thì điện nước không ổn định. Nhưng các hộ gia đình phản ứng gay gắt và chủ đầu tư đã giải quyết xong. Tôi cũng hỏi thăm về vấn đề cháy nổ thì cũng được cho biết là ở đây đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy không được sở hữu sổ đỏ riêng và không yên tâm lắm về vấn đề xây dựng, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chính vì vậy, tôi đã quyết định đưa người yêu đến xem. Vì cả hai đều ưng nên tôi về bàn bạc với bố mẹ và được bố mẹ hỗ trợ thêm 100 triệu. Tôi cố gắng đi vay thêm bạn bè, họ hàng rồi cũng đủ tiền để mua căn hộ.

Đến giờ tôi vẫn tiếc vì quyết định mua nhà dù đã tìm hiểu kỹ - Ảnh 2.

Căn hộ 2 phòng ngủ đầu tiên tại chung cư mini của tôi

Đến giờ tôi vẫn tiếc vì quyết định mua nhà dù đã tìm hiểu kỹ - Ảnh 3.

Vào ở được 2 tháng thì mãi đến gần đây, tôi đọc được thông tin về dự án VinCity Sportia mới ra của tập đoàn Vingroup hướng đến những gia đình trẻ với chính sách cho vay đến 35 năm. Ban đầu tôi còn chưa tin về chính sách bán hàng hết sức ưu đãi như vậy, nhưng thấy nhiều bài báo nói về vấn đề này nên tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về dự án. Vì cũng đã có một thời gian tìm hiểu kỹ về mua nhà, nên tôi rất ngạc nhiên với giải pháp tài chính đột phá khi chỉ cần đóng 10% đã có thể ký hợp đồng mua bán; 20% tiếp theo được đóng giãn cách trong 6 tháng. 70% còn lại được ngân hàng Techcombank cho trả góp trong thời gian lên tới 35 năm. Như vậy kể cả với căn hộ 2 phòng ngủ thì tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều tiền để trả góp hàng tháng.

Nghe đến đây, tôi đã thấy tiếc nếu tôi đợi thêm một thời gian nữa thì tôi đã có cơ hội được ở căn hộ của chủ đầu tư Vingroup.

Nếu bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh giống tôi, thì tôi khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ. Nên mua một căn hộ chung cư mini như tôi khi vẫn còn nhiều lăn tăn hay lựa chọn căn hộ của một chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam với hỗ trợ tài chính phù hợp cho các gia đình trẻ và hệ thống tiện ích khó có dự án nào sánh kịp. Tôi nghĩ đến đây bạn cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình.

Thông tin người dự thi:

Bùi Văn Tỉnh

Email: tinhbuixxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Đến giờ tôi vẫn tiếc vì quyết định mua nhà dù đã tìm hiểu kỹ - Ảnh 5.
Chia sẻ