BÀI GỐC Cả khu phố đồn tôi cặp với đại gia, đến khi biết nguyên nhân là gì tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn là tức

Cả khu phố đồn tôi cặp với đại gia, đến khi biết nguyên nhân là gì tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn là tức

Ban đầu khi biết tin đồn mình cặp với đại gia, tôi cũng tức lắm!

2 Chia sẻ

Đến giờ khi hiểu lí do người yêu cũ bỏ đi, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người tôi gọi bằng "chồng" suốt 10 năm trời

Meow,
Chia sẻ

Chồng tôi đã có một hành động thật khó chấp nhận!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

12 năm trước, rời vùng quê nghèo tôi xuống Hà Nội nhập học. Dịu dàng lại ưa nhìn, có tới 3 chàng trai trong lớp bày tỏ tình cảm và theo đuổi tôi. Sang năm thứ 4 đại học, tôi quyết định nhận lời yêu anh hiền lành nhất.

Tình yêu đang đẹp, chỉ đợi ngày ra trường là chúng tôi làm đám cưới thì bất ngờ bị một kẻ chen ngang phá đám. Kẻ đó chính là chồng tôi sau này.

Đến giờ khi hiểu lí do người yêu cũ bỏ đi, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người tôi gọi bằng chồng suốt 10 năm trời - Ảnh 2.

Minh họa: Khuyết danh.

Tôi về quê thực tập 3 tháng, thì 3 tháng đó anh ta liên tục về nhà tôi, ra sức lấy lòng bố mẹ tôi bằng vật chất. Mặc cho tôi ra sức lớn tiếng cấm anh ta đến nhà nhưng vì được bố mẹ tôi hậu thuẫn, anh ta vẫn trơ lỳ. Có lần còn ngủ lại qua đêm trong phòng khách nhà tôi.

Gần cuối kì thực tập, người yêu tôi về quê đón tôi và thăm gia đình. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi được bên nhau. Không rõ vì lí do gì, anh để lại một lá thư từ biệt, nói rằng anh không hợp với tôi và bỏ đi biệt tăm chẳng một lời từ biệt. Khi biết chuyện, vì quá đau khổ và giận anh, tôi quyết định nhắm mắt đưa chân đi theo người đàn ông kia.

Nhiều năm sau, tình cờ gặp lại anh ở đám cưới một người bạn, tôi mới có dịp hỏi anh về lí do vì sao ngày đó anh bỏ đi. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên, anh nói rằng là tôi đã bỏ anh chứ anh không hề bỏ tôi. Quá sửng sốt, tôi hỏi lí do thì anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi. Thì ra chồng tôi hiện tại đã lén gặp anh và dựng chuyện rằng bố mẹ tôi đã đồng ý hôn sự của tôi với anh ta, khuyên người yêu nên bỏ cuộc. Mặc cảm vì không giàu có bằng, cộng thêm lời ra tiếng vào của những người xung quanh, người yêu tôi đã không thèm nghe tôi nói gì mà quyết chí bỏ đi.

Không hiểu sao từ khi biết được sự thật đó, tôi cảm thấy ghê tởm kẻ mình gọi là chồng. Anh ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để có được tôi, vậy mà tôi lại không hề hay biết, còn sinh con cho anh ta. Giờ đây tôi muốn cho anh ta một bài học, mong chuyên gia cho tôi lời khuyên.

Đến giờ khi hiểu lí do người yêu cũ bỏ đi, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người tôi gọi bằng chồng suốt 10 năm trời - Ảnh 3.

Chào bạn,

Chuyện đời bạn cứ như một bộ phim, nhưng rốt cục nó lại là đời thật. Hẳn đây là cú sốc thật kinh khủng với bạn phải không? Trên đời này điều tệ nhất là phát hiện ra người sống cạnh mình không hề tốt đẹp như mình nghĩ.

Hướng Dương nghĩ rằng trước mắt bạn nên gác suy nghĩ trả thù hay đại loại thế lại. Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về sự thật bạn đã biết. Sau đó hãy xem phản ứng và lời trần tình của anh thế nào. Đôi khi tình yêu khiến con người ta mù quáng, và đôi khi có những cuộc hôn nhân đến từ duyên phận chứ không đến từ duyên số.

Hướng Dương không bao biện cho hành động của chồng bạn, nhưng bạn nghĩ xem, phải chăng anh người yêu năm đó đã không đủ tình yêu và sự tin tưởng dành cho bạn, nên mới dễ dàng bỏ đi? Một người như anh ấy, liệu những năm tháng về sau có chắc sẽ đi cùng bạn lâu dài. Người ta nói rồi, lấy người yêu mình đừng lấy người mình yêu. Nếu như hiện tại mọi chuyện đã qua, bạn đã ổn định với người đàn ông mới 10 năm trời, không có tình thì cũng có nghĩa, sao còn cố chấp chuyện cũ làm gì?

Đôi khi sự thật và công lý không thể để cho cái đầu quyết, mà còn cần tiếng nói của trái tim nữa bạn ạ.

Mong bạn sáng suốt. Thân thương!

Chia sẻ