Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này

Lê Hương - Photo: Khểnh,
Chia sẻ

Zoodoo sẽ khiến bạn phải liêu xiêu bởi con người, cảnh vật và động vật nơi đây... đều quá đỗi thú vị.

Sống ở Đà Lạt, có những lúc tôi đã tưởng mình đã hiểu thật kĩ khu vực này. Nhưng qua những chuyến đi loanh quoanh tranh thủ những ngày cuối tuần, dịp lễ Tết, tôi bỗng nhận ra rằng mảnh đất cao nguyên xinh đẹp ấy còn nhiều thứ mới mẻ, thú vị đáng khám phá. Trong số những thứ mới mẻ ấy có Zoodoo - một quán cà phê kiêm sở thú thân thiện "theo phong cách Australia" ở Lạc Dương, Lâm Đồng.

Zoodoo, sở thú kiểu Úc ở Đà Lạt - Nguồn: Zoodoo - Zoo & Cafe

Tôi đến Zoodoo trong một chuyến đi đầu năm, vào khoảng 3 giờ chiều. Giờ này vốn không muộn để đi chơi, nhưng vì sở thú này đóng cửa lúc 4h nên cũng có thể coi là hơi muộn. Cũng may mà chúng tôi vẫn kịp giờ! Hành trình khám phá "sở thú Australia" rộng 16 ha bắt đầu thật nhanh dưới sự dưới sự hướng dẫn viên (zookeeper) đi cùng.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 2.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 3.

Nguồn: Zoodoo - Zoo & Cafe

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 4.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 5.

Nguồn: Zoodoo - Zoo & Cafe

Theo chân bạn zookeeper đi khám phá, càng đi tôi càng hứng thú. Có lẽ phần bởi bạn zookeeper rất nhiệt tình (dù lúc ấy đã là ca cuối, và bạn đã dẫn khách đi đến mươi lượt quanh Zoodoo trước đó), phần bởi sở thú này... xanh, xinh đến đáng ngạc nhiên.

Dưới bóng mát của tán thông, những bạn thú thì nhàn tản dạo chơi, xa xa là vài bụi hoa hồng đang nở bung. Được biết, khi xây dựng Zoodoo, để không phải đốn hạ một cây thông nào, không hại đến cảnh quan thiên nhiên, những khối nhà ở đây chấp nhận xây hơi méo, toilet phải đặt riêng ở ngoài.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 6.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 7.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 8.

Sở thú Zoodoo xanh, xinh đến đáng ngạc nhiên.

Zoodoo có rất nhiều loại động vật tôi hoặc mới được thấy lần đầu, hoặc đã rất quen mặt trên tivi nhưng không nghĩ mình sẽ có dịp mục sở thị ngoài đời như kangaroo, khỉ, ngựa lùn Pony... Ở xa xa, mấy em kangaroo con lấp ló trong túi mẹ thì dễ thương vô cùng. Mỗi em karagoo đều có gắn chip định vị toàn cầu để nơi chúng sinh ra "nước Úc" vẫn có thể quản lý được.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 9.

Những chú kangaroo

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 10.

Ngựa lùn Pony.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 11.

Những bạn lạc đà cừu Alpaca, cừu lông, ngựa lùn Pony và chim kéc ở đây đều được huấn luyện ăn trên tay một cách vô cùng "dịu dàng". Đối với loài khỉ vốn nghịch ngợm, sở thú thường xuyên cắt móng tay cho chúng để khi chúng với tay lấy đồ ăn thì không sợ làm đau các em bé đến đây.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 12.

Động vật ở đây rất dạn người, bạn có thể cho chúng ăn ngay trên tay.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 13.

(Nguồn: Facebook Lê Hương)

Thế nên nhiều gia đình cũng để cho các cô bé, cậu bé tự cho chúng ăn trên tay. Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh các bạn nhỏ cười tít mắt cho các loài động vật trong sở thú ăn mà tin chắc rằng, có lẽ chúng thích thú lắm. Cơ hội gần gũi với động vật thế này, mấy khi mà có đâu!

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 14.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 15.

Ngay cả những cô nhóc bé xíu cũng có thể cho các bạn thú ăn.

Tất nhiên để được như vậy, Zoodoo đề ra nội quy chặt chẽ được đặt ra cho khách tham quan như không làm ồn, không chọc phá, rượt đuổi để bảo vệ các bạn thú để giữ cho chúng luôn thân thiện và không sợ hãi con người. Đồng thời mỗi ngày sở thú này chỉ phục vụ một số lượng khách tham quan cố định, theo những tour cố định (có zookeeper đi kèm) để thú đuợc nghỉ ngơi và tránh hoảng loạn vì quá đông người.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 16.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 17.

Hiện tại, Zoodoo phục vụ với khung giờ 9h - 10h - 11h - 13h - 14h - 15h - 16h, ưu tiên phục vụ những khách đã book vé trước. Thế nên để đảm bảo có vé tham quan, bạn nên book trước vé tối thiểu 1 ngày trước. Giá vé ở đây là 100 ngàn/ người lớn, 50/ trẻ nhỏ dưới 1,2m và miễn phí cho trẻ dưới 90cm.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 18.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 19.

Zoodoo không chỉ là sở thú thân thiện mà nơi đây còn phát triển cả mô hình cắm trại giữa đồi thông cũng như dịch vụ cà phê, ăn uống. Thế nên nếu muốn chơi ở đây lâu hơn, gần gũi với những con thú thân thiện hơn, bạn có thể hỏi về dịch vụ lưu trú lại. Dù chưa dịp trải nghiệm việc qua đêm ở Zoodoo nhưng tôi tin việc thức dậy trong một không gian trong lành trong tiếng hót véo von của lũ chim rồi cho ngựa, khỉ... chắn chắn sẽ rất thú vị.

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 20.

Quán cà phê ở Zoodoo. Nguồn: Zoodoo - Zoo & Cafe

Đến Đà Lạt, nhất định hãy cùng gia đình ghé thăm quán cafe kiêm sở thú đẹp như ở trời Tây này - Ảnh 21.

Khu cắm trại dưới tán rừng thông. Nguồn: Zoodoo - Zoo & Cafe

Zoodoo ở xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng, cách Đà Lạt 40km, trên đường đi Nha Trang. Tuy đường đi hơi xa cho những người đi du lịch Đà Lạt nhưng nếu có cơ hội, bạn nên đến đây một lần. Đặc biệt nếu có con nhỏ đi cùng. Ghé đến đây chơi một buổi, bạn thấy thấy nhẹ nhàng, thư thái và biết trân quý, yêu thương mẹ thiên nhiên nhiều hơn.

Chia sẻ